Tháng 04.2003

Gia đình sống đạo

Xin kính chúc mọi người, các em thiếu nhi - các bạn trẻ ân đức và niềm vui phấn khởi của Chúa phục sinh!

Khu vườn nở hoa

Bên quê nhà Việtnam, mùa Xuân đã về từ hơn hai tháng nay. Bên Âu châu tiết mùa Xuân đang về với vạn vật. Đó đây nơi các cành cây đã bắt đầu đâm chồi nẩy lộc sau mùa đông giá rét. Các nụ hoa đã bắt đầu trồi chiu ra khỏi thân cây. Các loài hoa có củ như hoa Huệ, hoa mùa Xuân, hoa hình quả chuông báo tin lễ Phục sinh đã chui trồi lên khỏi mặt đất, và đang uốn mình khoe hương sắc tươi thắm vàng thẫm trong ánh nắng còn yếu ớt những ngày mùa xuân.

Có những bông hoa đã trồi ra khỏi nụ hoa đang vươn bung cánh ra, bị cơn mưa xuân vùi dập làm tan nát những cánh hoa còn non yếu tươi thắm. Có những bông hoa vừa chui trồi lên khỏi mặt đất còn tươi thắm, nhưng sức chịu đựng sương gió chưa chín mùi, bị khí lạnh kéo đến bất thình lình làm tàn úa như bị nấu chín và cả cây hoa không đủ sức đứng thẳng trong sương gió...

Đời sống bông hoa có thể là hình ảnh đời sống con người. Trong đời sống, ta cũng gặp những cảnh ngộ như hoa bị mưa gío bão táp, hay bị giá rét...kéo đổ ập đến làm không thể đứng vững được và ngã quỵ nằm gục xuống nền đất. Nhưng lạ lùng thay, những cây hoa nằm ngã gục trên đất liền có sức chỗi dậy đứng thẳng, khi có nắng ấm chiếu dọi xuống, khi nước tưới gội trên chúng không còn băng giá nữa. Và từ đó chúng lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc nở hoa.

Lễ Chúa Giêsu phục sinh là lễ mừng nguồn gốc sự sống niềm tin. Ánh sáng cây nến phục sinh và làn Nước Rửa tội là nguồn sức sống cho đời sống niềm tin vào Chúa, như ánh sáng mặt trời và nước trong thiên nhiên cho cây cối bông hoa. Nhưng khi ta bị nằm ngã gục xuống tận nền đất, lúc đó điều gì có thể giúp ta chỗi dậy? Niềm tin? Hay ai đó? Đâu là nguồn sức mạnh cho ta những lúc đó?

Mỗi người có kinh nghiệm riêng trong từng hoàn cảnh sống. Và những lúc đó ta lại học được kinh nghiệm mới về niềm tin: lúc tôi ngã quỵ nằm xuống tận nền đất cũng là lúc tôi bén rễ sâu xuống lòng đất. Rồi từ đấy thân cây sự sống tôi bắt đầu đứng thẳng lên và đứng vững vươn lên. Như lời Chúa nói: Con đừng sợ! Ta là khởi thuỷ và tận cùng. Ta là Đấng hằng sống, Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời.( KH 1, 17-18).

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Cây nến lễ Phục sinh

Bạn có biết Cây Nến lễ Phục sinh của chúng ta không? Lễ Phục sinh là ngày lễ lớn, lễ trọng đại của niềm tin đạo công giáo mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Trong các thánh đường Cây Nến Phục sinh to cao lớn hơn mọi cây nến khác, trong những ngày này được dựng thắp sáng lên.

Cây nến Phục sinh được trang trí chạm trổ với những hình thức khác thường:

1. Hình Thánh Giá: là hình ảnh Chúa Giêsu vì tình yêu đã hy sinh chịu chết trên đó. Thánh giá có hai chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc thẳng đứng nối kết trời và đất, Thiên Chúa với con người lại với nhau. Chiều ngang nối kết hai bên trái và phải, con người với con người lại. Chúa Giêsu qua thánh giá là nhịp cầu nối kết từ Thiên Chúa xuống con người và con người đến với Thiên Chúa.

2. Năm dấu đinh vẽ trên thập gía là những vết thương của Chúa Giêsu nơi hai bàn tay , chân và nơi cạnh sườn bị đâm thâu qua, khi bị đóng đinh treo trên thập gía. Những dấu tích được ghi vẽ lại trên thập gía muốn nói lên lòng biết ơn, sự phó thác trông cậy, tâm tình cầu nguyện , tấm lòng cung kính tôn thờ và lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu.

3. Mẫu tự A - Alpha là mẫu tự đầu trong bảng mẫu tự Hylạp - ở trên đầu cây thánh giá mang ý nghĩa: Chúa Giêsu là khởi đầu và đã hiện diện nơi Thiên Chúa ngày hôm qua.

