Số 13 - Tháng 11.2003

Gia đình sống đạo

Sợi dây liên lạc

Trong đời sống, chúng ta thường nhắc nhớ đến những người ngày trước đã cùng chung sống, đã cùng trải qua những kỷ niệm, biến cố buồn vui, thành công thất bại... mà giờ này họ đã thành người thiên cổ, không còn trên trần gian nữa. Nhắc nhớ đến họ là muốn noí lên: Vâng, họ đã ra đi khỏi cuộc sống trên trần gian. Nhưng họ vẫn hằng sống động trong trái tim, trong tâm tình biết ơn của người thân còn đang sống trên trần gian.

Và như thế người còn đang sống và người đã qúa cố vẫn hằng cùng liên kết với nhau. Cho dù hai thế giới không còn liên lạc với nhau bằng những phương tiện truyền thông sẵn có trong tầm tay. Nhưng lòng biết ơn, tâm tình tưởng nhớ tới nhau là sợi dây liên kết hai thế giới lại với nhau. Không phải người còn đang sống chỉ nhắc nhớ tới những kỷ niệm, những biến cố ngày xưa với người đã qúa cố. Nhưng còn cả những lời ngày xưa gần kề lúc ra đi đã nói. Như Rabinranath Tagore đã viết tâm tình một người qúa cố nhắn gửi lại: "Tôi đã lãnh nhận nhiều hơn cho đi. Xin cám ơn tất cả. Chào tạm biệt mọi người; vì đã đến lúc tôi phải bắt đầu một cuộc hành trình mới."

Hay một người chồng kể lại những lời vợ ông nói với ông,lúc bà gần qua đời: Thôi tất cả đều hết, chỉ còn lại lòng trung thành tình người với nhau thôi. Tôi cám ơn ông! Con cháu cũng thường hay nhắc lại lời ông bà cha me ngày trước nói trối lại cho gia đình. Trước nấm mồ người qúa cố, chúng ta cũng thường hay bày tỏ tâm tình với họ. Như tâm tình của một đệ tử với thầy mình: "Tôi đứng rất lâu cạnh mộ tổng thống, nói thì thầm như khấn nguyện cùng ông: Cụ sống giản dị, không ăn cao lương mĩ vị, cụ nằm phản không nệm, cụ không xa hoa phung phí, khi đương thời cụ chỉ lo cho quốc gia, chẳng lo gì cho bản thân, nay cụ được chôn ở đây, nghĩa trang sơ sài, cạnh đồng bào nghèo khổ của cụ, chắc Chúa định vậy để hợp với đức tính khiêm nhường của cụ. Con mừng vì nơi thiên đàng cụ ở, cụ cũng còn thấy nhiều người nhớ đến cụ và đến thăm viếng cụ. Con từ nơi xa xôi về đây viếng mộ cu, con thấy vui về nơi an nghỉ cuối cùng của cụ đúng với ý cụ." (Nguyễn hữu Duệ, Nhớ lại những ngày ở cạnh tổng thống Ngô đình Diệm. 2003; trang 81.)

Và mỗi khi ra nghĩa trang thăm viếng phần mộ người thân yêu đã qua đời, ta cũng như đọc được tâm tình của người qúa cố nằm trong nấm mồ muốn nhắn gửi: "Sau thời gian sinh sống trên trần gian, tôi ra đi trở về quê hương trên trời. Đối người còn sống trên trần gian, tôi là người thiên cổ. Nhưng đức tin nói với tôi: Thiên Chúa gọi tôi trở về với Ngài. Ngài cứu chuộc tôi và cho tôi sống lại, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tôi bước đi vào đời sống khác. Tôi bây giờ nằm sâu kín trong lòng đất và thân xác tôi đã tan rã ra tro bụi. Nhưng tình yêu Thiên Chúa, Đấng là Cha chúng ta luôn hằng bao bọc linh hồn tôi."

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Bạn thân mến, tháng trước cũng ở mục này, bài viết trích lại những bổn phận của người vợ với chồng trong tập sách mỏng Bạn là hạnh phúc của chồng. Tháng này xin viết tiếp những bổn phận của chồng với vợ mình. Như thế mới công bình,phải không Bạn?

