TÂM THƯ
của cha linh hướng

Thưa qúy Ông , qúy Bà, các Anh các Chị cùng các Bạn Trẻ và các Em thiếu nhi
thuộc Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển,

Hôm nay là ngày cuối năm dương lịch 31.12.2004, chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa Năm Mới 2005, ân đức của Thiên Chúa, đến với đất trời và con người.

Nhìn lại thời gian năm cũ 2004 mỗi người, mỗi gia đình đều có những tâm tình , những sự việc biến cố xảy ra rất khác biệt nhau. Nhưng chúng ta đều nói lên một tâm tình: Xin tạ ơn Chúa đã ban ân đức gìn giữ con, che chở gia đình con trong năm vừa qua. Nếu không có Chúa qua nhờ bầu cử của đức Mẹ Maria, có lẽ chúng con đã phải trải qua nhiều điều tiêu cực cho bản thân đời sống hơn nữa!

Nhìn lại bản thân, gia đình và Giáo đoàn chúng ta với tâm tình biết ơn và chút hối lỗi với Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không quên nhìn ra thế giới bên ngoài, đến những người phải sống trải qua hoàn cảnh đau thương khốn khó.

Như mọi người biết từ hôm 26.12.2004 cơn động đất cùng sóng thần bên bờ biển các nước vùng Ðông Nam Châu Á ập đến tàn phá nhà cửa, đường xá và cuốn trôi đi hàng trăm ngàn mạng sống con người.

Những người sống sót lâm cảnh màn trời chiếu đất, bệnh tật, trẻ em bạn trẻ mồ côi bơ vơ. Họ là những nạn nhân xấu số đang cần đến sự trợ giúp tình người của chúng ta.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo của chúng ta đã không ngớt lời kêu gọi tất cả hãy mở rộng bàn tay, trái tim giúp đỡ xoa dịu nỗi đau thương của những nạn nhân đó.

Ðức Hồng Y Gioakim Meisner, tổng giám mục giáo phận Köln cũng kêu gọi mọi người trong tổng giáo phận Köln hướng lòng về những người đang bị đau khổ đó và rộng tay giúp đỡ họ.

Tôi đã trích số tiền 1500, Euro, đây là số tiền của Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển chúng ta quyên góp trong đêm thánh mừng lễ Chúa Gíang sinh 24.12.2004 vừa qua, gửi đóng góp vào việc bác ái tình người này rồi.

Tôi cũng xin tiếp lời kêu gọi mọi người trong Giáo Ðoàn chúng ta, Qúy Ông, qúy Bà, các Anh Chị, các Bạn Trẻ các Em thiếu nhi, tùy khả năng và lòng bác ái cùng sự hy sinh hoặc từng cá nhân, từng gia đình, hoặc một vòng bạn bè thân hữu chung, hoặc một Hội đoàn, hoặc từng Cộng Ðoàn, cùng góp tay vào việc trợ giúp bác ái tình người này cho những nạn nhân bị thiên tai sóng thần.

Họ đang cần khẩn thiết sự giúp đỡ ánh sáng tình người của chúng ta, dù chỉ là một sự hy sinh giúp đỡ nhỏ bé năm, mười euro thôi.

Số tiền trợ giúp, như tôi nói hoặc cá nhân, hoặc chung nhau vòng bạn bè thân hữu hoặc chung trong một Cộng Ðoàn, xin gửi thẳng về:

- DAN CHUA
- Bank Verbindung: LB-BW Bank
- Verwendungszweck: SOS SONGTHAN
- Konto-Nr. 12 61 910
- BLZ 600 501 01

IBAN: DE 28 6005 0101 0001 2619 10

Xin ghi rõ Tên người gửi, để Dân Chúa có thể đăng danh sách của quý vị.

Hoặc gửi đến Caritas Ðức hay nhà xứ nơi chúng ta đang cư ngụ.

Chúng ta nhớ lại lời Chúa dậy:
- Cho kẻ đói ăn
- Cho kẻ khát uống
- Cho kẻ rách rưới ăn mặc
- Chôn xác kẻ chết.

Xin chân thành cám ơn quý Ông, qúy Bà, các Anh, các Chị, các Bạn Trẻ và các Em thiếu nhi.
Và kính chúc mọi người sang năm Mới 2005 ân đức của Chúa, sức khoẻ và niềm vui trong đời sống.

Thân ái kính chào

Cha linh hướng Nguyễn ngọc Long