Tháng 05.2003

Gia đình sống đạo

Triều thiên đức mẹ Maria với 12 ngôi sao.

Thánh Gioan trong sách Khải huyền viết: "Một dấu hiệu to lớn xuất hiện trên nền trời: một người phụ nữ có áo choàng sáng chói như ánh mặt trời, vầng trăng là bệ dưới chân bà. Trên đầu đội triều thiên có mười hai ngôi sao" ( Kh 12, 1). Hình ảnh này nói về ai và vẽ ra cho chúng ta ý nghĩa gì trong cuộc sống đức tin làm con Chúa?

Theo truyền thống đức tin của hội thánh công giáo đây là hình ảnh chỉ về Đức Mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Những hình tượng vẽ chạm đức mẹ Maria xưa nay thường có những nét đặc thù như trong kinh thánh diễn tả. Và khi nói đến đức mẹ Maria người công giáo nghĩ ngay đến những nét đặc thù này.

Nói đến bầu trời, ta liên tưởng ngay đến một không gian rộng lớn bao la giống như một cái dù khổng lồ bao phủ vạn vật vũ trụ. Nền trời có đủ mọi mầu sắc tuỳ theo thời tiết. Nhưng thông thường, khi vẽ bầu trời, ta thường dùng mầu xanh, vẫn gọi là mầu xanh da trời. Mầu xanh này Hội Thánh dùng để chỉ vẻ đẹp trong sáng đầy lòng tin tưởng vào Thiên Chúa của đức mẹ Maria.

Lá cờ chúng ta thường treo trong những buổi lễ lễ kính đức mẹ Maria có hai mầu trắng và xanh da trời. Lá cờ của EU cũng mầu xanh da trời và có 12 ngôi sao làm thành một vòng tròn trên đó. Mầu xanh nền trời nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng dựng nên bầu trời ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng và các vì sao chiếu sáng. Theo cách diễn tả tâm tình của con người, mầu xanh này nói lên lòng tin tưởng, niềm vui, sự trung thành .

12 Ngôi sao trên triều thiên đức mẹ có mầu vàng chói sáng. Mầu vàng là mầu ánh sáng mặt trời. Mầu vàng cũng là mầu của các vua chúa trên trần gian dùng để trang hoàng cung ngai áo mũ. Vì thế mầu vàng có ý nghĩa chỉ về nhân đức cao trọng nhất, về tình yêu, về điều gì có tính chất vĩnh viễn như Đấng Tạo Hoá, như thiên đàng, như công trình sáng tạo trong thiên nhiên... Con số mười hai là số nói về điều mang lại hạnh phúc.

Trong vũ trụ, một năm chia ra làm mười hai tháng. Một ngày chia ra làm hai chu kỳ: ngày có mười hai tiếng và đêm cũng có mười hai tiếng. Theo niềm tin của đạo Do Thái, dân tộc họ có nguồn gốc do mười hai chi tộc con cháu ông Gia-Cóp tạo thành. Số mười hai đối với họ là con số chỉ về điều đầy đủ trọn vẹn. Chúa Giêsu khi đi rao giảng tin mừng nước trời đã kêu gọi mười hai tông đồ làm nền tảng để thành lập Hội Thánh trên trần gian.

Trong sách Khải Huyền một trời mới đất mới, một tương lai mới trên trời cũng bao gồm con số mười hai: 12 cửa thành, 12 tên chi tộc Do Thái, 12 nền móng bằng đá quý có khắc tên 12 Thánh tông đồ của Chúa Giêsu( KH 21, 9-14). Số mười hai theo niềm tin của người công giáo, được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có ba số: bốn nhóm chỉ bốn hướng trời Đông Tây Nam Bắc - Còn con số ba chỉ về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi: Chúa Cha, chúa Con và chúa Thánh Thần.

Mầu sắc, hình ảnh cùng con số vật thể không là niềm tin. Nhưng giúp cắt nghĩa, diễn tả sáng tỏ mầu nhiệm niềm tin. Tin là trông cậy phó thác. Và tin cũng là nhìn vào những dấu chỉ, mầu sắc cùng âm thanh trong trời đất, trong sách thánh, trong cuộc sống nơi con người để nhận ra sứ điệp cùng sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Bạn đã có lần thắp cây nến nơi tòa Đức Mẹ. Nhưng chúng ta muốn nói gì khi thắp sáng cây nến nơi đó? Tôi nghĩ, tâm tình này có thể được đọc như sau: Con muốn cầu nguyện, tỏ bày tâm sự với Thiên Chúa là Cha của con. Nhưng con không biết phải cầu nguyện như thế nào. Nên con thắp cây nến này lên, xin Đức Mẹ, các Thánh chuyển tâm tình cùng lời khấn nguyện của con tới Chúa.

Và con cũng biết rằng cây nến này không phải là sự hy sinh lớn lao gì, hầu như là hư không thôi. Nhưng cây nến được đốt lên như dấu chỉ của lòng con đang đứng yên lặng trước mặt Chúa. Con thắp cây nến lên. Vì con tin rằng, Chúa đang hiện diện nơi đây và nhìn thấu lòng con, Con thắp cây nến lên. Vì con tin rằng, Chúa hằng đồng hành bên con, đang lắng nghe con nói, Con thắp cây nến lên. Vì con tin rằng, Chúa hiểu biết hoàn cảnh gia đình con, lo âu cùng sức khỏe của con, và những điều con trông chờ hy vọng cho hôm nay và ngày mai.

Con muốn qua cây nến cháy sáng nói lên tâm tình: Đời sống con do Chúa tạo dựng nuôi dưỡng và được nâng đỡ an ủi dẫn dắt. Và khi con rời nơi đây trở về nhà, cây nến cháy sáng này là biểu hiệu lòng con luôn gắn bó với Chúa. Vì con tin Chúa là Cha của con và con cần Cha cho đời con.

