Tháng 09.2003

Gia đình sống đạo

Giăng ngang lối cuộc đời.

Chúng ta đã có lần nói chuyện với nhau: Thánh gía gia đình tôi nặng lắm! Đúng như vậy, mỗi người trong đời sống đều luôn có một "hòm" vấn đề về mọi mặt trong cuộc sống, đang khi đi tìm hạnh phúc. Và ai cũng tìm cách tránh xa điều bất hạnh đau khổ có thể. Thiên Chúa của niềm tin là Đấng tạo dựng nên con người và Ngài muốn con người sống hạnh phúc, chứ đâu có muốn điều đau khổ bất hạnh.

Thế nhưng đời sống lại luôn có nhiều thánh giá, nhiều giăng ngang lối cuộc đời. Trong cuộc sống hằng ngày những vấn đề lớn nhỏ cứ xảy đến ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không thể tránh được. Bệnh tật bất thình lình kéo đến xâm nhập, phá hoại cơ thể lục phủ ngũ tạng ta. Ta cũng không có cách nào làm ảo thuật ngăn cản được.

Và sau cùng cái bóng ma thần chết không có luật trừ cho ai vào bất cứ thời đại nào, xâm nhập lôi đi người ruột thịt thân yêu đời ta. Và ta cũng không thể nào ngăn cản nổi. Như thế đâu là ý nghĩa của đời sống nữa? Phải chăng đau khổ, thánh gía giăng ngang lối cuộc đời có ý nghĩa gì cho đời sống?

Có những em bé ngay từ khi mở mặt chào đời đã bị tật nguyền. Cha mẹ lúc đầu họ hoài nghi vì đau khổ. Nhưng dần dà, họ đã tìm được niềm vui trong đau khổ đó. Một người cha vào tuổi trung niên tâm sự: Cháu bé gái của chúng tôi bị tật nguyền nơi con mắt và khuôn mặt. Vì, theo khoa học, trong chuỗi DAN của cháu bị thiếu hay bị hư một mắt xích! Chúng tôi lo cho cháu. Nhưng thấy cháu hồn nhiên sống vô tư, chúng tôi cảm thấy an ủi, niềm vui. Cháu là niềm vui của gia đình chúng tôi. Sự gì sẽ xẩy ra đến cho đời cháu sau này. Chúng tôi không thể biết trước được. Chúng tôi lo cho cháu và sống niềm vui cháu mang đến tặng cho chúng tôi. Cháu là một con người được Thiên Chúa tạo dựng nên...

Xin ngả mũ kính chào tâm tình suy tư tràn đầy niềm tin và lối sống tình người, can đảm cao thượng của cha cháu bé gái này! Chúa Giêsu, là con Thiên Chúa, xuống trần gian không dùng quyền năng hay làm ảo thuật bài trừ đau khổ, phá bỏ thánh gía giăng ngang lối cuộc đời. Không, Ngài chấp nhận và nhìn thẳng vào đó. Ngài còn muốn những người theo Ngài phải chấp nhận vác thánh hằng ngày.

Chúa Giêsu đã chấp nhận thánh gía, chấp nhận chịu đau khổ và mang lại cho đau khổ, cho thánh gía cuộc đời một ý nghĩa tích cực: Ngài đã biến đổi sự chết và đã từ cõi chết sống lại. Sự sống lại của Ngài mang đến niềm hy vọng và sự sống mới. Hạnh phúc và đau khổ luôn đi liền với nhau và gắn liền trong đời sống.

Đây là điều khúc mắc khó hiểu, khó cắt nghĩa. Một so sánh nhỏ: Quan sát tấm thảm trải trên nền nhà. Ta thấy mặt trên tấm thảm là cả một công trình nghệ thuật văn hóa đẹp tuyệt vời. Tấm thảm làm say mê và mang đến niềm vui hạnh phúc cho người ngắm nhìn. Nhưng nếu lật ngược mặt đàng sau lên, ta sẽ thấy một hình ảnh khác xuất hiện.

Đàng sau hay mặt traí của tấm thảm là một rừng những mối chỉ hay sợi vải thắt nút trông không đẹp mắt chút nào. Nhưng những nút thắt không đẹp đó lại rất cần thiết, để cho mặt trên tấm thảm nổi lên công trình văn hóa nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp lộng lẫy, làm say mê lòng người. Cũng vậy, thánh gía, những giăng ngang lối cuộc đời có thể đóng góp giúp đời sống thăng tiến và mang lại ý nghĩa tích cực cho cuộc sống, mà ta không thể ngờ được.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Phúc cho ai có lòng xót thương người khác.

