Lòng khoan dung yêu thương của Chúa.

Trong đời sống xã hội, người thợ làm việc phải được hưởng lương tương xứng với việc họ đã làm theo qui định. Nhưng số lương cũng được trả cho người thợ, để họ có thể sinh sống được.

Theo công bình, một người thợ làm việc 8 hay 9 tiếng, được lĩnh lương tương xứng với thời giờ họ đã làm, để sinh sống.

Nhưng có trường hợp một người thợ làm ít giờ hơn, họ cũng được nhận được số lương như vậy, để có thể nuôi sống gia đình.

Và như thế làm nảy sinh sự tranh cãi về luật lệ lao động, về công bình bác ái.

Phúc âm hôm nay đề cập đến chuyện này: Người thợ làm nhiều giờ và người thợ làm ít giờ đều nhận được đồng lương bằng như nhau.

Con người chúng ta khi đọc ví dụ trong đoạn Phúc âm này, chúng ta nghĩ ngay đến việc làm và công sức người thợ bỏ ra làm việc. Và cho đó là không công bình, có sự gì không ổn trong nếp sống lao động.

Nhưng ngay từ đầu và cuối dụ ngôn , Chúa Giêsu khi kể dụ ngôn này đã nói: „ Nước trời giống như chuyện gia chủ kia“ .

Như thế ý nghĩa của dụ ngôn nói về nước trời, chứ không nói đến luật lệ tương quan việc làm trong đời sống xã hội. Dụ ngôn muốn đề cập đến Thiên Chúa đứng về phía con người như thế nào, lòng khoan dung yêu thương của Người dành cho con người như thế nào.

Chúa Giêsu kể dụ ngôn này không phải muốn nói: Hãy trả cho mọi người như nhau. Hay: Mọi người làm việc như ý thích muốn. Nhưng Ngài muốn mời gọi chúng ta: hãy nghĩ đến nhu cầu người khác cần dùng trong đời sống, Họ cần để sinh sống, họ cần để có đời sống hạnh phúc.
Ngay trong gia đình, cha mẹ cũng giúp đỡ, trao tặng con cái mình không như nhau. Nhưng tùy theo nhu cầu cần dùng của mỗi người con, hay điều gì có thể sinh ích cho người con.

Ở nhà trường, thầy cô giáo cũng cho một học sinh, tuy học kém yếu so với các bạn cùng lớp, nhưng vì em cố gắng chăm chỉ học làm bài tập, số điểm tốt. Làm như vậy để khuyến khích giúp em can đảm cố gắng học hành.

Qua dụ ngôn „ Nước trời giống như chuyện gia chủ kia„ Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ: Thiên Chúa không nhìn, không tính toán theo thành tích con người chứng tỏ ra. Nhưng Ngài muốn con người được có đời sống hạnh phúc.

Điều này thể hiện lòng khoan dung yêu thương của Ngài cho hết mọi người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long