Ta muốn
cùng em tỏ mấy lời
Nói cho em biết chuyện trên đời
Chuyện dẫu nghe quen còn thấy lạ
Chẳng là nghiêm trọng chẳng là chơi
Ta đã
như em ngày hôm nay
Em cũng như ta sẽ một ngày
Những gì đang có đừng quên lãng
Ðể lỡ không còn lại tiếc thay
Em còn
trinh trắng tuổi thơ ngây
Chất chứa trong tim ưóc mộng đầy
Ðời em như bóng nàng tiên nữ
Buổi sáng thanh bình vẫn ngủ say
Cười
lên em tô thắm đôi môi
Hát lên em duyên dáng cuộc đời
Hãy vui lên cho tròn giấc mộng
Chớ để sầu vương vấn cuộc chơi
Cất giấu
đi em những muộn sầu
Ðời người đâu phải mãi dài lâu
Hãy giữ cho em đời xuân trẻ
Một giấc mơ qua đã bạc đầu.
Cù Lần