Bạn đã có lần đọc báo hay nghe nói về Sr. Thanh Thủy, một nữ tu người Việtnam sang sống truyền giáo ở Phi châu chưa? Bất ngờ trên đường từ Zimbawe sang Roma dự Đại hội Niềm Tin cùng nhân dịp kỷ niệm mười năm khấn Dòng sống đời tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, Sr. Thanh Thuỷ, đang phục vụ giúp những trẻ em mồ côi bị bệnh Aids bên Phi Châu từ sáu năm qua, đã ghé thăm chúng ta hôm lễ Thánh Phero và Phaolo tông đồ 29.06.2003.

Xin hân hoan chào mừng Chị là sứ gỉa của tình thương Chúa cho con người đã đến thăm chúng tôi. Xin chúc mừng Chị dịp đệ nhất thập chu niên ngày khấn đời tận hiến cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chị Thanh Thủy là một phụ nữ trẻ, đang tuổi ba mươi, có nhiều tài năng thành công về học vấn và ca nhạc. Gia đình Chị ở bên xứ văn minh high tech Uc châu.

Nhưng Chị đã nghe theo tiếng gọi từ Trời cao ra đi sống làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong hội Dòng. Rồi can đảm tình nguyện sang phục vụ ở xứ ngheò, bên lục địa Phi châu, cho các trẻ em bị mắc bệnh Aids và mồ côi bị rỏ. Như Chị kể lại hoàn cảnh cuộc sống bên đó thô sơ thiếu thốn nghèo khổ hơn quê nhà Việtnam rất nhiều. Nhưng Chị đã vui vẻ chấp nhận, cùng sống chia sẻ với con người nơi đó Thiên Chúa tình yêu không ưng nhận lễ tế chiên bò hay hoa qủa. Nhưng Ngài yêu chuộng tâm hồn yêu mến.

Chị đã dâng cho Ngài sự sống tuổi xuân xanh và tình yêu của Chị: Ai giúp đỡ người nghèo khổ hèn mọn là làm cho chính Chúa. Như lời Chúa nói. Chị đang làm việc đó với một tâm hồn quảng đại rộng mở,. Chi muốn mang đến cho những trẻ em xấu số bất hạnh bị bỏ rơi, vì bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, chút hơi ấm tình người, niềm vui sống là người. Chúng tôi hãnh diện vì Chị. Chị là gương sáng sống đức tin cho tuổi trẻ. Xin cám ơn Chị và muốn tiếp tay giúp Chị trong công tác phục vụ con người.

Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển Colonia chúng ta đã góp được 731, Euro hôm lễ Phục sinh; Cộng đoàn Wpperfürth Remscheid 350, Euro, Cộng đoàn Thánh Tâm Erftfstadt 540, Euro, Cộng đoàn Thánh Phero Troisdorf 400, Euro; Hội Bà Mẹ Công giáo 350, Euro giúp mua Multivitamine cho các trẻ em, Cộng đoàn neuss 300, Euro. Tất cả số tiền này đã trao cho Chị dịp này, trước khi Chị trở về Zimbawe với những trẻ em mồ côi bị bỏ rơi bơ vơ. Xin chân thành cám ơn nghĩa cử bác ái đạo đức tình người của mọi người. Chúng tôi kính chúc Chị Ân Đức của Chúa tình yêu, niềm vui và sức khỏe đời tận hiến phục vụ tha nhân.

Sống đức tin, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Maria Hoàng Vân Anh, ngày 22.06. St. Gereon, Monheim
* Bé Vanessa Ngọc Hân ngày 27.09. St. Remegius, Erftstadt
* Bé Anna Ngọc Trâm, ngày 28.09. St. Maria vom Frieden, Düsseldorf

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng.

- Hai Bạn Nguyễn Cảnh Sơn & Anna Hoàng Thị Ngọc Dung, ngày 13.09. tại St. Anna - Wipperfürth.

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi :

- Bà cụ Maria Ngô thị Nghĩa, 87 tuổi ngày 27.06. 2003 về với Ngài, bên Uc Châu. Xin chân thành chia buồn cùng Chị Phương Kim, Cộng đoàn Köln.
- Ông cụ Phero Vũ văn Tự, 91 tuổi ngày 19.07.2003 bên Việtnam. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Thoại, cộng đoàn Neuss.

Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Về đây hội ngộ niềm tin .
Sáng sớm ngày 21.07. đoàn hành hương 53 người tham dự từ các vùng bên giáo phận Aachen Colonia và Essen-Pderborn, đã cùng với Cha cố Phero Qúy và cha linh hướng, đáp xe buýt sang giáo đô Roma tham dự cuộc Hội ngộ niềm tin của mọi người công giáo Việtnam trên khắp thế giới ở Roma từ ngày 24. 27.

Trên đường đi sang Roma, phái đoàn đã ghé ngừng chân bên bờ hồ Garda, đến kính viếng nơi sinh sống và qua đời của vị thánh thời danh Phanxicô khó khăn thành Assisi, ghé thăm nhà thờ chính tòa cổ kính thành phố nồi tiếng Florenz, sau đó trực chỉ giáo đô Roma. Ở Roma, cùng với 2500 người Việtnam sống không khí cuộc hội ngộ: Hiệp nhất để sống và loan báo tin mừng. Tất cả mọi người về tham dự đại hội cùng sinh hoạt ở Terminal Gianicolo, nơi cử hành lễ khai mạc ngày 24.07., nơi ăn uống cho ba ngày, nơi trình diễn hai đêm văn nghệ Thắp sáng niềm tin.

Ngày 25.07. Ngày hiệp nhất với Thánh lễ kính Thánh Giacobe tông đồ tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngày 26.07. Ngày chứng nhân với cuộc rước kiệu Đức Mẹ Lavang do đoàn kiệu phái đoàn Đức quốc thuộc vùng giáo phận Aachen và Köln khiêng cung nghinh. Ngaỳ Chúa nhật 27.07. Ngày ra khơi với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phero, ngôi đền thờ mẹ và cũng uy nghi to lớn nhất cùng được xây cất nghệ thuật thời đang thu hút lòng người nhất của cả giáo hội Công giáo hoàn cầu.

Trong thánh lễ Ra khơi, Đức hồng y Sepe, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đại diện Đức giáo hoàng dâng thánh lễ bế mạc đại hội, đã chào mừng người công giáo Việtnam ngay phần đầu bài giảng bằng tiếng Việtnam: Tôi xin chào mừng anh chị em công giáo Việtnam. Cũng trong bài giảng Ngài nhắc đến đức cố hồng y Phanxico Nguyễn văn Thuận như chứng nhân của lòng tin vào Thiên Chúa. Ngài chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha đến mọi người và như hành trang cho mọi người, Đức Thánh Cha bằng tâm tình của vị cha chung nhắn nhủ chúng ta: Anh em đừng quên qúa khứ của mình, vui với hiện tại và vững tin hy vọng vào ngày mai. Tâm tình cha con hơn, đạo đức tình Chúa, tình người hơn, có lẽ không lời nào hay hơn nữa.

Ở giáo đô Roma, mọi người kiếm thời giờ rảnh đi thăm viếng công trường với hai hàng cột vĩ đại hai bên như cánh tay của cha mẹ giang tay đón chào ôm người con trở về, trong lòng đền thờ với bức tượng Pieta bằng đá cẩn thạch, nhà Tạm để Mình Thánh Chúa qúy gía khôn lường, bàn thờ tuyên xưng Đức tin, nơi Đức thánh Cha cử hành thánh Lễ và những vị được cho phép. Cũng trên bục bàn thờ này, trong thánh lễ tạ ơn 15 Bạn trẻ đội dâng hoa và 8 vị trong quốc phục thuôc thuộc phái đoàn Aachen Köln, được vinh dự tiến lên trược bàn thờ lãnh nhận Mình Thánh Chúa trước tiên; xuống hầm thăm viếng ngôi mộ thánh Phero, và leo lên tháp vòm tròn ngôi đền thờ của kinh thành muôn thuở này; đi thăm viện bảo tàng Vatican và ngôi nhà nguyện Sixtina nổi danh từ hằng thế kỷ qua của nhân loại với những bức tranh của họa sư Michelangelo trên trần nhà diễn tả lại cảnh Thiên Chúa taọ dựng trời đất, thảo vật cùng con người. Bức tranh thời danh hơn cả là bức diễn tả ngày phán xét chung đàng sau bàn thờ.

