Lời thầm đồng hành trong đời sống

Xưa nay trong Hội Thánh Công gíao Thánh Giuse được sùng kính long trọng đặc biệt.

Theo lễ nghi Phụng vụ, có hai ngày lễ kính Thánh Giuse trong năm, ngày 19.03. và ngày 01.05.

Thánh Giuse được nhận là vị Thánh quan thầy che chở Hội Thánh, Thánh quan thầy phù hộ các gia đình, Thánh quan thầy của giới thợ thuyền lao động. Theo tập tục nếp sống đức tin cổ truyền, ngày thứ tư hằng tuần dành kính Thánh cả Giuse.

Và còn có kinh cầu Ông Thánh Giuse mà người tín hữu đọc khi cầu nguyện.

Nhưng Thánh Giuse lại chẳng có một bút tích lời nhắn nhủ hay chữ viết nào lưu lại cho con người. Và cũng chẳng có lịch sử ghi chép về đời Thánh Giuse.

Ngài có tên trong lịch sử Hội Thánh. Nhưng không ai biết chút gì về đời ngài, ngoài ít lần nói đến Giuse là dòng dõi vua Davis, là cha nuôi, là người công chính, là bác thợ mộc trong phúc âm.

Và Phúc âm theo Thánh Mattheo và Thánh Luca có viết về ngài. Nhưng cũng chỉ ở chương đoạn phần đầu, khi thuật lại Gia phả Chúa Giêsu, sự sinh ra của Chúa Giêsu và cuộc sống của gia đình Thánh gia ở Nazareth. Tên Giuse được nói đến như một nhân vật bên lề.

Nhưng Thánh Giuse lại được nghe những lời quan trọng do chính Thiên Thần Chúa nói với Ông: „Giuse con đừng sợ đón Maria về làm vợ. Vì người con Maria cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.“ (Mt 1, 20.)

Rồi lần thứ hai :“ Này Giuse, dậy đem Hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi ta báo lại. Vì vua Herode sắp tìm giết Hài Nhi.“ ( Mt 2, 13)

Và lần thứ ba:“ Này Giuse , dậy đêm Hài Nhi và mẹ người về đất Israel. Vì những kẻ tìm giết Hài nhi đã chết.“ (Mt 2, 19.)

Thiên Thần hiện đến ba lần trong giấc ngủ nói với Giuse những lời trấn an cùng mở ra con đường có lối thoát cho Ông trong lúc bối rối gặp khó khăn. Những lời đó của Thiên Thần ngày xưa nói với Thánh Giuse khác nào những lời thầm Thiên Chúa nói với mỗi người trong tâm hồn.

Kinh nghiệm lời thầm nói trong tâm hồn mỗi người đều có cảm nghiệm khác nhau trong đời sống mình.

Đức cố Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận kể lại kinh nghiệm về lời thầm của ngài trong thời gian bị cầm tù:

„Trong 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà lim không có cửa sổ. Có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ. Có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy ngộp vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên.

Lúc bấy giờ tôi là một Giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẩn uất nổi lên trong tôi.

Một đêm kia, từ trong thâm tâm có một tiếng nói với tôi: „Tại sao con day dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì ngươi đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ đào tạo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo...đều là việc rất tốt và đúng là việc của Chúa, nhưng không phải là chính Thiên Chúa.

Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó. Hãy bỏ ngay, và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con phải chọn Chúa, chứ không phải những công việc của Chúa.“

Ánh sáng ấy đã mang lại cho tôi một niềm an bình mới mẻ làm thay đổi hoàn toàn cung cách suy tư của tôi, và đã giúp tôi vượt thắng những khoảnh khắc hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý. Từ đó, một sự an lành tràn ngập tâm hồn tôi, và lưu lại trong tôi suốt 13 năm tù đày.

Tôi cảm thấy sự yếu đuối của con người mình, nhưng tôi luôn nhắc lại điều đã quyết định khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nhờ thế tôi không bao giờ mất sự bình an.“
(Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận, Chứng nhân hy vọng, Các bài giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma năm 2000, Dân Chúa 2001, tr.65- 66)

Thánh Giuse đã được Thiên Chúa qua Thiên Thần nói cho những lời thầm trong tâm hồn. Nhờ thế mà Giuse đã có những cư xử đúng lúc kịp thời cho gia đình Thánh gia tránh khỏi cảnh bi đát đau thương. Và cũng nhờ thế, Giuse đã thi hành đúng sứ mạng Thiên Chúa trao phó cho là che chở bảo vệ gia đình mình.

Đức cố Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận đã lắng nghe được lời thầm trong tâm hồn mình. Những lời thầm đó đã giúp ngài vượt qua cơn hoang mang chao đảo trong ngục tù đen tối. Nhờ thế mà ngài có được bình an trong tâm hồn, cùng cả trong cung cách sống, cảm nhận được sự che chở trong những khi gặp thất vọng cay đắng phải gánh chịu của đời một tù nhân.

Lễ kính Thánh Giuse 19.03.2014

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long