Số 14 - Tháng 12.2003

Gia đình sống đạo

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!
Kính chúc mọi gia đình, các em thiếu nhi và các bạn trẻ ân đức của Chúa hài đồng.

Mẩu đối thoại bên hang đá Chúa giáng sinh.

Cảnh tưng bừng nhộn nhịp với tiếng hát trầm bổng du dương của các ca đoàn và máy hát ca mừng Chúa Giêsu, cùng sự xôn xao huyên náo của các khách hành hương tò mò đến xem hang đá hay cầu nguyện cùng Chúa Giêsu sinh ra, lúc này đã qua.

Không khí tĩnh mịch bao phủ nơi hang đá. Một em bé ăn mặc quần áo cũ rách rưới,rụt rè đứng nấp ngoài cửa hang đá thập thò ngó nhìn vào bên trong… Thình lình hài nhi Giêsu cựa mình, mỉm cười nhìn thẳng vào em bé:
- “ Này Bạn, lại gần đây, đừng sợ! Bạn muốn gì vậy?”
Em bé vụt giật mình rụt rè, nhưng cũng trả lời đại:
- Không, con chẳng có gì mang làm quà cả!
Hài nhi Giêsu nói ngay:
- Tôi rất thích những gì bạn muốn cho tôi!
Em bé nghe thế lại càng sợ hãi lúng túng thêm:
- Con đã bảo là con chẳng có gì để cho mà! Ngoài bộ quần áo rách lấm láp dơ bẩn. Con chẳng có gì hết! Nếu con có gì gọi là đẹp đáng giá, con sẽ biếu Bạn ngay…
Vừa nói, em sờ mò túi quần hình như kiếm ra vật gì và nói ngay:
- Đây…đây là con dao cũ nhỏ của con. Bạn có muốn lấy nó không?
Hài nhi Giêsu mỉm cười nói ngay:
- Không đâu Bạn! Bạn giữ nó cho Bạn đi. Tôi muốn những thứ khác. Mà tôi muốn ba thứ cơ!
Em bé lúc này có vẻ trở nên bạo dạn hơn:
- Ừ được, nhưng mà cái gì chứ?
Hài Nhi Giêsu:
- Bạn có thể tặng tôi bức tranh Bạn vẽ được không?
Nghe thế, em bé mặt mày trở nên đỏ tía nóng bừng ngập ngừng. Em không muốn nói to, lỡ Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse nghe thấy thì mắc cở lắm. Liều lĩnh em tiến lại gần sát bên hài nhi Giêsu, ghé vào sát tai nói nhỏ:
- “Được, nhưng mà bức hình con vẽ xấu lắm. Chẳng ai muốn xem bức hình con vẽ đâu!”
Hài Nhi Giêsu trả lời ngay:
- “ Nhưng mà tôi muốn xem bức hình của Bạn. Bạn đưa tôi xem nào. Bạn cứ việc đưa cho tôi những gì của bạn, mà người khác không thích hoặc chê cười hay còn dang giở. Bạn có thể cho tôi cái đĩa ăn cơm của Bạn được không? Em bé ngập ngừng nói không thành tiếng:
- Nhưng con đã làm bể vỡ mất rồi!
- “Không sao đâu. Bạn cứ đưa cho tôi đi! Bạn cứ đem cho tôi những gì đổ vỡ, tan hoang trong đời Bạn. Tôi sẽ hàn gắn cho lành lặn trở lại!”
Thấy em bé ngượng nghịu đứng yên lặng, Hài Nhi Giêsu nói tiếp:
- “ Cái nữa tôi muốn hỏi : Bạn nói cho tôi những gì Bạn đã nói với cha mẹ Bạn, khi họ hỏi Bạn tại sao cái đĩa lại bể, được không?
Em bé buồn rầu ủ rũ nhỏ nhẹ đáp:
- Vâng cha mẹ con đã hỏi con về điều đó và con đã nói dối: Vì sơ ý nên con đã để đĩa rớt xuống nền nhà và nó đã bể thành nhiều mảnh vụn... Nhưng thật ra vì tức giận với cha mẹ, nên con đã ném nó xuống nền nhà cho bể tan nát!” Hài nhi Giêsu:
- Đó là điều tôi muốn biết! Bạn cứ nói cho tôi những gì là sai trái, là giận dữ, là hèn nhát là thê thảm đã xảy trong đời Bạn. Những điều đó Bạn không cần đến nữa. Tôi chỉ muốn xoá bỏ những dấu vết đó ra khỏi đời Bạn. Tôi muốn Bạn vui trở lại và ban cho tâm hồn Bạn ơn tha thứ làm hoà. Từ hôm nay, hằng ngày Bạn hãy đến với tôi. Tôi hằng mong chờ Bạn!”