Tập sách viết: Đàn ông cũng có những bổn phận khi lập gia đình:
1. Chồng phải tỏ lòng kính trọng vợ là phái yếu. Vì vợ cũng được thừa hưởng ân huệ sự sống của Thiên Chúa.
2. Chồng nên khoan thứ đối với sự hấp tấp của vợ. Bời chẳng có gì trên đời này đáng sợ hơn người phụ nữ bị đối xử tệ bạc hoặc bị xô đẩy đến chỗ giận dữ.
3. Trong bất kỳ trường hợp nào, người chồng cũng không đựơc phép có quan hệ với ai khác ngoài vợ mình. Bản tính phụ nữ thì hay ghen và đa nghi, và nếu chồng thôi vợ, thì vợ cũng chẳng sợ gì mà không thôi chồng, rồi sẽ xẩy ra cảnh" ông ăn chả, bà ăn nem"
4. Chồng không được làm tổn thương vợ mình bằng lời nói hoặc hành động. Bởi phụ nữ là một sinh vật yếu đuối và không có được sự can trường như đàn ông. Phụ nữ dễ bị tổn thương hoặc dễ nổi đóa hơn đàn ông.
5. Khi vợ chồng tranh luận với nhau, đôi khi chồng cũng phải thừa nhận mình kém lý hơn vợ.
6. Chồng phải chu cấp cho vợ và gia đình tùy theo khả năng của mình.
7. Chồng phải chịu đựng vợ là người luôn luôn sẵn sàng đùa giỡn trước mặt mình: nếu không cô ấy sẽ tìm chỗ khác để ba hoa và thổ lộ.

Chúc các Bạn đã tìm thấy hoặc còn đang đi tìm kiếm người bạn đường "nửa đời mình", luôn nhận diện được tình yêu của nhau và cùng nhau xây dựng tình yêu đó ngày thêm triển nở. Vì tình yêu là cây hạnh phúc xanh tươi cần được chăm sóc mỗi ngày.

Sống đức tin, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

Ngày 16.11. 2003 Bé Sophie Ngọc Hân tại Thánh Đường Maria vom Frieden, Duesseldorf Gerresheim

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.


Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi :

+ Bà Cụ Anna Nguyễn thị Viện, 86 tuổi, là Bà ngoại của Anh Tiến Dũng (CĐ Troisdorf), ngày 18.08.2003, tại Việtnam.

+ Bà cụ Maria Nguyễn thị An, 70 tuổi, là chị của Ong Nguyễn công Văn (CĐ Troisdorf) ngày 25.09.2003, tại Việtnam.

+ Bà Anna Nguyễn thủy Liệt, 56 tuổi, là em của Ông Nguyễn hữu Dõng (CĐ Koeln) ngày 17.10.2003 tại Koeln.

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến gia đình Anh Dũng, gia đình Ong Văn và Ong Nguyễn hữu Dõng.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền
Ngày 01.11. một số chị em muốn nói lên ước nguyện cùng với các chị em trong Hội Bà Mẹ Công Giáo thuộc giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, nhiệt thành với lòng sùng kính Đức Mẹ Maria,là gương mẫu và là mẹ của các người mẹ. Dịp này cha cố Phero Nguyễn trọng Qúy đến cùng chia sẻ những tâm tình đạo đức ngày lễ các Thánh và tưởng nhớ các linh hồn.

Xin kính mời mọi người cùng đến tham dự. Xin hân hoan chào mừng các Chị là thành viên của Hội. Cầu chúc các Chị luôn giữ lòng nhiệt thành với Hội và với linh đạo của Hội.

2. Bốn phương trời ta về đây chung vui
Thân aí mời các Bạn Trẻ từ 16 tuổi, ngày thứ Bảy 29.11.2003. -15.00 giờ về họp mặt dịp đầu mùa Vọng đón mừng Chúa Giáng sinh 2003 -17.00 giờ thánh lễ cho Bạn trẻ và cuộc gặp gỡ trao đổi.
Đia điểm: Maria i.d. Benden, Dechenweg 40 - Duesseldorf-Wersten

Theo A3 hay A57 hường Duesseldorf, rồi đổi sang A46 hướng Duesseldorf, tới Ausfahrt 24 Wersten, theo hướng Wersten chạy vào Koelner Landstrasse, đến Kreuzung bảng hướng chỉ Himmelsgeist quẹo phải vào đường Ickerswarderstr., chạy đến ngã ba thứ nhất quẹo phải vào Dechenweg, đi chừng ba trăm mét là tới nhà thờ bên tay trái.Chung quanh có bãi đậu xe. Hẹn gặp lại Bạn .

Thư Giãn Tinh Thần

Sống đức tin Colonia mời Bạn cùng nhập cuộc mạo hiểm vào trong đời.

