Tháng 03.2003

Gia đình sống đạo

Thứ Tư Lễ Tro.

Hai yếu tố ngày thứ tư và tro có liên quan gì tới đời sống đức tin? Ý nghĩa của tro:Mỗi khi trông thấy tro bụi chúng ta liên tưởng ngay đến những gì đã qua. Như một cánh đồng, một căn nhà, một khu phố sau cơn hỏa hoạn chỉ còn lại đống tro tàn. Tro là dấu chỉ của sự chết, cái gì mau qua chóng tàn. Nhưng tro cũng dùng để tẩy rửa.

Tôi còn nhớ khi còn be , Mẹ tôi thường dùng tro mỗi ngày để rửa ly cốc, chùi nồi niêu xoong chảo cho sạch. Cũng ngày xưa, khi chưa có bột giặt, xàphòng, ở thôn quê người ta cũng thường dùng nước lọc từ tro để tẩy giặt quần áo. Tro là dấu chỉ sự tẩy rửa, lòng ăn năn thống hối. Sau mùa cày cấy thu hoạch hoa qủa mùa màng người ta thường đốt những rơm rạ cỏ cây ngoài đồng, không chỉ nguyên cho ruộng đồng gọn gàng sạch sẽ, nhưng còn để lấy chất phân bón từ tro cho đất đai ruộng đồng.

Tôi còn nhớ chỗ ruộng đồng nào có phèn chua lúa mạ không phát triển được, người ta thường đem tro đến rải cho hạ chất chua phèn. Sau vài lần, đất sẽ thuần thục phì nhiêu trở lại. Tro là chất làm cho đất ruộng mầu mỡ trở lại. Tro mang lại sự sống mới.

Ngày Thứ tư lễ Tro là ngày khởi đầu mùa Chay kéo dài 40 ngày, chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Chúa Giêsu sống lại mang sự sống mới cho con người. Ngày này được Hội Thánh lập ra từ thế kỷ thứ mười một. Trong ngày này, cành lá ngày chúa nhật lễ lá năm trước được đốt thành tro. Sau đó tro được làm phép và xức trên trán hay đỉnh đầu mỗi người trong thánh đường, như dấu chỉ nhắc nhở:

Thân phận đời sống con người cũng mau qua chóng tàn như tro bụi (St 18,27). Xức tro trên trán còn mang ý nghĩa như một bí tích chữa lành khỏi tội lỗi qua lòng ăn năn thống hối và nhờ vào lòng nhân lành của Thiên Chúa. Hình thánh gía bằng tro xức trên trán ngày thứ tư lễ tro nhắc ta: nhờ và qua Chúa Giêsu đời sống của chúng ta vẫn còn tiếp tục sau khi chết.

Vì Chúa Giêsu qua thập gía đã mang lại sự sống mới cho linh hồn con người. Tro xức trên trán hay trên đỉnh đầu nhắc cho ta luôn phải tỉnh thức, vì con người yếu đuối hay sao lãng sống theo ý muốn riêng tư, nghiêng theo điều xấu hơn theo điều lành ngay chính thiện hão.

Cha linh hướng D. Nguyễn Ngọc Long

Bạn trẻ hôm nay và ngày mai

Hoa Sen & Hoa Bông súng.

Bạn có biết thiên nhiên có nhiều điều muốn nhắn gửi chúng ta không?
Thiên nhiên là môi trường nơi chúng ta đang sống: đất, nước, đồi núi, dòng sông, đường xá, hoa lá, cây cỏ, súc vật và con người. Trong thiên nhiên con người được hưởng dùng thưởng thức những thức ăn Thiên Chúa đã tạo nên giúp nuôi thân xác và tâm hồn tinh thần ta.

Như khi ngắm nhìn hoa bông sen, hoa bông súng trong ao hồ, ta bị thu hút vì vẻ đẹp trong sáng từ bông hoa này phát toả ra. Trong các tôn giáo loài bông hoa này được ví như dấu hiệu của ánh sáng. Vì nụ hoa chỉ mở nở ra lúc ban ngày có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Ban đêm tối cánh hoa thu mình gom cụp lại.