Gia đình trung niên Duesseldorf

Hang đá Chúa giáng sinh.

Nghệ thuật cùng tập tục bên phương tây xây dựng hang đá máng cỏ như một bàn thờ. Hình ảnh này muốn diễn tả lễ tế tạ ơn, bí tích thánh thể. Bethlehem có nghĩa là “ nhà làm bánh mì“. Và trong mỗi thánh lễ chúng ta cùng tiếp nhận tấm bánh thánh thể từ trời cao, ngày xưa đã sinh xuống trên đồng Bethlehem “ngôi nhà làm bánh mì“, là lương thực cho niềm tin tâm hồn vào Chúa.

Hang đá máng cỏ vì thế không nhất thiết phải bằng đá thiên nhiên, nhưng đa số làm bằng gỗ. Trong đó Chúa Giêsu được đặt nằm trên rơm cỏ, có đàn súc vật bò lừa ngồi nằm thở hơi ấm chung quanh. Hình ảnh này nói lên sự khó nghèo, khiêm hạ của Chúa. Người ta cũng không biết rõ hình thù hang đá máng cỏ lúc Chúa sinh ra như thế nào.

Máng cỏ (năm mảnh ván nhỏ ghép lại) Chúa Giêsu nằm khi sinh ra, theo tương truyền còn lưu giữ ở đền thờ Đức Bà cả S. Maria Maggiore bên Roma. Điều này không có gì chắc chắn đúng trăm phần trăm cả. Thánh Phanxicô khó khăn năm 1223 ở vùng Walde von Grecco đã cùng với các anh em Dòng của ngài dựng làm ra hang đá Chúa giáng sinh đầu tiên dựa theo những lời thuật lại trong phúc âm về đêm Chúa sinh ra năm xưa và theo kiểu ru con trong một chiếc nôi. Nhạc điệu và nôi ru con là một hình thái rất phổ thông được qúy trọng trong dân gian.

Và từ thế kỷ 14 xuất hiện nhiều kiểu hang đá Chúa giáng sinh theo hình thức này. Hài nhi Giêsu được đặt trong một máng như một nôi cho em bé nằm, trong đó có lót cỏ rơm khô cho êm ấm, có Mẹ Maria và Thánh Giuse đứng bên cạnh. Chung quanh là các thú vật bò, lừa, cừu, các mục đồng đến thăm viếng trò truyện, trên cao chỗ tường vách có Thiên Thần bay lượn ca hát.

Hình ảnh này thật đẹp, thơ mộng và mang tính trẻ thơ và gợi lên tâm tình đầm ấm trong một mái nhà, tuy nghèo hèn đơn sơ, nhưng là quê hương tổ ấm cho con người. Ngày nay, hang đá máng cỏ Chúa giáng sinh phần nào họa theo truyền thống hang đá Thánh Phanxicô khó khăn đã nghĩ làm ra. Nhưng vật liệu xây dựng khác nhau hoặc bằng gỗ, hoặc bằng giấy rồi sơn phết mầu xám của đá.

