„ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng…“

Câu kinh này cả nhà thờ đọc to tiếng như lời tuyên xưng trong mỗi thánh lễ Misa trước khi rước lễ.

Câu kinh lời tuyên xưng này có nguồn gốc từ đâu, cùng mang ý nghĩa gì ?

Câu kinh này có xuất xứ từ trong phúc âm, là câu nói của người sĩ quan, một người lương dân, đến xin Chúa Giêsu chữa cho người đầy tớ mình đang bị bệnh bại liệt đau đớn nằm ở nhà.

Chúa Giêsu sẵn sàng đi tới nhà vị sĩ quan này, nhưng ông ta liền nói ngay “ Thưa Ngài, tôi không xứng đáng Ngài vào nhà tôi. Thầy chỉ cần nói một lời thôi, thì người nhà tôi sẽ được khỏi lành bệnh ngay.“ Mt 8,8.

Lời nói vừa thấm đượm lòng chân thành khiêm nhượng và vừa lịch sự này biểu lộ lòng tin sâu xa của ông ta. Lời này có khác chi một lời tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu của viên sĩ quan.

Hội Thánh Công giáo đã lấy lời này cho tất cả mọi người đọc trong thánh lễ trước khi rước nhận Mình Thánh Chúa Kitô. Nhưng thay vì chữ người nhà đổi thành tâm hồn, linh hồn sẽ được lành mạnh.

Như thế nói lên lòng tin Mình Thánh Chúa là phương thuốc chữa lành tâm hồn, khi tiếp rước Chúa.

Lời tuyên xưng như thế biểu lộ lòng cung kính tin yêu, cùng vừa tỏ ra tấm chân tình khiêm cung lịch sự với Chúa.

Lời tuyên xưng chúng ta đọc trong thánh lễ như thế không là cung cách mình làm cho mình thành ra bé nhỏ thấp hèn. Nhưng là chân nhận tuyên xưng Thiên Chúa trong Chúa Giêsu đến với mình. Và qua lời đó cũng diễn tả khoảng cách giữa Thiên Chúa với mình là con người.

Trong đời sống khi một người quen biết ngỏ ý muốn tới nhà thăm, chúng vui mừng nhận lời, nói ngay lời cám ơn, hân hạnh được có dịp đón tiếp họ ở nhà. Nhưng đồng thời cũng nói ngay, thật là nhiều phiền hà, cũng không cần phải bỏ nhiều thời giờ ra để đến tận nhà mình, nói chuyện qua điện thoại cũng đủ rồi. Đó là cung cách con người chúng ta bày tỏ sự vui mừng với nhau.

Lời tuyên xưng „ con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.“ vẽ ra hình ảnh: Con tiếp rước Chúa vào tâm hồn con với những căn bản của một người lương dân, đời sống con qúa ít đạo đức. Con vui mừng cám ơn Chúa đến với con, cho dù con không có gì để chứng tỏ thành tích ra trước cả.

Và khi con tiếp rước Chúa, con tin rằng Chúa sẽ chữa lành vết thương tâm hồn tội lỗi của con, Chúa mang đến sức sống, sự an ủi giúp con xóa tan những lo âu sợ hãi buồn phiền, những thất vọng, những tự ty mặc cảm.

Lời tuyên xưng đó nói lên kinh nghiệm sự chân nhận: Chúa không ngang cùng bình diện với ta, và sự kính trọng Chúa thuộc về đời sống con người.

Đồng thời lời tuyên xưng đó biều lộ tâm tình lòng biết ơn sâu xa có Chúa Giêsu vào thăm ngôi nhà mình, tâm hồn ta sẽ được bình an chữa lành.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long