Rời Roma, phái đoàn đi đến thành phố Padua thăm viếng mộ thánh Anton làm phép lạ. Vị Thánh thời danh này hay phù hộ cứu giúp những người bị lạc mất của cải đồ vật, cho những người tin tưởng kê cầu ngài cứu giúp. Riêng phái đoán ta được ngài cứu chữa thoát khỏi tai nạn bị lật xe sáng sớm ngày 30.07. trên đường trở về Đức. Xe chạy quẹo sang bên trái sang đường trước mặt, thì bánh đáng sau thụt xuống góc trống không lên được, còn bánh đàng trước chỗ tài xế nằm chênh vênh trên không khí. Chỉ còn gang tấc nữa thôi là xe có nguy cơ bị lật xuống hố. Xe ngừng ở đó, đợi hơn hai tiếng đồng hồ sau, xe cứu hỏa mới đến kéo lên được. Theo tôi đó là phép lạ Thánh Anton đã phù giúp chúng ta. Là người hướng dẫn phái đoàn, tôi luôn luôn lúc nào cũng kêu cầu Thánh Anton phù hộ cho chuyến đi của chúng ta. Và ngài đã nhận lời cho đi về bằng an tốt đẹp, không ai bị bệnh gì.

Sau đó phái đoàn đi thăm thành phố nổi trên nước Venedig, Venise. Nơi đây có nhà thờ kính Thánh sử Marco, người viết sách phúc âm của Chúa. Trong nhà thờ có mộ ngài ngay chân bàn thờ chính, và đâu đâu cũng thấy tạc khắc vẽ hình con sư tử có cánh. Con sư tử là biểu hiệu cho phúc âm theo Thánh Marco. Vì ngay từ những trang đầu của phúc âm, thánh nhân viết về Thánh Gioan tiên hô rao giảng ăn năn thống hối chịu phép Rửa, dọn tâm hồn đón Chúa đến. Thánh Gioan tiền hô là tiếng kêu cửa sư tử trong sa mạc. Và vì thế dấu hiệu sư tử là biệu hiệu cho phúc âm Thánh Marco.

Sau 10 ngày xa nhà cùng tham dự Đại hội niêm tin và thăm viếng những đền đài di tích thánh cùng thưởng lãm những kỳ công nghệ thuật trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và nghệ thuật do bàn tay con người được Thiên Chúa phú ban đúc chạm khắc làm ra, phái đoàn 53 người đã trở về nhà bằng an lúc 24.30 ngày 30.07.2003. Trong cuộc hành trình này, xe phái đoàn đã trải qua tổng cộng 4570 cây số đường trường. Trong dịp hành hương này người cao niên nhất là Bà Maria An, 85 tuổi và bạn trẻ nhất là bé Mai, 16 tuổi. Ai nấy đều sống tinh thần vui mừng hiệp nhất trong suốt 10 ngày cùng sống chung đồng hành với nhau. Nhất là các Bạn trẻ cùng hòa mình ca hát mang niềm vui tươi hy vọng cho chính mình và mọi người cùng đi.

Và một ít người muốn chia sẽ cuộc sống tình người với những người bất hạnh xấu số ở Việtnam một số tiền 750, Euro. Số tiền này cha linh hướng sẽ chuyển về cho trại cùi Bến Sắn và cho các trè em bị tàn tật bên Việtnam. Xin chân thành cám ơn nghĩa cử bác ái tình người. Xin cám ơn mọi người cùng đi tham dự cuộc hành hương. Chúng luôn ghi nhớ llờ Đức Thánh Cha nhắn nhủ: Anh em đừng quên qúa khứ của mình, vui với hiện tại và vững tin hy vọng vào ngày mai.

Sống đức tin Colonia.

2. Hân hoan chào mừng.
* Ban tân chấp hành cộng đoàn Thánh Tâm Erftstadt nhiệm kỳ 2003 - 2006: Anh Nguyễn đình Thanh, Chị Nguyễn thị Vân, Anh Nguyễn đình Hiển, Anh Nguyễn thành Vinh, Anh Nguyễn Thành Phát, Cô Nguyễn thị Mai Lan và cô Nguyễn thị Nhung. Lòng hy sinh hăng say của các Bạn cho việc chung thể hiện ơn gọi Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn đời sống các Bạn từ ngày chịu phép Thánh Tẩy: Sống mang ánh sáng làm nhân chứng cho Chúa Giêsu trong môi trường sinh sống! Xin chân thành cám ơn tinh thần quảng đại của các Anh Chị sẵn sàng đứng ra lo cho việc sống đức tin vào Thiên Chúa và tình liên đới con người trong cộng đoàn. Thiên Chúa hằng cùng đồng hành với các Bạn.
* Ca Đoàn cộng đoàn Thánh Phêrô Troisdorf đã có ban trị sự mới: Anh Hiếu, Chị Trang, chị Phượng, Anh Bảo và Anh Hùng Cám ơn tinh thần các Bạn và cầu chúc các Bạn cùng toàn thể Ca đoàn luôn giữ được niềm vui với lời ca tiếng hát phụng sự Thiên Chúa. Theo Thánh Augustino: hát là cầu nguyện hai lần đấy các Bạn!