Ngoài những bộ tượng giáng sinh đặt trong đó, đèn điện cũng được chăng mắc thêm vào tùy theo văn hóa, thẩm mỹ cùng lòng cung kính đạo đức của từng dân tộc Hang đá máng cỏ Chúa giáng sinh dù xây dựng bằng vật liệu gì , theo kiểu cách nào và trang trí thế nào đi nữa, đều muốn gợi lại tình yêu của Chúa xuống trần gian làm người và muốn nói lên tâm tình yêu mến của con người với Đấng là tình yêu cho tâm hồn con người.

Gia đình trung niên Erftstadt

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Câu chuyện đêm giáng sinh.

Trong đêm tối giữa cánh đồng, mọi người cùng các mục đồng đang chìm sâu trong giấc ngủ yên sau một ngày mệt nhọc như mọi ngày, bỗng từ trời cao có tiếng hát vang lên: “Màn đêm lung linh, tinh tú lấp lánh, bây giờ con Chúa trời giáng sinh”… Đêm thanh nghe tiếng hát Thiên Thần….Gloria, Gloria…in exelcis Deo

Màn đêm u tối bỗng sáng rực tỏa khắp một vùng, các mục đồng vội vã chỗi dậy, ngước mắt lên bầu trời, họ thấy các Thiên Thần đang ca hát. Một Thiên Thần đáp xuống bên họ trò truyện và báo tin vui: “Các Bạn đừng sợ. Ta mang cho các Bạn một tin vui, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hôm nay đã sinh làm người như các Bạn. Ngài đang nằm trong máng cỏ ở ngoài chuồng bò.

Ngôi sao hài nhi Giêsu xuất hiện đậu nơi ngài vừa sinh ra….” Các mục đồng sau khi nghe Thiên Thần báo tin vui: Chúa Giêsu, vua từ trời cao đã giáng sinh làm người. Họ cũng muốn đến viếng thăm hài nhi Giêsu. Họ bàn cãi với nhau phải mang cái gì làm qùa tặng hài nhi Giêsu. Một mục đồng nói: Tôi bế chú cừu nhỏ mới sinh đến! Bạn khác chen vào: Tôi mang bình sữa đến! Một Bạn nữa thêm vào: Tôi mang cái chăn cho trẻ sơ sinh Giêsu đắp cho ấm!

Trong đám mục đồng đêm đó, có một chú mục đồng còn trẻ tuổi. Cậu cũng muốn theo chúng bạn đến thăm haì nhi Giêsu, nhưng cậu chẳng có gì mang theo làm qùa tặng. Cậu rụt rè chui vào hang và đứng yên một góc. Cậu cũng muốn tìm cái gì làm qùa tặng cho Giêsu, nhưng chẳng có gì ngoài cây nến nhỏ trong túi áo. Cậu vội móc ra và thắp sáng cây nến này lên. Các chúng bạn mục đồng lớn tuổi thấy vậy cười chê cậu không có qùa tặng cho haì nhi Giêsu.

Cậu mếu máo nước mắt lưng tròng trả lời : Tôi không có qùa tặng đáng gía như các bạn. Tôi chỉ có ngọn nến nhỏ này thôi. Tôi muốn tặng bé Giêsu. Như vậy có được không? Một vài mục đồng lớn tuổi vào hùa chê cậu: Coi thằng bé này qủa là kỳ cục. Nó bảo, nó không có gì tặng haì nhi Giêsu ngoài cây nến trong tay! Mặt đỏ tía tai cậu bé đối lại: Tôi đã bảo là tôi không có gì to lớn qúi gía cả mà. Tôi chỉ có cây nến nhỏ đang chiếu sáng này thôi. Tại sao các bạn lại cười tôi?

