Tháng 07&08.2003

Gia đình sống đạo

I have a dream! Tôi có giấc mơ!

Martin Luther King, vị Mục Sư tranh đấu cho nhân quyền người Mỹ da đen vào thập niên 60 bên Hoa Kỳ, đã lên thốt tâm sự của mình bằng câu nói thời danh đi vào tận lòng người, đi vào lich sử thế giới: I have a dream!

Ông mơ ước một xã hội công bằng bình đẳng cho hết mọi người không phân biệt mầu da chủng tộc, trình độ cuộc sống cao thấp. Ong mơ ước một cuộc sống tự do cho mọi thế hệ con người! Chúng ta cũng đã có lần nói: Tôi có giấc mơ đẹp! sau một đêm ngủ dậy nhớ lại những hình ảnh xuất hiện chập chờn trong tâm trí...

Tôi mơ tưởng tới! Cũng là lời tâm sự của người nào đó về một sự việc biến cố đã hay đang xảy ra, mà họ không nhìn thấy. Tôi đang mơ ước! Cũng là điều cầu mong của con người những gì họ đang trông mong chờ đợi sẽ đến. Giấc mơ của con người hướng về một viễn ảnh tươi đẹp trong tương lai cho cuộc sống. Như đôi bạn nam nữ cùng chen vai chung lối nhìn về một hướng.

Giấc mơ khác nào chất xúc tác nhựa sống giúp tinh thần phấn khởi hăng say, xây dựng cuộc sống với niềm hy vọng vào ngày mai. Như Bạn Trẻ rời ghế trường học bước chân vào ngành nghề đều có một mơ ước đích điểm muốn đạt tới.

Giấc mơ cũng giúp nhiều người làm nên lịch sử vào một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Như I have a dream của Martin Luther King; như hào khí yêu tổ quốc của cố tổng thống Hoa Kỳ Kennedy: Các Bạn đừng hỏi quốc gia đất nước phải làm gì cho các Bạn. Nhưng hãy tự hỏi: Tôi có thể làm gì cho đất nước tôi?;như tấm lòng nhân ái quảng đại của Mẹ Terexa thành Calcutta đến sống giữa giúp đỡ những người cùng khổ bị thiệt thòi nhất trong xã hội...

Mùa Hè, mùa nghỉ ngơi, sau một năm làm việc, học hành nghiên cứu mệt nhọc. Hầu như trong xã hội High-tech tân tiến ngày nay, ai nấy đều có dự định hay mơ ước trong mùa hè sẽ làm việc này việc khác, sẽ đi thăm người này chỗ kia, thưởng lãm công trình nghệ thuật mới lạ trong thiên nhiên...

Dự định mơ ước đó rất tình người và cần thiết cho sức khỏe thể xác lẫn tinh thần con người. Dự định mơ ước đó còn thể hiện niềm tin đạo giáo vào Đấng là nguồn đời sống trong công trình sáng tạo trời đất : kính trọng thiên nhiên, bảo vệ giữ gìn sự sống của mình, củng cố tình liên đới giữa con người với nhau và lấy sức kiến tạo cuộc sống ngày mai.

Dự định mơ ước đó cũng muốn nói lên: Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Cha là ánh sáng là sự sống của đời con. Có Cha cùng đồng hành con còn lo sợ gì nữa? Xin kính chúc các Cha Mẹ, các Bạn trẻ, các Em thiếu nhi mùa Hè nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khoẻ tinh thần và thể xác cho ngày mai.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Cho cây rừng còn xanh lá.

Đã có lần Bạn vào thăm rừng, nhưng Bạn có biết những lạ lùng của rừng không?

Rừng là qùa tặng qúi báu của thiên nhiên cho con người, cho trái đất chúng ta đang sống. Niềm tin nói cho chúng ta: Rừng là do Thiên Chúa tạo dựng nên. Cây cối mọc chằng chịt trong rừng không làm vướng trở đường đi lối lại hay choán chiếm mất đất đâu. Nhưng chúng điều hòa nước trong thiên nhiên: chúng cản nước mưa kéo ập xuống làm ngập lụt vùng xung quanh. Mầu xanh tươi của lá cây mang tỏa sức sống tươi mát phát triển, điều hòa không khí không bị nóng nực và không gía lạnh đông đá. Người ta còn ví rừng là buồng phổi lọc không khí cho trong lành.