Loài hoa thánh này là hình ảnh một vẻ đẹp của đời sống vĩnh cửu, sự trong trắng tinh tuyền không có tỳ vết nhơ, dù hoa này này mọc phát triển lớn lên trong ao bùn đầm lầy. Chả thế mà trong dân gian có câu ví ca ngợi : Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trong nghệ thuật thánh Kytô giáo mới ngày nay, đức Mẹ Maria được vẽ hay điêu khắc đứng trên một hoa sen hay hoa bông súng. Nghệ thuật này muốn diễn tả vẻ đẹp trong sáng không có tội lỗi của Đức Mẹ Maria. Vòng quanh nụ hoa bông hoa sen hay hoa bông súng có tám cánh hoa bao phủ tượng trưng cho sự hòa hợp trong vũ trụ.

Trong Kinh Thánh loài hoa Huệ được nói đến nhiều với những nét vẻ giống như loài hoa này. Hoa Sen hay hoa Bông Súng còn là hình ảnh tân thời nói về đời sống người tín hữu trong hội thánh Chúa Giêsu: chúng ta bám rễ sống trên mặt đất, được tái sinh ra từ trong làn nước rửa tội và mở rộng tâm hồn hướng về Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng mặt trời công chính cho mình.

Songductin.Colonia

Thiên Cung Thánh Triệu

Thiên Chúa, nguồn đời sống đã gọi về với Ngài:

+ Ông Cụ Phêrô Đinh văn Thuyên, hưởng thọ 75 tuổi, ngày 04.01.2003 tại Việtnam. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Chị Phạm văn Đương, Duesseldorf.
+ Anh Phêrô Nguyễn thế Xinh, 40 tuổi, ngày 26.01.2003 tại Troisdorf. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Chị Vinh, Troisdorf.
+ Bà Maria Nguyễn thị Hào, hưỡng thọ 59 tuổi, ngày 28.01.2003 tại Việtnam.

Xin Chân thành chia buồn cùng gia đình Ông Bà Minh, Ông Bà Tuyền và con cháu.

Sinh hoạt giáo đoàn

1. 24 trên 24 trong không gian vũ trụ Từ mùa Xuân Qúy Mùi năm nay, Giáo Đoàn Thánh Giuse Hiển sánh vai cùng với kỹ thuật điện tử thời đại, luôn có mặt 24/24 trong không gian vũ trụ với những suy tư cùng hình ảnh về đức tin, văn hóa và tình người nơi trang www.songductin.de Xin kính mời mọi người, các Bạn Trẻ vào dạo thăm và cùng chia sẻ đồng hành đóng góp ý kiến cùng bài vở với.

2. Tĩnh tâm mùa Chay : Từ 16.00 giờ ngày 01.03.2003 đến 12.00 giờ ngày 02.03.2003 Hội Phansinh tĩnh tâm chuẩn bị sống mùa Chay 2003 tại Herz Jesu, Roßstr. 77, Duesseldorf, nhà cha linh hướng. Xin kính mời qúy Hội Viên và những ai muốn cùng tham gia ngày tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Chay 2003. Xin liên lạc với Anh Đàm mạnh Anh 0211- 234 734.

3. Ngày hôn nhân gia đình: Hai cha linh hưóng Giuse Tịnh (Aachen) và Dominico Long (Koeln) mời các Bạn có ý định lập gia đình hay đã lập gia đình có ý muốn tìm hiểu về đời sống đức tin trong hôn nhân, ngày thứ Bảy 15.03.2003 từ 09.00 giờ sáng đến 15.00 giờ, đến cùng tìm hiểu trao đổi nếp về sống đức tin tế nhị tình người này, tại Herz Jesu, Roßstr. 77, Duesseldorf, nhà cha linh hường Dominico Long.