Trái cây đã chín khắp vườn, Bạn ơi! Mời Bạn đoán xem thử nào.
- Trái gì tên gọi sít sao. Chẳng thừa chẳng thiếu, ăn vào ngọt thơm?
- Trái gì tên gọi dịu êm. Nhờ bầu sữa mẹ nuôi em thuở nào?
- Trái gì tên chẳng êm tai. Trông càng gai góc, nhưng ai cũng thèm?
- Trái gì tên thật dịu hiền. Đẹp như tên bức tranh tiên thắm mầu? ( Là những trái gì?)

Hãy tìm giải đáp nơi www.songductin.de Thư Mục Vụ tháng 11.

Người xứ Cơn.

Sạch hơn một tí.

Sáng thứ hai, trong một viện dưỡng lão, anh điều dưỡng viên thiện nguyện đến chăm sóc một bà lão như thường lệ:
- Chào bà! Bà có khỏe không?
- Cám ơn anh, tôi không có gì để phàn nàn cả. Anh dò hỏi: Thế hôm qua bà làm gì? Chắc lại ra khỏi đây, đi dạo quanh và ăn Cà-phê bánh ngọt chứ gì?
- Vâng, hôm qua tôi ra khỏi đây và gần như cả ngày tôi ở trong hnà thờ. Buổi sáng tôi đi xem lễ, buổi chiều tôi dành hết cho giờ nguyện.
- Bà siệng that đấy! Nếu bà cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc bà lại nên thánh đấy. Thế hôm qua bài giảng trong nhà thờ có gì nào?
- Bài giảng thật hay ! Cha xứ giảng lần nào cũng thật hay!
- Cha giảng về cái gì mà hay vậy? Bà cụ lẩm bẩm: Cha giảng về cái gì ấy à! Để tôi nhớ lại xem...cái gì nhỉ?
Anh Điều dưỡng viên cười: Chắc bà lại quên khuấy đi rồi chứ gì? Bà cụ nhíu mày that lâu như cố nhớ một ít những lời giảng:
- Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết rằng bài giảng rất là hay. Hay lắm!
Anh điều dưỡng viên mỉm cười:
- Vâng tôi hiểu bài giảng hay thế nào rồi. Thế buổi chiều bài nguyện ngắm về điều gì?
- Tôi cũng không nhớ rõ; nhưng hình như...à tôi nhớ ra rồi. Bài nguyện trích từ một đoạn trong kinh thánh cùa thánh Gioan đấy mà. Nhưng Anh điều dưỡng viên lại cười, lắc đầu thở dài ra chiều hiểu biết:
- Thôi, tôi chắc là bà lại quên luôn những lời nguyện ấy rồi. Tôi tự hỏi: Có lợi lộc gì cơ chứ khi mà cả một ngày chúa nhật chạy hai lần đến nhà thờ xem lễ, nghe cha giảng, nguyện ngắm lung tung. Thế rồi sang đến hôm sau lại quên tuốt luốt hết cả! Chi bằng bà ở lại đây nghỉ ngơi, xem ti-vi, ăn uống thoải mái, chứ gì mà
Bà cụ một giọng nhẹ nhàng ngắt lời anh điều dưỡng viên đang thao thao châm chọc:
- Anh Frank à, anh có thể giúp tôi điều này không? Anh lấy cái giỏ mây kia đến cái vòi trong góc phòng hứng đầy nước và tưới hộ tôi cụm hoa hồng ở góc vườn được không? Anh điều dưỡng viên cười to, giương đôi mắt nhìn bà cụ"lẩm cẩm":
- Trời ơi, tôi không để bị lọt vào bẫy của bà đâu nhé. Ai đời lại đi lấy cái giỏ mây hứng nước tưới hoa. Tôi có chờ dài cả cổ ra đi nữa thì cái giỏ này cũng chẳng bao giờ đầy nước được. Hoặc gỉa nếu nó có giữ được ít nưóc thì khi tôi xách nó mà chạy đến cụm hồng ở ngoài vườn, trong giỏ sẽ chẳng còn giọt nưóc nào mà tưới. Bà lão cười nhẹ và nói giọng thanh thản, đưa tay vỗ vai anh điều dưỡng viên: Anh à, có lẽ anh nói đúng đấy. Khi đến cụm hồng, cái giò mây kia có thể sẽ không còn giữ lại đưọoc giọt nước nào cả, nhưng nhờ đây mà nó được sạch hơn một tí.

Hướng Dương sưu tầm

(Xem giải đáp câu đố)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de