Số 15 - Tháng 01.2004

Gia đình sống đạo

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển - Tổng giáo phận Koeln
Kính chúc Ban Chấp Hành Gíáo đoàn và các Cộng đoàn mọi Gia Đình, các em Thiếu Nhi và các Bạn Trẻ
Chúc lành của Thiên Chúa - Sức khoẻ và Niềm vui Năm Mới 2004 & năm Giáp Thân!

Chào mừng Năm Mới : Dương lịch 2004 - Âm lịch Giáp Thân

Câu hát quen thuộc “Cuối năm ngồi tính lại sổ đời” đi sâu vào đời sống con người, khi năm cũ sắp hết và năm mới sắp đến. Nhưng tính như thế nào đây?

Đôi vợ chồng trẻ ngày giao thừa cùng ngồi viết chung một cánh thư từ gĩa năm cũ đang đi dần vào qúa khứ và chào mừng năm mới đang tiến dần vào hiện tại.
Họ viết:
Bạn Năm Cũ yêu qúi,
Vợ chồng tôi xin chào Bạn. Theo cách tính phân chia thời gian, chúng ta đang trải qua chung với nhau những giờ phút cuối cùng của Bạn trên hành tinh này. Nhìn ngược trở lại thời gian qúa khứ, chúng tôi không tin là trong thời gian năm cũ gần hết, chúng tôi đã sống trọn vẹn, đã làm hết và đã đạt được những điều, những việc mình mong muốn. Thật đáng tiếc! Dẫu vậy, chúng tôi phải từ biệt Bạn.

Vì Bạn ra sắp đi. Chúng tôi cám ơn Bạn đã cùng hằng đồng hành trong cuộc sống và luôn nhớ tới Bạn. Bạn đi. Xin tiễn biệt chào Bạn và cầu chúc Bạn thượng lộ bình an! Adieu! Good bye! Và chúng tôi đang bước đến thềm cửa Năm Mới. Xin chào đón Bạn Năm Mới. Với Bạn đời sống bắt đầu một khởi đầu mới. Nói thế, không có nghĩa là cởi vứt bỏ chiếc áo Năm Cũ, mặc ngay cái áo Năm Mới vào đâu hay như người ta thường nói:Có mới nới cũ! Không, không, Bạn không là chiếc áo. Nhưng Bạn là thước thời gian cho đời sống. Bạn là thước thời gian niềm hy vọng. Bạn đến và Bạn sẽ đi. Tất nhiên chúng tôi cũng chẳng thể nào kéo Bạn ở lại được, như Bạn Năm Cũ đã đến và đã đi. Nhưng hy vọng với Bạn, chúng tôi sẽ trải qua cuộc sống như lòng mong ước.

Cùng với Bạn, đời sống bắt đầu niềm hy vọng mới. Và như Bạn biết: Niềm hy vọng là lời chúc hứa cũ kỹ từ nghìn xưa. Nhưng nó lại luôn luôn mới và hằng trẻ trung mãi, không bao giờ già cỗi. Bạn biết đấy, trên đường đời sống, đâu có ngờ, không hẹn mà gặp: có ai đó cùng đi với, nhất là trong những lúc cô đơn. Thế là có Bạn cùng đồng hành, không còn đơn độc. Trong quãng đường hành trình, khi phải trải qua giai đoạn mù mịt đen tối, có một ai đó đưa bàn tay dìu dắt vỗ về đem đến niềm phấn chấn. Đời sống nhờ thế mà có đà hăng hái tiến lên. Một ai đó cùng đi với. Nhưng không chắn đường che mờ lối đi làm mất hướng tiến về đàng trước và cản tự do.

Cuộc đời có ý nghĩa chan hòa, khi độc lập và tự do được viết hoa đậm nét! Khi cuộc đời gặp những hoàn cảnh đau khổ thất vọng éo le, tưởng chừng như đã đến tận cùng! Thình lình như có một chiếc phao, một cây cầu, một chiếc xe chở cát đất mang đến cho chân không bị lún thụt xuống bờ vực thẳm, lún xuống ao bùn xình lầy. Và như thế, được cứu thoát khỏi nguy biến trong đường tơ kẽ tóc. Còn niềm vui hạnh phúc nào lớn hơn nữa! Người nào đó, ai đó, chiếc cầu chiếc phao nào đó, chính là Bạn, người Bạn Thời gian. Bạn là người mang đến chúc lành cho tôi hôm qua và hôm nay.