Một mục đồng lớn nhỏ nhẹ nói chen vào: Vâng, một ánh sáng trong đêm tối, như vậy đủ rồi và không có gì thi vị và đẹp hơn nữa! Nào chúng ta cùng đi đến thăm hài nhi Giêsu. Nghe thế, cậu mục đồng nhỏ lấy tay quệt nước mắt. Cậu đứng dậy lấy bàn tay che ngọn lửa cùng đi với chúng bạn đến chỗ hài nhi Giêsu vừa mới sinh ra. Ngoài trời đen tối, yên lặng và gía lạnh. Vào trong chuồng xúc vật nơi hài nhi Giêsu sinh ra cũng tối tăm ẩm thấp lạnh lẽo.

Cậu mục đồng bé nhỏ vào chui vào trước, tay cầm cây nến nhỏ chiếu sáng. Anh sáng ngọn nến soi chiếu tỏ gương mặt haì nhi Giêsu đang nằm nhắm mắt ngủ say trong lòng mẹ Maria, bên cạnh Thánh Giuse đang thu dọn chỗ ngủ cho Đức Mẹ và hài nhi Giêsu. Nhờ ánh sáng ngọn nến nhỏ này, các mục đồng nhìn rõ trẻ Giêsu đúng như lời Thiên thần đã báo cho họ trước đó. Họ vội qùy sụp xuống lấy qùa tặng mang theo dâng kính biếu tặng.

Chú mục đồng nhỏ đôi mắt sáng rực, rón rén hai tay cầm cây nến nhỏ đang cháy sáng , tiến lại gần bên hài nhi Giêsu. Cậu nhìn thẳng vào hài nhi Giêsu và thì thầm nói không thành tiếng với Đức Mẹ: Con không có gì ngoài cây nến này mang đến làm qùa tặng biếu bé Giêsu. Xin Đức Mẹ nhận cho! Đức Mẹ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu mục đồng bé nhỏ dễ thương đang cảm động cung kính cầm nến tỏa sáng khắp chuồng bò.

Đức Mẹ cảm động vui mừng nói lời cám ơn các mục đồng đã đến thăm, tặng qùa và mang ánh sáng đầm ấm tình người cho gia đình mình trong hoàn cảnh bơ vơ không nhà cửa... Sau cuộc trò chuyện với Đức Mẹ và Thánh Giuse, các mục đồng từ gĩa về ngủ tiếp tục canh giữ đoàn súc vật và hẹn ngày mai lại đến nữa. Trên đường về, các mục đồng nói với cậu mục đồng bé: Đúng vậy, ánh sáng lung linh trong đêm tối, không có gì thi vị và đẹp hơn! Anh sáng ngọn nến của bạn chiếu tỏa hơi ấm tình người.

Đó là qùa tặng ý nghĩa nhất và đẹp nhất! Riêng cậu mục đồng bé, người đã mang tặng hài nhi Giêsu cây nến cháy sáng, cảm thấy niềm vui rạo rực từ trong tâm hồn biểu lộ trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Cậu đã mang ánh sáng làm ấm lòng người và cậu đã nhận được ánh sáng sưởi ấm lòng cậu.

Gia đình trung niên Troisdorf

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

- Cô Hồ thị kim Nhung ngày 14.12. tại St. Maria Rosenkranz, Duesseldorf, Wersten. Dịp này cô Nhung cũng sẽ lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức.
Hân hoan chào đón Nhung, và cầu chúc Nhung luôn giữ mãi niềm vui với niềm tin vào Thiên Chúa và Hội Thánh của Người.
- Bé Teresa Trần Jaqueline Phương Trinh ngày 27.12.2003 tại Thánh đường Herz – Jesu, Duesseldorf - Bé Denis Đức Minh ngày 28.12.2003 tại Thánh Đường Johannes , Koeln – Chorweiler.

