Hãy mở tung cánh cửa ra

Các Môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa, sau khi Chúa Giêsu bị kết án chết, họ sống trong hoang mang chao đảo, lo sợ. Vì thế họ chạy trốn vào nhà đóng kín các cửa lại. Họ không còn muốn tiếp xúc với ai ở ngoài xã hội nữa.

Tâm trạng cùng lối sống này con người hầu như ai cũng có trong đời sống vào những khi gặp cơn bối rối khủng hoảng, gặp bước đường đau khổ.

Những lúc lâm vào tình tạng hoàn cảnh như thế, như ngạn ngữ trong dân gian có câu: „dĩ đào vi thượng sách“, để được yên thân mong sao có bình an. Nhưng càng lẩn sâu vào bóng tối nơi kín đóng cửa, khoá chặt lại, tâm trạng lo sợ không vơi đi. Trái lại nó vẫn còn đó, và tình trạng nhiệt độ hồi hộp như có vể tăng thêm lên.

Có phương cách nào để giảm bớt căng thẳng, cùng lấy lại bình an cho đời sống?

Đang lúc các Thánh Tông đồ hoang mang lo sợ đi lẩn trốn vào nhà đóng cửa lại cho kín chặt, Chúa Giesu phục sinh mở cửa đi xuyên qua vào giữa nhà , hiện đến đứng giữa họ và chúc bình an cho họ. Lúc đó các Ông từ bỡ ngỡ tới vui mừng hoàn hồn trở lại.

Từ lúc được Chúa Giêsu phục sinh hiện đến chúc bình an cho, các Thánh Tông đồ lấy lại được sức mạnh tinh thần, cơn lo sợ nhẹ bớt đi. Từ tâm trạng hoang mang chao đảo bây giờ các Ông có lại bình tĩnh tin tưởng nơi Chúa. Và từ mức đà đó, niềm hân hoan phấn khởi nơi trái tim tâm hồn các Thánh Tông đồ sống mạnh lại làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh.

Bình an của Chúa mang sức sống trở lại cho tâm hồn sầu héo tan nát nghi nan của các Thánh tông đồ.

Trong đức tin đạo gíao cầu nguyện thân thưa cùng Chúa là một phương cách thiết thực hữu hiệu cho người đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, đấng là nguồn mạch sự bình an cho con người, luôn hằng được đề cao khuyến khích. Và người tín hữu Chúa Kito luôn hằng tìm đến nguồn trợ giúp tinh thần này cho đời sống của mình trong những hoàn cảnh như thế.

Và nhờ thế người tín hữu Chúa Giêsu Kito, cụ thể gương sống nơi các Thánh rất hiển thị, đã mở cửa lòng mình ra, và họ có được bình an thoát khỏi vòng vướng trở lo âu sợ hãi.

Hôm nay, ngày 27.04.2014, hai Vị Á Thánh giáo hoàng Gioan XXIII. và Gioan Phaolo II. được tôn vinh lên hàng Hiển Thánh của Hội Thánh Công giáo. Hai vị đại diện cho Chúa Giêsu Kito trong cương vị là vị mục tử tối cao trong Hội Thánh Chúa ở trần gian, đã nói lên lời kêu gọi mọi người: Hãy mở tung cánh cửa ra.

Ngày 25.01.1959 sau Thánh lễ đại trào ở đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma, Đức thánh Cha Gioan XXIII. trước sự ngạc nhiên bỡ ngỡ của các Đức Hồng Y và toàn thể Hội Thánh đã loan báo muốn triệu tập một Công đồng chung Vatican II. đại kết cho cả Hội Thánh. Ngài nói câu thời danh Aggiornamento: „ Hãy mở những cánh cửa sổ ra. Hãy tìm hiểu nhìn xem những dấu chỉ thời đại . Hãy lắng nghe con người và tìm hiểu những suy nghĩ thắc mắc của họ“.

Rồi hơn 19 năm sau, trong bài giảng khai mạc sứ vụ Tông đồ Phêrô ngày Chúa nhật 22-10-1978, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi toàn thể Hội Thánh và mọi người trên thế giới “Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người. Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở tung mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào. Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ mọi điều trong lòng người! Và chỉ một mình Người biết rõ” .

Chúa Giêsu Kito phục sinh đã mở cánh cửa nhà các Thánh tông đồ đi vào mang bình an cho họ.

Chúa Giêsu phục sinh đã mở cánh cửa lòng của Thánh Toma, khi cho Ông xem thấy những vết thương của Chúa. Và qua đấy Ông có bình an và đã nói lời tuyên xưng đức tin: Lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa của con.

Thánh giáo hoàng Gioan XXIII. và Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II. mời gọi mọi người mở tung cánh cửa ra hướng về Chúa Giêsu Kito, đấng là nguồn bình an cho con người, và đồng thời mang bình an của Chúa đến cho con người trong xã hội.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long