3. Open air am See zu Köln.
Anh Chị em Ca đoàn của giáo đoàn Thánh Giuse Hiển muốn cùng nhau nối tiếp nếp sống tình nghĩa con người và mang đến cho nhau niềm vui để phụng sự Thiên Chúa, dự định tổ chức Pinic nướng thịt, sinh hoạt ca hát gặp gỡ nhau ngày Thứ Bảy, 06.09. từ 10.00 giờ tại Fhlingen See zu Kưln. Mọi chi tiết Picnic xin liên lạc với Anh Đức Tiến 0211-234243 hay Anh Quốc Việt 0221-96 36 010. Xin mời các Bạn cùng tham gia- Các Thầy Khải, Thời và cha linh hướng cũng đến cùng sinh hoạt, dâng thánh lễ và thưởng thức không khí Open air với các Bạn.

4. Ðúc Mẹ là Ðấng đáng tôn trọng.
Với tâm tình đó Cộng đoàn Nữ vương Hoà Bình Kưln đóng góp 625, Euro và Cộng đoàn Thánh Phero Troisdorf đóng góp 860, Euro vào công việc trùng tu đền thánh kính Đức Mẹ Lavang bên quê nhà, dịp thánh tượng Đức Mẹ Lavang về thăm công đoàn. Xin biểu dương tấm chân tình yêu mến thảo hiếu với việc kính mến Đức Mẹ.

5. Nổi lửa cho đời.
Sống làm con trong gia đình - làm người trong xã hội và là con Chúa trong Hội thánh. Trại mùa Thu trong nhà cho các em thiếu nhi và bạn trẻ từ 08 tuổi đến 25 tuổi.
- Thời gian từ thứ Tư 29.10 đến thứ Bảy 01.11.2003.
- Địa điểm: Jugendzeltplatz -Vennerstr. 54 - 53177 Bonn - Tel: 0228 - 38 42 55 www.jugendzeltplatz.de
- Lệ phí cho ba ngày trại: 30, Euro.
- Ghi danh liên lạc: Anh Hưũ Tuấn: 02191 - 94 91 67 , Anh Đàm Anh: 0211 - 234 734 hoặc nơi cha linh hướng 0211 - 45 24 45.

Thư Giãn Tinh Thần

Thế nào là tương đối ?

Anh Chị Ba Núi Trầu làm chủ hai ba bốn lò nung vôi. Chị Ba là người tỏ ra thông thạo việc đời, quán xuyến việc làm ăn cùng việc nhà. Ong chồng chị là người có bản chất hiền lành thật thà, làm ăn chăm chỉ hạt bột, nhưng lại có tính hay suy nghĩ . Bây giờ cũng đã có tí tuổi và theo giòng cha truyền con nối, nên tóc càng ngày càng thưa dần! Một hôm anh thắc mắc hỏi vợ: Này Bà nhà tôi: Thế nào là tương đối? Bà vợ mỉm cười nói ngay: Em thấy anh có tính hay suy nghĩ nông sâu xa vời, mà sao anh cũng còn thắc mắc về điều đó sao ? Theo em: một sợi tóc trong tô canh thì tương đối hơi nhiều. Những người vầng trán lên tới đỉnh đầu như anh thì tương đối ít tóc đấy! Anh Ba giật mình mỉm cười vì ngón lý luận của chị Ba, sao đúng với mình thế!!!

Người sông Rai Duesseldorf

Trái cấm

Trong Kin h Thánh Bà Evà đưa trái táo mời Ong Adong ăn. An xong hai Ong Bà cảm thấy mình trần truồng mắc cở, lỗi phạm luật Chúa. Nhưng một hôm ông nhà bứt trái mận bên đường mời bà nhà cùng xơi. Chưa hết họ cùng rủ nhau hái thêm đãi người khác cùng thưởng thức cho vui. Bà hàng xóm thắc mắc: Trong kinh thánh Bà đưa cho ông ăn, bà cám dỗ ông. Bây giờ Ông mời Bà ăn thì sao? Bà nhà nói ngay: Cả hai cùng hạnh phúc sung sướng chứ sao!!!

Người như Ý

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de