Mỗi loài cây dù bé nhỏ li ti nằm bò lan tràn mặt đất cũng là thức ăn sức sống cho cây cỏ khác. Như loài rong rêu mọc thành từng cụm dưới gốc cây cao lớn hay trên thân cây giữ độ ẩm ướt cho rễ cây, cho thân thân không bị sức nóng ánh sáng mặt trời thiêu cháy tàn lụi. Không loài cây cỏ nào là một hòn đảo cho riêng mình trong rừng hoang. Vào trong rừng đi giữa tàn lùm cây, ta nghe được nhiều âm thanh của các cành lá cọ xát nhau hay đang rì rào trong gío, của các loài chim chóc, thú vật, côn trùng vang lên như một cuộc hòa nhạc muôn ngàn nhạc khí. Dù rất khác biệt nhau về âm thanh, nhưng cuộc hòa tấu thiên nhiên này dường như lại rất hòa điệu với nhau. Chả thế nhiều người làm nhạc hay viết văn thường hay tìm hứng, tìm ý tưởng mới nơi chốn rừng sâu.

Quan sát kỹ thấy các cây cối trong rừng đều chen chúc vươn mình theo cách thế được tạo dựng của mình, hướng về nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Rừng là nhà, là quê hương, là kho thức ăn của các loài thú vật như Voi, Nai, Lợn rừng, Tê giác, Khỉ, Vượn, Gấu, Sư tử, Cọp..., chim chóc các loại, loài bò sát, côn trùng..

Vào trong rừng là về với thiên nhiên. Nơi đây là bầu trời không khí trong lành; trái tim tâm hồn con người cảm thanh thoát nhẹ nhàng và họ hít thở được năng lượng sức lực mới cho buồng phổi, cho trí khôn, trái tim. Nơi đây con người cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng họ tìm được không khí “quẳng gánh lo đi và vui sống... . Rừng là công trình tạo dựng của Thiên Chúa cho con người, cho mọi loài thú vật cùng côn trùng. Con người cần rừng cho đời sống và rừng cũng cần được chú ý bảo vệ đừng bị phá hủy làm ô nhiễm.

Rừng là hình ảnh sức sống phát triển mãi xanh tươi của Thần Linh Thiên Chúa trong vũ trụ.

Sống đức tin, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

* Bé Lâm Liêm ngày 28.06. tại Remscheid.
* Bé Ðào Thảo Nhu ngày 06.07. tại St. Johannes Köln-Chorweiler.
* Bé Ngô Nguyên Jasmin ngày 06.07. tại St. Johannes Köln-Chorweiler.
* Bé Phanxicô Nguyễn MInh Phan ngày 13.07 tại St. Elisabeth, Düsseldorf.

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

* Chị Maria Sang ngày 05.07 tại Herz Jesus.
Dịp này Chị sẽ lãnh nhận trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức và Bí tích Mình Thánh Chúa cho tâm hồn niềm tin . Xin hân hoan chào đón Chị là thành viên mới trong cộng đoàn Hội Thánh Chúa Giêsu. Niềm tin vào Thiên Chúa là điểm tựa cùng hướng đi cho tâm hồn Chị và chúng ta.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng.

- Hai Bạn Phêrô Nguyễn Trung Lập & Maria Hồ Thị Sang, ngày 05.07. tại Herz Jesus- Düsseldorf.
- Hai Bạn Giuse Phạm Viết Trung & Maria Nguyễn Ngọc Châu, ngày 12.07. tại St. Paulus, Neuss.
- Hai Bạn Nguyễn Thành Hương & Nguyễn Thị Xuân, ngày 22.08. tại St. Ursula, Monheim.

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới.

3. Làm nhân chứng
* Hai chị Anna Nguyễn thị Sai và Maria Nguyễn thị Quyền dịp Đại Hội Công Giáo ở Aschaffenburg ngày 07.06., đã tuyên khấn chính thức nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia.
Hân hoan chào mừng hai chị là thành viên mới trong gia đình Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Colonia. Chúc hai Chị luôn giữ lòng nhiệt thành với việc làm nhân chứng cho niềm tin đạo giáo trong nhà Chúa.

