Con đường tìm kiếm


Kinh Thánh thuật lại, các nhà Thiên Văn- quen gọi là Ba Vua có tên là Kasper, Melchior và Balthasa- khi nhận ra ngôi sao lạ trên nền trời báo hiệu vị Vua mới sinh ra trên trần gian, họ liền lên đường đi tìm vị Vua đó. (Mt 2,1-12).

Con đường tìm kiếm của họ vừa dài, và cũng vừa có nhiều thử thách tích cực có và tiêu cực cũng có.

Trước hết Ngôi sao của Vua mới sinh dẫn đường cho họ tìm đến đền Vua Herode ở Giêrusalem. Nơi đây qua thông tin họ được chỉ dẫn chính xác hơn đi tiếp đến Bethlehem, nơi vị Vua mới sinh ra.

Trên đường đi tìm kiếm, các nhà Thiên Văn luôn trung thành theo bám sát ánh sáng Ngôi Sao chỉ đường.

Trên đường đi tìm kiếm các nhà Thiên Văn cũng không ngần ngại gặp gỡ hỏi thăm trò truyện với những người dọc đường, như Vua Herode, các nhà thông luật ở Gierusalem…Nhưng họ không để mình bị phân tán quên đi, sai lạc mục đích tìm kiếm.

Vua Herde khi nghe các nhà thông thái Thiên Văn, và các nhà luật sĩ trong đạo nói về một Vị Vua cứu tinh chào đời, Ông trở nên bối rối bất an. Vì Ông sợ chức quyền ngai vua của mình bị thách thức đe dọa.

Trái lại các nhà thông thái Thiên Văn thì vui mừng phấn khởi. Vì họ đã tìm được Vị Vua mới sinh mà Ngôi lạ báo tin dẫn đường chỉ lối cho. Khi tới nơi hài chi Giêsu mới sinh, họ qùy gối cúi mình xuống thờ lạy Vua hài nhi Giêsu và mang lễ vật qúi gía tặng cho hài nhi Giêsu.

Trên đường tìm kiếm chân lý cho đời sống, thường xảy ra cảnh trái ngược khác biệt nhau. Người thì cảm thấy bất an bối rối, khi đối diện về đức tin đạo giáo. Đang khi người khác chú ý theo dõi đón nhận với tâm hồn vui mừng phấn khởi. Cảm nghiệm trong tâm hồn là yếu tố quyết định.

Vua Herode khi nghe tin Đấng cứu Thế mới sinh ra, Ông bàng hoàng bối rối cho rằng địa vị ngai vàng của mình như bị lung lay. Điều này tỏ cho thấy Herode là người yếu thế, vì sức mạnh của vị vua cứu thế mới sinh làm cho Ông bất an chao đảo. Vì thế Ông đã ra lệnh truy lùng tìm bắt giết hài nhi Giêsu, vị vua cứu thế mới sinh.

Trái lại các nhà thông thái Thiên Văn không có vấn đề gì với lời loan báo này. Họ cảm nhận có niềm vui mừng hạnh phúc khi gặp gỡ được hài nhi Giêsu mới sinh ra đời. Cuộc gặp gỡ đó làm trọn vẹn tràn đầy lòng mong mỏi mơ ước của họ.

Con đường đức tin luôn luôn đồng thời là những nẻo đường của nội tâm nơi mỗi người đi tìm kiếm.

Lễ Ba Vua 2016
Lm.. Daminh Nguyễn ngọc Long