4. Những con số niên hiệu của năm mừng lễ Phục sinh ( 1999, 2003 ...) muốn nhấn mạnh đến năm tháng ngày giờ là của Chúa và Chúa Giê su luôn có mặt trong hiện tại. 5. Mẫu tự O - Omega: mẫu tự cuối cùng trong bảng mẫu tự Hylạp - ở cuối cây thánh giá mang ý nghĩa: Chúa Giêsu là cùng tận còn hiện diện mãi trong tương lai. Khi cây nến này được đốt lên, chiếu tỏa ra một luồng ánh sáng thánh thiêng. Ánh sáng này báo tin Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Ngài mang đến sức sống mới, niềm hy vọng cho con người ngày sau cũng được sống lại với Chúa! Khi em bé, Bạn Trẻ hay người lớn tuổi, lãnh nhận bí tích rửa tội, cây nến rửa tội được đốt lên từ ngọn lửa của cây nến Chúa Kitô phục sinh. Ánh sáng Chúa Kito soi chiếu dẫn đường tâm hồn trong đời sống người tín hữu. Và qua đời sống, người tín hữu đã nhận bí tích rửa tội có sứ mạng đem ánh sáng này cho mọi người xung quanh mình.

Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia.

Cùng chung niềm vui

A. Nhận lãnh Bí tích Thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô.

- Bé Christina Nguyễn Linh, ngày 16.03.2003 tại Thánh đường St. Gereon, Monheim.
- Bé Peter Nguyễn thế Phương, ngày 26.04.2003 tại Thánh đường St. Alban, Erftstadt.

Xin hân hoan chúc mừng các Bé và cha mẹ các Bé. Cầu chúc các Bé mau lớn khỏe mạnh trong bàn tay che chở của Chúa và vòng tay âu yếm cha mẹ các em.

B. Ngày 05.04.2003 tại Marien-Kapelle Franziskanerkloster- Duesseldorf. * Bạn Markus Taterka lãnh nhận bí- tích thanh tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa Giêsu. * Dịp này Bạn Markus cũng lãnh nhận nguồn ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức. * Và trước bàn thờ Thiên Chúa hai Bạn Maria Lê thị Duyên & Markus Taterka trao cho nhau lời thề ước cùng nhau xây dựng nếp sống gia đình mới.

Xin hân hoan chúc mừng Bạn Markus là thành viên mới trong Hội Thánh Chúa Giêsu và hai Bạn Maria Duyên &Markus trong đời sống gia đình mới. Thiên Chúa, Cha cuộc đời chúng ta, hằng cùng đồng hành với hai Bạn.

C. Rước lễ lần đầu. Trong những tuần lễ sau lễ Phục sinh, nhiều em trong lớp tuổi thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và đón nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin, trong các xứ đạo, nơi đang sinh sống. Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển, Colonia xin hân hoan chào mừng các Em. Chúc mừng các Em và Cha Mẹ các Em. Anh sáng cây nến ngày các em xưng tội rước lễ lần đầu cầm trong tay, đốt từ lửa cây nến Chúa Phục sinh, chiếu tỏa niềm hy vọng cho đời sống các em. Xin cầu chúc các Em giữ mãi niềm vui với Thánh Thể tình yêu Chúa, là thức ăn cho tầm hồn niềm tin các em trong đời sống hôm nay và ngày mai.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. Họp mặt Bạn Trẻ: Đề tài: Lời Chúa trong đời sống & Nếp sống tình bạn. Điạ điểm: St. Konrad - Sterntalerweg 50 A Duesseldorf - Flingern Thời gian: Thứ Bảy 12.04.2003 - bước sang Chúa nhật lễ Lá- , từ 13.00 đến 21.00 Đối tượng: Các Bạn Trẻ từ 17 tuổi. Liên lạc: Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long: 0211 - 45 24 45.

2. Trại Thiếu Nhi: Đối tượng: Các em từ 08 đến 15 tuổi Địa điểm: St. Georghaus Muehltalweg 7-11 - 41844 Wegberg Thời gian: Từ 29.05. đến 01.06.2003 Lệ phí: mỗi em góp 20, Euro cho ba ngày trại. Phụ trách: Anh Bùi hữu Tuấn và cha linh hướng Long. Liên lạc giữ chỗ: Bùi hưũ Tuấn: 02191 - 94 91 67 , Trang Yến: 0202 - 47 29 50 Dụng cụ mang theo: Túi ngủ, Luftmatratze, đồ cá nhân và niềm vui.

3. Đại Hội Công Giáo nước Đức Aschaffenburg từ ngày 07. đến 09. 06 2003 Giáo đoàn chúng ta dự tính sẽ tổ chức thuê đi chung một xe buýt về trong thời gian này. Cha linh hướng cũng đi chung với. Ai muốn đi xe buýt chung, xin ghi tên nơi cha linh hướng.

Thư Giãn Tinh Thần

Lý luận dễ thương.

Một bé gái độ 5 tuổi đến một quầy bán tạp hóa:
- Bác ơi! Bác có kem và bánh kẹo không?
- Đương nhiên là có rồi, mà còn có thật nhiều nữa là khác!
- Bác có kem và bánh kẹo thật nhiều à! Vậy Bác có thể cho cháu xin một ít được không?
- Không, không thể được đâu. Vì kem và bánh kẹo này chỉ để bán cho người nào có tiền thôi.
- Nhưng cháu không có tiền.
- Cháu biết rằng, nếu người ta không có gì để đổi, sẽ không thể mua hoặc nhận lại được gì cả Đứa bé dường như chẳng bận tâm nhiều lắm với những lời giảng phức tạp của ông bán hàng. Nó tròn xoe mắt nhìn ông một chốc, rồi nói với một giọng thật ngây thơ:
- Sao Bác không giữ lấy những bánh kẹo và kem lại để ăn. Bác bán đi và lấy tiền để làm gì? Với số tiền bán được, Bác sẽ mua lại được những gì ngon hơn là kem và bánh kẹo mà Bác đã có đâu?


Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de