Chiếc lưới đánh cá

Trong đời sống xưa nay, những người sống nghề đánh bắt cá nơi sông hồ, ngoài biển khơi đều dùng lưới thả xuống một vùng để vây đánh bắt cá to nhỏ nhiều như có thể.

Lưới đánh cá đan bện bằng những sợi chỉ, sợi cước dây ni-lông thành những mắt xích theo kích thước nghệ thuật nối liền liên hoàn với nhau. Ở đường dây dài mép trên của giàn lưới có những chiếc phao để cho lưới nổi trên mặt nước. Mép đường dây bên dưới lưới có những cục chì hay sắt to nhỏ nặng để cho lưới căng chìm xuống bên dưới sâu lòng nước.

Và khi lưới bị thủng rách, liền được khâu vá bện lành lặn trở lại. Có thế mới vây bắt được cá.

Hình ảnh mạng lưới dùng đánh bắt cá nói với ta điều gì về đời sống tinh thần?

Trong đời sống xã hội, con người chúng ta không phải là những sợi dây, sợi chỉ, sợi ny-lông, nhưng chúng ta sống tương quan liên đới với nhau. Điều này cũng tựa như những sợi chỉ, sợi dây ni-lông được đan bện liên hoàn với nhau thành chiếc lưới đánh cá.

„Chiếc lưới con người“ liên đới với nhau không phải để vây bắt nhau. Nhưng để tương trợ nhau, theo phương châm “ không ai là một hòn đảo - Con người chúng ta cần nhau! Hay trong dân gian có ngạn ngữ “ chị ngã , em nâng“.

Ngày nay nơi nhiều quốc gia đất nước, như bên Âu châu, Mỹ châu… có mạng lưới an sinh xã hội. Mạng lưới này nhằm nâng đỡ đời sống cho những người yếu kém, nghèo túng, đau ốm bệnh tật, sa cơ thất thế, trẻ em, phụ nữ… được bảo đảm có cuộc sống no ấm theo như nhu cầu căn bản con người cần phải có. Và qua đó nhân phẩm con người được tôn trọng.

Các thành phần trong mỗi gia đình là một mạng lưới đan bện với nhau và cho nhau. Đây là một mạng lưới sống động cùng căn bản cần thiết nhất cho đời sống con người. Mạng lưới này giúp đời sống con người về tinh thần cũng như thể xác có hạnh phúc niềm vui, khơi dậy đà sức phát triển xây dựng. Nó giúp con người vực dậy đứng vươn lên, khi bị ngã té.

Mạng lưới gia đình bao phủ tâm trí đời sống con người trong mọi hoàn cảnh vui buồn, thành công cũng như lúc thất bại, hy vọng cũng như khi gặp hồ nghi hoang mang.

Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các Tông Đồ nơi bờ hồ lúc các Ông đánh cá, Ngài bảo họ ra khơi thả lưới đánh cá.

Qua đó, Chúa Giêsu phục sinh không bảo các Tông Đồ dùng lưới bắt cá cho nhiều để sinh sống. Nhưng Ngài muốn nhắn bảo họ: Anh em phải làm sao tụ họp mọi người lại thành một mạng lưới Hội Thánh tin vào Chúa là nguồn sự sống gìầu lòng thương xót và ơn cứu độ cho con người.

Lm.. Daminh Nguyễn ngọc Long