Nơi Bạn chúng tôi đặt niềm hy vọng. Bạn Năm Mới yêu qúy, Chỉ còn khoảnh khắc nữa Bạn sẽ mở tung cánh cửa tiến vào mang niềm vui mới, niềm hy vọng mới, mốc thời gian mới đến cho đất trời. Chúng tôi hân hoan chào đón Bạn. Bạn là chúc lành của Thiên Chúa từ trời cao, là niềm hy vọng cho cuộc sống hôm nay và ngày mai.

Xin cám ơn Bạn!

Gia đình trung niên Wuppertal

Tâm tình ngày đầu Năm Mới

Năm Mới vừa đến với đất trời và với con người, hãy còn mới tinh, còn qúa tươi trẻ. Nên chưa có gì để kể lại. Hướng tầm nhìn ngược trở về thời gian qúa khứ năm cũ đã qua đi, nhiều kỷ niệm, nhiều biến cố, nhiều cơ hội xuất hiện lần lần trở lại.

Những điều này có thể đẹp hay không mấy hay đẹp. Có thể có mầu sắc tích cực và cũng pha trộn tiêu cực. Có thể gây phấn khởi niềm vui mừng và cũng có thể làm ta suy nghĩ tư lự. Chúng cũng có thể đúng và cũng có thể không hợp…

Tất cả những điều đó là kinh nghiệm qúy báu cho đời sống. Nhưng điều gì sẽ xẩy đến trong năm mới? Điều đó nào ai có thể biết trước được. Thời gian năm mới sẽ ra sao: dễ dàng hay khó khăn cho cuộc sống ?

Câu hỏi này cũng chưa có câu trả lời. Niềm tin và những kỷ niệm thời gian qúa khứ năm cũ nói với ta: có một Người hằng cùng đồng hành với trong thời gian. Như Đức Mẹ Maria, chúng ta nhận ra: Thiên Chúa làm người hằng ở giữa chúng ta. Cùng với Người chúng ta bước đi vào thời gian năm mới.

Và đến chặng cuối cùng của năm tháng ngày giờ, sẽ nhận ra trả lời cho câu hỏi hôm nay đặt ra. Những kỷ niệm, những ký ức năm cũ giúp lên tinh thần bước đi vào năm mới. Như Đức Mẹ Maria, ta đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng ban cho Năm Mới. Và cũng như Đức Mẹ Maria, ta gìn giữ những gì đã xảy ra trong năm cũ với tâm tình biết ơn cho đời sống.

Gia đình trung niên Neuss

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Năm mới cầu chúc Bạn

- trái tim quảng đại rộng mở,khi Bạn cảm thấy tình yêu như không được đáp ứng.
- tha thứ làm hòa, mỗi khi Bạn nóng giận muốn trả thù.
- lòng tin tưởng, khi Bạn cảm thấy hoài nghi hầu mất tin tưởng nơi Chúa và nơi con người.
- tâm hồn thanh thản như chim trời không lo lắng về của cải quần áo, mỗi khi Bạn càng mong muốn có nhiều hơn nữa.
- nụ cười hồn nhiên nồng thắm,khi Bạn tức giận muốn nổi nóng về sự khờ dại của người khác.
- bình tĩnh, mỗi khi Bạn vướng vào tình trạng hầu mất kiên nhẫn.
- sức mạnh can trường đứng dậy tiến lên, khi Bạn muốn buông xuôi đầu hàng.
- niềm vui, mỗi khi Bạn phải sống trong đau khổ, bị nghi ngờ.
- sự thông cảm,mỗi khi Bạn bị hiểu lầm.
- niềm hy vọng,khi Bạn gặp hoàn cảnh khó khăn bối rối.
- một gặp gỡ bất ngờ,mỗi khi Bạn cảm thấy như bị Chúa và người khác bỏ rơi.
- cảm nghiệm ra Chúa cùng đồng hành với,khi Bạn cảm thấy Ngài ở tận nơi xa hay sống trong hoàn cảnh bơ vơ!