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Lòng người vui giờ đây thiếu sinh họp đoàn.
Xin chân thành cám ơn Anh chị em Huynh trưởng đã tận tình sinh hoạt và giúp đỡ các em thiếu nhi và các bạn trẻ trong những ngày Trại Rạng Đông mùa thu vừa qua (29.10.- 01.11.) ở Bonn. Lối sống sinh hoạt vui vẻ tình người của 20 anh chị em huynh trưởng ghi đậm nét kỷ niệm khó phai mờ trong tâm hồn 80 em trại sinh. Các em mong muốn ngày gần đây lại được sống khung cảnh trại với các Anh Chị nữa đấy.
Hẹn gặp lại các Em và các Bạn kỳ trại lần tới 2004!
Cha linh hướng

2. Thắp sáng cây nến tình người.
Tháng 11., tưởng nhớ cầu cho các Linh Hồn. Chúng ta nhớ tới cầu nguyện cho Ông Bà Cha Mẹ, vợ chồng, anh chị em con cháu, những người thân trong họ hàng quen biết, những linh hồn mồ côi vô danh, đã qua đới. Và nhiều gia đình còn nhắc nhớ đọc kinh dâng lễ cầu cho Cha cố Philippê Luận. Họ bày tỏ tâm tình liên đới với các linh mục đã qúa cố: Chúng tôi có gia đình con cháu, còn có người nhắc nhớ đến còn lúc sinh tiền, cũng như lúc đã qua đời. Nhưng các cha, khi xưa còn sống, đã sống cô đơn lủi thủi một mình. Rồi khi đã qua đời, đâu có ai người thân nhắc nhớ đến đâu! Như cha cố Philippe Luận bây giờ một mình cô quạnh ngoài nghĩa trang tận miền xa xôi! Tôi rất cảm động, khi nghe những tâm tình chan chứa lòng đạo đức tình người này. Xin chân thành cám ơn anh chị em về tấm lòng chân thành, tình liên đới với cha cố Philippe Luận và các linh mục chúng tôi.
Cha linh hướng

3. Chúng tôi bước theo ngôi sao của Người.
Theo dấu chân Ba vua ngày xưa tìm đến thăm Hài nhi Giêsu, ngày 26.12., gia đình anh chị em các ca đoàn trong giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, tổng giáo phận Koeln, tụ tập về St. Maria Rosenkranz, Duesseldorf Wersten, mừng lễ Chúa Giáng sinh và Năm Mới 2004.
- Lúc 15.00 giờ thánh lễ cùng với các em thiếu nhi bạn trẻ: Ta cùng đi đến hang đá thăm hài nhi Giêsu.
- Khoảng 16.00 giờ văn nghệ mừng lễ trong hội trường. Ông gìa Noel có qùa hài nhi Giêsu cho các em bé.
Các Ca đoàn kính mời.

4. Cùng bước vào năm mới 2004.
Tòa soạn Báo dân Chúa Au Châu phát hành lịch phụng vụ công giáo treo tường năm 2004 gía 04,Euro mỗi cuốn. Ai muốn mua lịch, xin liên lạc với Ông Trần ngọc Khử 02131 - 8 44 02 hay với Cộng đoàn trưởng nơi sở tại.
Sống đức tin, Colonia

5. Bốn phương trời ta về đây chung vui .
Thân aí mời các Bạn Trẻ từ 16 tuổi, ngày thứ Bảy 29.11.2003.
-15.00 giờ về họp mặt dịp đầu mùa Vọng đón mừng Chúa Giáng sinh 2003
-17.00 giờ thánh lễ cho Bạn trẻ và cuộc gặp gỡ trao đổi.
- Đia điểm: Maria i.d. Benden, Dechenweg 40 - Duesseldorf-Wersten
- Lối vào: Theo A3 hay A57 hướng Duesseldorf, rồi đổi sang A46 hướng Duesseldorf, tới Ausfahrt 24 Wersten, theo hướng Wersten chạy vào Koelner Landstrasse, đến Kreuzung bảng hướng chỉ Himmelsgeist quẹo phải vào đường Ickerswarderstr., chạy đến ngã ba thứ nhất đèn xanh đỏ, quẹo phải vào Dechenweg, đi chừng ba trăm mét là tới nhà thờ bên tay trái.Chung quanh có bãi đậu xe.