4. Họp mặt Bạn Trẻ: Đề tài: Lời Chúa trong đời sống & Nếp sống tình bạn. Điạ điểm: St. Konrad - Sterntalerweg 50 A Duesseldorf - Flingern Thời gian: Thứ Bảy 12.04.2003 - bước sang Chúa nhật lễ Lá- , từ 13.00 đến 21.00 giờ. Đối tượng: Các Bạn Trẻ từ 17 đến 30 tuổi. Liên lạc: Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long: 0211 - 45 24 45.

5. Trại Thiếu Nhi: Đối tượng: Các em từ 06 đến 15 tuổi Địa điểm: St. Georghaus Muehltalweg 7-11 - 41844 Wegberg - Tel 02434 / 9812-0 Thời gian: Từ 29.05. đến 01.06.2003 Lệ phí: mỗi em góp 20, Euro cho ba ngày trại. Số chỗ : giới hạn trên dưới 50 chỗ. Phụ trách: Anh Nguyễn hữu Tuấn và cha linh hướng Long. Liên lạc giữ chỗ: Bùi hưũ Tuấn: 02191 - 94 91 67 , Trang Yến: 0202 - 47 29 50 hoặc nơi cha linh hướng 0211 - 45 24 45. Dụng cụ mang theo: Túi ngủ, Luftmatratze, đồ cá nhân và niềm vui.

6. Đại Hội Công Giáo nước Đức Aschaffenburg từ ngày 07. đến 09. 06 2003 Giáo đoàn chúng ta sẽ tổ chức thuê đi chung một xe buýt về trong thời gian này. Cha linh hướng cũng đi chung với. Ai muốn đi xe buýt chung, xin ghi tên nơi: Ông Trần ngọc Khử: 02131 - 844 02 hoặc nơi cha linh hướng.

7. Hành hương Rôma tham dự Hội ngộ Niềm tin Thời gian: Khởi hành ngày thứ hai 21.07. về đến nhà ngày thứ Tư 30. 07. 2003 Địa điểm: Giáo đô Roma và một ít nơi danh lam thắng cảnh như Hồ Gardasee, Assisi, Firenze, Padova, theo dấu vết chân của Thiên Chúa trong thiên nhiên và các Thánh Phanxico, Thánh Anton. Lệ phí: dự trù khoảng 600, Euro mỗi người. Đối tượng: Tất cả mọi người, cha linh hướng cùng đi với. Liên lạc giữ chỗ và biết thêm chi tiết: Ông Trần ngọc Khử: 02131 - 8 44 02 hoặc nơi cha linh hướng Long.

8. Lễ gia đình: lễ cho ngưòi trẻ và do người trẻ. Chúa Nhật 02.03. lúc 15.00 giờ tại Thánh đường St.Maria vom Frieden 202, Duesseldorf- Gerresheim. Xin kính mời các gia đình trung niên với con cái cùng tham dự. Sau lễ có sinh hoạt cho bậc phụ huynh và các con em trong hội trường nhà xứ.

Thư Giãn Tinh Thần

Tạ ơn Chúa- Cha bề trên lạc quan !!!

Cha bề trên một chủng viện không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sinh hoạt hằng ngày để tạ ơn Chúa.
Một ngày kia, một cơn bão thật to thình lình kéo ngang qua chủng viện. Cơn bão thật khủng khiếp làm đổ một góc nhà bếp. Các chủng sinh cùng cha bề trên thu dọn mệt đến "bở hơi tai". Trong lúc thu dọn, các chủng sinh thì thầm nói với nhau: Để xem nhé! Trời mưa bão giông tố khủng khiếp như thế này, cha có còn muốn mở miệng ra là tạ ơn Chúa nữa không nhé?

Qủa nhiên sau khi thu dọn xong gian nhà bếp bị sập, cha quệt mồ hôi trên trán và chắp tay nói: Lạy Chúa, thời tiết hôm nay qủa là thật khắc nghiệt qúa với chúng con. Nhưng con tạ ơn Chúa. Vì không phải ngày nào cũng có giông bão khủng khiếp như hôm nay!

Mai-xuân Cường (Hilden)

Cha linh hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77 , 40476 Düsseldorf - Derendorf
Tel. 0211 - 45 24 45
Email : longnguyen@songductin.de