Gia đình trung niên Koeln.

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

- Bé Phạm Sarah ngày 28.12.2003 tại Thánh đường Johannes , Koeln – Chorweiler.
- Bé inh Nguyễn Quỳnh Hương ngày 18.01.2004 tại Thánh Đường St. Maria Rosenkranz, Düsseldorf-Wersten

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

Thiên Cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi :

+ Ông Cụ Nguyễn Văn Cứng, 71tuổi, ngày 25.11.2003, tại Việtnam.

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến gia đình Anh Hùng, cộng đoàn Düsseldorf và gia đình bên Việt Nam.


Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

A. Chúc Lành của Thiên Chúa xuống trên Giáo đoàn trong năm 2003
01. Qua làn nước Bí tích Rửa tội: 20 em Bé đã đón nhận niềm tin vào Chúa.
02. Cũng qua làn nước Bí tích Rửa tội: 04 người lớn tìm đến niềm tin đạo công giáo.
03. Trước Bàn Thờ Thiên Chúa 09 đôi Bạn trẻ trao cho nhau lời thề hứa tình yêu.
04. Thiên Chúa gọi trở về với Ngài 02 người tín hữu khỏi cuộc sống trần gian.
05. Tham dự ngày gia đình hôn nhân: 15 Bạn trẻ.
06. Tham dự hai trại mùa Hè, mùa Thu: 160 em thiếu nhi Bạn trẻ với 20 Anh Chị huynh trưởng.
07. Họp mặt Bạn Trẻ vào mùa Chay và mùa Vọng: mỗi lần có 65 Bạn về tham dự.
08. Hội ngộ niềm tin bên Roma: 25 người tham dự cuộc hành hương về giáo đô Lamã.
09. Chị em Hội các Bà Mẹ Công giáo về Koeln tĩnh tâm dịp Lễ Lá và Tháng 11.
10. Cứ mỗi hai tháng Hội Phansinh tại thế về họp tĩnh tâm tại nhà cha linh hướng.
11. Gia đình trung niên Duesseldorf sinh hoạt thánh lễ gia đình hai tháng một lần.
12. Đội dâng hoa kính Đức Mẹ: Cộng đoàn Neuss 8 em, Duesseldorf 42 em và Bạn trẻ nam nữ, Troisdorf 8 em, Wuppertal đang xây dựng.
13. Hằng tháng cộng đoàn Duesselfdorf và Wuppertal có sinh hoạt cho các em thiếu nhi.
14. Các Anh Chị và các Bạn Trẻ tham gia sinh hoạt ca đoàn dâng lời ca tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa ở các Cộng đoàn: Erftstadt, Duesseldorf, Koeln, Neuss, Troisdorf, Wuppertal.
15. Tuần lễ từ 15.–22.tháng Sáu các Cộng Đoàn Duesseldorf, Koeln, Bonn, Troisdorf, Wuppertal, Wipperfuerth, Neuss đã cung nghinh tượng Đức Mẹ Lavang về thăm cộng đoàn.
16. Ngày 31.05. Giáo đoàn hành hương kính Đức mẹ Kevelaer
17. Ngoài Thánh Lễ ở các cộng đoàn, hằng tháng còn có thánh lễ gia đình ở cộng đoàn Troisdorf vào ngày Thứ Năm đầu tháng, ở Duesseldorf vào ngày thứ Sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa và ở Koeln Chorweiler vào ngày thứ Bảy đầu tháng kính Đức Mẹ Maria.
18. Giáo đoàn cùng tham dự tích cực Đại Hội Công giáo VN ở Đức tại Aschaffenburg.
19. Hằng tháng cha linh hướng viết gửi tới từng gia đình tờ thông tin sinh hoạt của giáo đoàn: Sống đức tin. Và trang diễn đàn www.songductin.de 24/24 trên không gian internet. Xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã chúc lành, ban cho cơ hội sống đức tin theo cung cách tâm tình ngôn ngữ riêng của chúng ta nơi hải ngoại.