6. Các Bạn là ánh sáng trần gian.
Giáo đoàn chúng ta trong nửa năm đầu 2004 sẽ có những ngày:
* Thứ Bẩy 28.02. : Ngày cho các Bạn trẻ chuẩn bị học hỏi về đời sống Hôn nhân công giáo.
* Từ thứ Sáu 05. đến Chúa nhật 07. tháng Ba: khoá tĩnh tâm Come anh see do Cha Đỗ bá Long từ Canada sang giúp các Bạn trẻ từ 16 tuổi ở Leverkusen. Giới hạn 35 chỗ.
* Thứ Bảy 03.04. lễ Lá: Họp mặt Bạn trẻ chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh 2004
* Thứ năm 20. đến Chúa Nhật 23.05.dịp Christi Himmelfahrt :Trại Hè cho các em Ấu và Thiếu nhi ở Wegberg.
* Tham dự trại hè Âu châu với các Bạn trẻ Việtnam công giáo các nước khác, bên vương quốc Anh do công đoàn công giáo Anh quốc tổ chức từ 26.07. đến 02.08. (học sinh nghỉ hè từ 22.07).
Trại này dành cho các Bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên. Mọi chi tiết và ghi tên tham dự, sẽ lần lượt được thông báo trong các thư mục vụ Sống đức tin hằng tháng, cũng như trên www.songductin.de của Giáo đoàn từ tháng Giêng dương lịch 2004. Xin các Bạn và các Cha Mẹ ngay từ bây giờ có thể ghi chú trước.
Cha linh hướng

Thư Giãn Tinh Thần

Hai kiểu văn hóa

Mấy người bạn gặp nhau nói chuyện làm sao cho con em bạn trẻ mình lớn lên ở nước ngoài biết tiếng mẹ đẻ. Anh Từ nêu ý kiến:
- Theo tui, chúng ta phải cố gắng làm mọi cách tiếp tục chỉ giáo cho con em bạn trẻ nếp sống văn hóa quê hương, mà ông cha chúng ta đã xây dựng làm ra còn để lại!
- Chị Trần: Đành rằng vậy rồi. Nhưng theo tôi có hai thứ văn hóa lận!
- Anh Đào: Sao anh nói gì dậy. Một còn chửa xong. Làm gì có tới hai thứ giăng qúa?
- Chị Đường: Có lẽ chị Trần nói đúng đấy. Chúng ta học đánh vần: Ca hát ô khô hỏi khổ – Khổ mà vui, vì có ca hát. Rồi còn kiểu đánh vần: Khờ ô khô hỏi khổ – Khổ mệt nhọc thành khờ !
Đó có phải là hai thứ văn hóa như chị Trần nghĩ không vậy?

Xứ Noi.

Lại có nhiều dịp…

Chị Vũ hội Các Bà Mẹ Công Giáo Chorweiler tâm tình: Chúng tôi vui mừng, cám ơn chị em đã về Cơn tham dự ngày tĩnh tâm thật tốt đẹp. Trong tương lai, nếu chị em và cha không chê, chúng tôi xin hân hạnh kính mời cứ về tổ chức những ngày như thế này ở chỗ chúng tôi cho thuận tiện. Thật vinh dự qúa! Chị Khúc thêm vào: Vâng, được như vậy thì còn gì bằng nữa, thật quí hóa! Cám ơn chị em Cơn nhiều lắm. Và cứ như thế thì chị em chúng ta và cha lại có nhiều dịp “lên cơn” đấy!

Xứ Cơn.

Là chữ gì ?

Tôi là thứ nước để chan
Từ khi thêm sắc bay tràn cung mây
Hỏi ai chẳng thích nơi này
Mang hoa, qủa lá trên cây nhờ huyền
Nếu đeo tạ nặng liền bên
Thành không ở giữa, ra miền biên khu.

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de