Chúc mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh

„ Khi băng tuyết tan, dòng nước nơi khe suối lòng sông tuôn chảy lan đi khắp cùng. Qua đó báo hiệu mùa Xuân bừng sống nổi dậy lên, ánh sáng chiếu tỏa lan ra.

Nơi vùng thung lũng xuất hiện mầu xanh hạnh phúc niềm hy vọng . Thế là không khí mùa Đông cũ yếu dần thu hẹp lại và lui trở vào miền rừng núi hoang vu.

Từ cánh cổng bị bóng tối trống rỗng bao phủ, mầm sức sống muôn muôn mầu đang thức giấc trổi bật dậy. Mỗi vật thể hôm nay muốn tắm trong ánh nắng.

Họ mừng lễ sống lại của Chúa, chính Ngài đã chỗi dậy sống lại…Từ trong thánh đường của đêm thánh họ được chiếu sáng…

Lòng hân hoan vui mừng nơi người lớn cũng như nơi người bé nhỏ: Nơi đây tôi là người, nơi đây tôi được phép là người.“

Dựa theo Wolfgang von Goethe, Fuast I., Osternspaziergang.

Trong tâm tình mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh, Đấng là sự sống, niềm hy vọng mùa Xuân sự sống trên trần gian, và mùa Xuân sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng cho con người, xin kính chúc:

Qúy Ông Bà, các bậc Cha Mẹ, các Anh Chị, các Bạn Trẻ, các Em thiếu nhi lễ mừng Chúa Giêsu phục sinh kín múc được sức sống vươn lên nơi thể xác, nơi tâm hồn với Chúa, Đấng là nguồn sự sống, và với nhau trong tình tương thân liên kết với nhau: nơi đây tôi là người, nơi đây tôi được phép sống là người.!

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Linh hướng Giáo Đoàn.