* Xin chào mừng Tân Ban Chấp hành Liên đoàn Công giáo Việtnam 2003- 2005.
Tinh thần quảng đại của Qúy Vị cho việc chung là việc truyền giáo như Chúa Giêsu đã nhắn nhủ: Anh em hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần và ra đi làm nhân chứng cho Thầy khắp mọi nơi đến tận cùng bờ cõi trái đất.
Qúy Vị đã nhận lãnh Đức Chúa Thánh Thần ngày Rửa Tội và Thêm Sức. Ngày nay Qúy Vị thực hành đời sống làm nhân chứng cho Chúa trong nhiệm vụ Ban Chấp hành Liên đoàn Công giáo.
Xin cầu chúc Qúy Vị sức khoẻ và niềm vui trong đời sống làm nhân chứng cho niềm tin đạo giáo và tình liên đới con người. Thiên Chúa và mọi người cùng đồng hành với Qúy Vị.

Thiên cung thánh triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi bà Maria Trương Thị Tăng, 78 tuổi ngày 04.06.2003 về với Ngài bên Việt Nam.

Xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị Vinh Hồng, cộng đoàn Düsseldorf.


Sinh Hoạt Giáo Ðoàn

1. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.
Từ ngày 15. đến 22.06. các cộng đoàn Duesseldorf, Koeln, Bonn, Troisdorf, Wuppertal, Wipperfuerth Remscheid, Neuss và toàn thể Giáo đoàn đã lần lượt đón rước thánh tượng Đức Mẹ Lavang về cộng đoàn mình, tổ chức giờ cầu nguyện kính mừng Đức Mẹ cho giáo hội, cho quê hương đất nước, cho gia đình mình, cho con em bạn trẻ chúng ta.
Các Cộng đoàn đã biểu lộ niềm tin yêu nơi Đức Mẹ qua những buổi đọc kinh cầu nguyện, qua lời ca tiếng hát bằng những vòng hoa tươi thắm tình người, do con em bạn trẻ chúng ta cùng múa hát tiến dâng lên Đức Mẹ.
Xin ca ngợi tấm lòng đạo đức và cầu chúc các cộng đoàn ngày càng phát triển tinh thần đạo đức niềm tin này thêm sống động khởi sắc.

2. Chân thành cám ơn.
* Từ 29. 05 đến 01.06. vừa qua 75 em Thiếu nhi và Bạn Trẻ đã tham dự Trại niềm Hy vọng ở Wegberg. Các Bạn trẻ đã cùng chung sống ba ngày trại giữa thiên nhiên và cùng học hỏi về 10 điều răn của Chúa. Trong ba ngày trại 25 anh chị em huynh trưởng đã cùng đồng hành với, lo giúp việc nấu nướng, phần sinh hoạt chu đáo sống động. Xin chân thành cám ơn các Bạn đã hy sinh giúp mang niềm vui phấn khởi đến cho các Bạn trẻ chúng ta.
Cũng xin chân thành cám ơn và ca ngợi tinh thần của các cha mẹ đã đem con cái mình đến tham dự trại và nhiều cha mẹ hằng ngày đến phụ giúp việc mua bán nấu nướng. Đây là nghĩa cử tình liên đới của cha mẹ nâng đỡ việc giáo dục niềm tin con em chúng ta.
Cha linh hướng vui mừng và chân thành cám ơn các em thiếu nhi, các Bạn trẻ tham dự trại, các Anh Chị huynh trưởng và các cha mẹ đã giúp cho những ngày trại của chúng ta được thành công tốt đẹp.

