Đón mừng năm mới trong ánh sáng Ngôi Sao

Khi những kim đồng hồ nửa đêm ngày 31.12.2013 chỉ trùng chập vào nhau chỉ 00.00 giờ, thời điểm ngày tháng năm cũ 2013 đi vào qúa khứ. Và Năm mới 2014 bắt đầu đi vào không gian thời gian vũ trụ.

Ngày tháng năm mới bắt đầu vận hành. Nhưng bầu trời lúc đó hãy còn tối.

Vào lúc giao thời này những loại pháo đủ mọi hình thái thứ loại được đốt bắn lên cao giữa không trung nổ vang, cùng chiếu sáng đủ mầu sắc trong bầu trời tối đêm bắt đầu năm mới Dương lịch 2014. Không phải ánh sáng những đốm lửa của pháo đốt nổ chiếu sáng bầu trời đêm tối. Nhưng là ánh sáng của những ngôi sao trên nền trời. Những ngôi sao đó hằng cùng đồng hành với vũ trụ trời đất, với con người từ ngày có công trình thiên nhiên trong vũ trụ.

Những ngày cuối năm cũ bước sang năm mới, chúng ta cũng thường nghe hay đọc những lời kiểm điểm nhìn quay trở lại thời gian qúa khứ của năm vừa qua, như ai đó hay đời sống hội đoàn đất nước đã trải qua dưới ánh sáng của ngôi sao vận mệnh tốt, đời sống có nhiều thành công chiếu sáng như ánh sáng ngôi sao, hay cả lời than vãn nhìn với chiều tư lự suy nghĩ ngôi sao vận mệnh năm rồi không chiếu sáng tốt đẹp mấy. Và lời cầu chúc hay suy nghĩ tin tưởng hy vọng ngôi sao năm mới sẽ chiếu ánh sáng tốt đẹp hơn cho đời sống...

Có một cảm nghiệm, hay đúng hơn là kinh nghiệm, mà ai cũng đều có, đã trải qua, là trong đời sống cá nhân cũng như tập thể xã hội đạo đời đau khổ và niềm vui mừng, thành công cũng như thất bại, hy vọng và thất vọng, luôn là cặp bài trùng đi song song với nhau, trong suốt năm.

Buổi chiều ngày giao thừa bước sang năm mới, con người chúng ta trong tư lự suy tư vừa nhìn ngược trở về qúa khứ năm cũ đang sắp kết thúc, vừa hướng về thời gian năm mới đang tiến vào hiện tại cùng tương lai trong vũ trụ, tâm trí bừng lên niềm hy vọng sang năm mới sẽ được ánh sáng ngôi sao chiếu soi tốt đẹp hơn cho đời sống, không chỉ cho cá nhân, nhưng còn cho cả mọi người, cho quê hương đất nước cũng như cho Giáo hội Chúa ở trần gian.

Vâng, là người tín hữu Chúa Kitô chúng ta có niềm hy vọng và tin tưởng như vậy. Niềm hy vọng tin tưởng đặt căn bản trên biến cố chúng ta vừa mừng trọng thể đêm 24. và ngày 25. Tháng 12. , như Thánh Gioan Thánh sử đã viết trong phúc âm: „ Ngôi Lời Thiên Chúa là ánh sáng thật chiếu soi đến trong trần gian“ Ga 1,9.

Hài nhi Giêsu là ánh sáng từ trời cao chiếu soi vào đêm tối trần gian nơi con người sinh sống. Ngôi sao Bethlehem của Hài nhi Giêsu đã xuất hiện trên nền trời soi chiếu hướng đẫn ba nhà bác học tìm đến hang đá, nơi Hài nhi sinh ra ở Bethlehem.

„ Ngôi sao Berhlehem đó là ngôn ngữ của vũ trụ chỉ về Chúa Giêsu Kito cho con người. Ngôn ngữ của thiên nhiên hiển thị qua nhiều hình thái, như khơi lên nơi con người ý nghĩ suy tưởng về Đấng Tạo Hóa, như khơi dậy sự khao khát, niềm hy vọng được Thiên Chúa soi đường dẫn lối, và cùng thúc đẩy con người có thể đi tìm gặp Ngài...

Không phải ngôi sao Bethlehem quyết định số phận của hài Nhi Giêsu, nhưng Hài nhi Giêsu đã điều khiển hướng dẫn, ngôi sao.“ Joseph Ratzinger, Benedickt XVI.

Hướng tầm nhìn suy nghĩ về thời gian năm mới theo ánh sáng Ngôi sao cứu độ chúc lành của Chúa, con người chúng ta kín múc niềm hy vọng cùng lòng tin tưởng có Thiên Chúa hằng cùng đồng hành với trong thời gian tương lai đang tới. Ánh sáng Ngôi sao chiếu soi đường đi đời sống, dù tương lai có thể có những bóng tối che lấp, những bất ngờ xảy tới làm tâm trí hoang mang chao đảo.

Thiên Chúa là ngôi sao lời hứa mang lại niềm hy vọng cho đời sống trong thời gian năm đã qua và năm mới đang tới.

Chúc mừng Năm Mới Dương lịch 2014

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long