Sống đức tin, Colonia

Cùng chung niềm vui

1. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

- Bé Phêro Nguyễn , ngày 03.05. tại St. Maria Koenigin , Duesseldorf
- Bé Trần ngọc Anh, ngày 25.05. tại St. Petrus Krankenhaus Bonn.

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nhận nhau làm vợ chồng.

- Hai Bạn Diệp & Thanh Huyền, ngày 03.05. St. Norbert , Duesseldorf.
- Hai Bạn Jens Tilo & Duyên Chi, ngày 17.05. Groß St. Martin , Koeln- Zentrum.

Hân hoan chúc mừng các Bạn. Thiên Chúa, nguồn đời sống chúc lành và hằng cùng đồng hành với các Bạn trong cuộc sống mới.

3. Rước lễ lần đầu.
Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và đón nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin, trong các xứ đạo, nơi đang sinh sống. Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia xin hân hoan chào mừng các Em. Chúc mừng các Em và Cha Mẹ các Em. Anh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống các em. Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin các em trong đời sống hôm nay và ngày mai.

4. Đệ tứ thập chu niên hôn nhân.
Ong Bà Ngô tùng Chinh, cộng đoàn Bonn, ngày 25.05. mừng kỷ niệm 40 năm sống trung thành, tay trong tay cùng nhịp bước tiến về đỉnh cao của nếp sống gia đình hôn nhân công giáo. Ong Bà luôn trao tặng nhau niềm vui, tô điểm làm phong phú đời sống của nhau. Thiên Chúa ban tặng cho gia đình Ong Bà con cháu như hoa qủa phúc lộc. Ong Bà hân hoan vui mừng đón nhận ân đức này. Niềm tin vào Thiên Chúa là sức mạnh giúp Ông Bà sống hạnh phúc bên nhau và cho con cháu. Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển chúc mừng Ông Bà dịp mừng kỷ niệm 40 năm nếp sống hôn nhân thành công của Ông Bà.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. www.songductin.de
Từ mùa Xuân Qúi Mùi giáo đoàn chúng ta online, luôn có mặt trên không gian 24/24 loan truyền tin mừng tình yêu Thiên Chúa và tình người. Xin kính mời cùng vào dạo thăm và đóng góp.

2. Chân thành cám ơn.
- Từ ngày 07. đến 09. tháng Tư Sơ Terexa Phượng đã tổ chức ở Michaelberg khóa tĩnh tâm linh thao. Đây là nếp sống đạo đức nội tâm cao sâu. An đức của Chúa sống mãi trong tâm hồn mọi người.
- Ngày 12.04. các Bạn Trẻ cùng với hai Chị Ursala-Maichi, Thảo Mai và ba Thầy Khải, Thời, Vinh, tu sinh Dòng Ngôi Lời, về Duesseldorf sinh hoạt tìm hiểu Lời Chúa và tình bạn trong đời sống. Chúc luôn vui sống tình bạn với Chúa và với nhau.
- Dịp lễ mừng Chúa phục sinh, chúng ta đã góp được 715, Euro cộng tác vào việc giúp an ủi những người bị bệnh aids bên Simbawe, nơi Sơ Thanh Thủy đang giúp đỡ họ.

3. Hội các Bà Mẹ Công giáo.
Hội các Bà Mẹ Công giáo giáo đoàn chúng ta ngày 13.04.2003 vừa qua đã bầu Ban chấp hành mới: Chị Nhung - Yên và Hoan. Xin cám ơn các Chị đã sẵn sàng đứng ra giúp việc chung cho niềm tin đạo giáo và tình đoàn kết của Hội. Xin chúc mừng các Chị. Cầu chúc các Chị luôn hăng say nhiệt tình với việc sống đức tin. Và qua đó Hội ngày thêm triển nở.

4. Trại Thiếu Nhi :
Niềm Hy vọng Địa điểm: St. Georghaus Muehltalweg 7-11 - 41844 Wegberg Thời gian: Từ 14.00 giờ 29.05. đến 12.00 giờ 01.06.2003 Phụ trách: Anh Bùi hữu Tuấn và cha linh hướng Long.

5. Hành hương Kevelaer 2003
Giáo đoàn chúng ta hành hương kính viếng Đức Mẹ ngày thứ Bảy 31.05. Xin kính mời mọi người cùng chung kính viếng Đức Mẹ. Đức mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ bầu cử cho đời sống chúng ta trước tòa Chúa, như vẫn thường biểu lột niềm tin tưởng: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Cầu cho chúng con.

6. Đại Hội Công Giáo Việtnam tại Đức ở Aschaffenburg từ ngày 07. đến 09. 06 2003
A. Giáo đoàn chúng ta dự tính sẽ tổ chức thuê đi chung một xe buýt. Ai muốn đi xe chung, 24 Euro mỗi ghế, xin hỏi các Trưởng cộng đoàn hoặc cha linh hướng.
B. Như mọi khi lệ phí tham dự đại hội cho ba ngày: người lớn 25 Euro –Trẻ em 20 Euro – Chỉ ngủ không ăn 12 Euro, trẻ em 5 Euro.

Thư Giãn Tinh Thần

Ba mươi nhăm rẻ sườn

Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng : con người ta có tất cả 36 rẻ xương sườn.
Một học trò liền giơ tay đứng lên phát biểu :
- Thưa Thầy, em chỉ có 35 rẻ thôi ạ.
Thầy giáo:
- Chắc là em bị té gẫy mất một rẻ chứ gì!
- Thưa thầy, không ạ. Rẻ sườn đó là một người đàn bà nào mà em chưa tìm được ạ!

Thục Đỗ

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de