Xin chân thành cám ơn Ban Chấp Hành Giáo đoàn cũng như các Cộng đoàn, các Ông các Bà, các Anh các Chị, các Em thiếu nhi và các Bạn Trẻ luôn nỗ lực tiếp tay giúp cuộc sống đức tin và tình người trong Giáo đoàn chúng ta ngày thêm sống động khởi sắc và triển nở.

B. Khi anh em nhân danh Thầy tụ tập lại, Thầy ở giữa anh em.
Những sinh hoạt lễ chung cho cả Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển cho tới mùa Hè năm 2004:
01- 17.01.: Các Ban Chấp Hành giáo đoàn về mừng Xuân mới Giáp Thân ở nhà cha linh hướng
02- 04.04.: từ 10.00 giờ sáng tĩnh tâm cho người lớn tuổi và Hội các Bà Mẹ Công giáo, Koeln, Chorweiler. Buổi chiều lúc 15.00 Lễ lá chung với cộng đoàn Koeln.
03- Thứ Sáu Tuần Thánh, 09.04.: Đàng Thánh giá, lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Gía, St. Barbara , Neuss
04- Chúa nhật Phục sinh, 11.04.: Lễ mừng Chúa sống lại, St. Maria Rosenkranz, Duesseldorf.
05- Chúa nhật, 16.05.: hành hương kính Đức Mẹ Kevelaer,
06- Từ 29. đến 31. tháng Năm:Đại hội công giáo Việtnam toàn nước Đức ở Herne
07- Chúa nhật 20.06.: Lễ giỗ ba năm Cha cố Philipphe Luận ở Bedburg

C. Các Bạn là ánh sáng trần gian
01.Từ thứ Sáu 05. đến Chúa nhật 07. tháng Ba: khoá tĩnh tâm Come anh see do Cha Đỗ bá Long từ Canada sang giúp các Bạn trẻ từ 16 tuổi ở Leverkusen. Giới hạn 35 chỗ. Ghi tên nơi cha linh hướng 0211 – 45 24 45. Hạn chót ghi: 15.02.2004. Lệ phí 30,Euro.
02. Thứ Bảy 03.04. lễ Lá: từ 14.00 giờ Họp mặt Bạn trẻ chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh 2004. St. Maria i.d.Benden Duesseldorf, Dechenweg 40
03.Thứ năm 20. đến Chúa Nhật 23.05.dịp Christi Himmelfahrt :Trại Hè ở Wegberg cho các em Thiếu nhi từ 08 tuổi đến 16 tuổi. Trại phí 20, Euro. Ghi tên nơi anh Đàm mạnh Anh:0211 – 234 734. Hạn chót ghi tên ngày 31.03.2004. 04. Trại hè Âu châu bên London với các Bạn trẻ Việtnam công giáo các nước khác, bên Anh do cộng đoàn công giáo Anh quốc tổ chức từ 23.07. đến 02.08. và thăm viếng các thành phố London, Cambridge (học sinh nghỉ hè từ 22.07). Trại này dành cho các Bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên. Trại phí ca. 230,€ và lệ phí đi xe ca.100,Euro. Tổng cộng chừng 320, euro. Ghi tham dự nơi Anh Bùi hữu Tuấn: 02191 – 94 91 67. Số chỗ giới hạn 50 chỗ. Hạn chót ghi danh tham dự ngày 31.03.2004 để kịp thuê xe trước và đăng ký bên London. Cha linh hướng cùng đi với.

D. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền linh
01.Thứ Bẩy 28.02. : Ngày cho các Bạn trẻ chuẩn bị học hỏi về đời sống Hôn nhân công giáo. Xin mời các Bạn Trẻ chuẩn bị lập gia đình hay muốn tìm hiểu về đời sống gia đình công giáo về tham dự từ 09.30 giờ sáng - Hội trường nhà thờ St. Margareta, Hasenberg 30, 41069 Moenchengldbach. Xin điện thoại cho cha Linh hưóng biết trước để chuẩn bị thực phẩm.
02. Trước Bàn thờ: Các Bạn có ý định trong năm 2004 muốn cử hành Bí Tích hôn nhân , xin liên lạc với cha linh hướng càng sớm càng tốt ngay từ bây giờ để kịp chuẩn bị làm thủ tục giấy tờ cũng như ngày giờ thánh lễ ở nhà thờ. Xin chân thành cám ơn.

Thư Giãn Tinh Thần

1.Nhà vệ sinh….

Bác Trầm kể: Các anh chị à, vì cần giải quyết việc cần”. Tôi vào thăm nhà vệ sinh người bạn. Giật mình tôi thấy có bức tranh của cháu bé vẽ và có cả những tờ báo đạo nữa... Tò mò tôi ngắm nghía và đọc qua một lượt thấy hay và thích thú…
Xong việc. Tôi nói:
- Nhà anh chị bây giờ khác đẹp qúa nhỉ?
- Bé Luân chen vào: Bác có thấy bức tranh cháu vẽ ở Kindergarten treo trong đó không?
- Bác Trầm: Bức tranh cháu vẽ đẹp ghê! Nhưng sao cháu không treo ở phòng khách hay trong phòng của cháu, mà lại trong đó?
- Bé Luân: Bác biết hông, cháu đem khoe ba má cháu bức tranh. Má cháu muốn treo trong phòng của cháu. Nhưng cháu nhất định đòi treo trong nhà WC, để hằng ngày ba bốn năm lượt vào đó, cháu nhìn nó và cả nhà, cùng cả bác hôm nay nữa cũng được nhìn nó …
- Anh Nghiêm hân hoan trên khuôn mặt: Ấy cũng vì thế mà tôi đem cả sách báo đạo vào đó. Ai làm việc “cần” ở trong đó, có cái đọc mà thưởng thức, yên tĩnh không bị ai quấy rầy… Như thế mới thấm! - Chị Nghị hãnh diện: À thì ra, đó cũng là lối truyền giáo mới! Và cũng nhờ thế mà cậu em ngoại đạo của em, sau những lần vào làm việc “cần”, đã đọc và biết một phần nào về lẽ đạo công giáo. Cám ơn cha con anh đã có sáng kiến hay tuyệt giời!

Đồng-Oi-Rô

2. Đánh vần

Trong lúc ngồi ăn kẹo lạc uống nước trà ngày giao thừa, anh Đồng nhớ lại thuở mới đi học. Anh nghêu ngao to tiếng Đê a đa u đau. Cao hứng anh còn chiết giải thêm: Đau ai tránh khỏi được. Nhưng đắp bờ đắp đê ngăn chặn lại, đau sẽ bớt ít đi! Phải không các Bạn? Chị Hồ lên tiếng: Gớm, ngày cuối năm mà sao Anh khéo lý sự thế. Nhưng mà hay đấy! Hôm trước em nghe mấy đứa bé đánh vần cũng chữ Đau như thế này: Đờ a u đau! Đúng như anh nghĩ, đau nào có tránh được đâu. Đã đau mà còn đờ, thì lại càng đau thêm nữa thôi! Nghe thế em muốn đờ cả người ra!!!

Xứ Huyệt

Là hoa gì?

- Hoa gì sứ gỉa tình yêu
Trắng tinh tím phớt, nói điều gì đây
Ngoại giao lời chẳng tỏ bày
Chỉ hương ngan ngát, ngây ngây lặng thầm?

- Năm cũ độ này đứng tựa song
Hoa người đối mặt ánh tươi hồng
Cố nhân biền biệt về đâu nhỉ
Vườn cũ, hoa cười ghẹo gío đông?

- Hoa gì thấp đỏ hàng rào
Tên do người đặt, em nào biết đâu
Nửa tiên nửa tục vì sao
Nghe tên ai gọi, thêm rầu lòng em?

Thành Bon-Chen sưu tầm

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de