* Dịp Đại Công giáo vừa qua ở Aschaffenburg, giáo đoàn Thánh Giuse Hiển chúng ta đã tham gia tích cực vào việc đạo đức hội ngộ niềm tin chung của người Công giáo Việtnam ở nước Đức. Xin cầu chúc mọi người luôn giữ tinh thần cao đẹp này với niềm tin đạo giáo !
Cám ơn các Bạn trẻ nam nữ đội dâng hoa Dsseldorf đã hăng say việc ca múa tiến hoa mừng kính Đức Mẹ dịp đại hội vừa qua.
Và dịp Đức Mẹ Lavang về thăm giáo đoàn chúng ta từ 15. đến 22.06., các em thiếu nhi trong các cộng đoàn Dsseldorf, Neuss, Troisdorf đã thành lập đội ca múa tiến dâng hoa nến chào kính Đức Mẹ. Đây là cách sống đạo đức tâm tình sống động.
Xin cầu chúc các Em, các Bạn luôn giữ tâm hồn vui tươi hồn nhiên với việc đạo đức này.

3. Ai giúp ngưòi ngheò khổ bé mọn là làm cho chính Thầy.
Chị em Hội các Bà Mẹ Công Giáo đã gom góp được 1835, Euro giúp những bệnh nhân bệnh phong ở Việtnam. Xin chân thành cám ơn nghĩa cử đạo đức tình người của Chị Em.

4. Bên nhau xum vầy, bên nhau quây quần, cùng nhau hát..
Ngày 14.06 từ 10 giờ đến 21.00 giờ, Anh Chị em các Ca Đoàn trong giáo đoàn Thánh Giuse Hiển đã cùng với con em và bạn bè tụ tập về bên bờ hồ Fhlingen zu Koeln tổ chức Picnic, sinh hoạt không khí người trẻ.
Tiếng hát và tinh thần phụng sự của các Bạn trong các buổi lễ là lời loan báo tin mừng: Hỡi muôn dân hãy ca ngợi Thiên Chúa bằng đàn ca tiếng hát !

5. Tìm một lối đi cho đời sống !
Từ thứ sáu 12. đến Chúa Nhật14.09.2003, Sơ Phượng, Cha Stephan, Cha Vũ và các Thầy Dòng Ngôi Lời mời các Bạn Trẻ từ 16 -25 tuổi về Venus Berg Bonn cùng sinh hoạt về Tìm một hướng đi cho đời sống. Lệ phí 35, Euro cho ba ngày. Ghi danh liên lạc với Sơ Phượng 0228 - 22 35 28 hay với cha Long 0211- 45 24 45.

6. Hè về trong tiếng sáo diều giật dờ từ 03. đến 31. tháng Tám.
Trong thời gian cha linh hướng không ở nhà, ai có nhu cầu mục vụ, xin liên lạc với Cha Cố Guse Tịnh 02166- 265976 hay với Cha cố Phero Qúy 02323 - 50891.

Thư Giãn Tinh Thần

May mắn.

Một anh nông dân nọ có một con ngựa chẳng may bị thất lạc. Anh chạy vào trong làng, mặt mày hớn hở, đem chuyện bị mất ngựa kể cho mọi người nghe và không ngớt lời tạ ơn Chúa. Người trong làng nghe chuyện, lấy làm lạ hỏi anh: -Thông thường bị mất của, người ta phàn nàn, than khóc, còn anh đã đánh mất con ngựa qúi, chẳng những không kêu rêu than khóc mà còn có vẻ hân hoan và luôn miệng tạ ơn Chúa là thế nào? - Tôi không vui mừng và tạ ơn Chúa sao được! Vì nếu chẳng may, hôm ấy tôi lại tình cờ ngồi trên lưng con ngựa, thì tôi cũng đã bị mất tích từ 3 ngày nay rồi còn gì!

Hướng Dương

Còn đang đổ mạt cưa!

Trong kỳ về cấm phòng , các cha thường phải ngủ chung trong một phòng. Tối trước khi ngủ, họ thường trao đổi vài ba câu chuyện trong ngày đôi ba phút... Cha sở X còn trẻ và khoẻ mạnh vừa nằm xuống là kéo gỗ liền. Các cha cùng ngủ một phòng không sao nhắm mắt nổi. Ai nấy tìm đường sang nơi khác tỵ nạn tìm chỗ yên tĩnh ngủ qua đêm... Sáng hôm sau, khi thức dậy làm việc vệ sinh cá nhân. Các cha khác về phòng không thấy ai, liền hỏi tới tấp : Cái máy cưa đêm qua đâu rồi ? Từ trong cầu tiêu có tiếng vọng ra: Còn đang đổ mạt cưa!

Songductin.

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de