Đi tìm kho tàng

Trong đời sống con người xưa nay, kho tàng luôn được chú ý không chỉ gìn giữ, nhưng còn đi tìm kiếm xây dựng thêm ra. Kho tàng mang nhiều bộ mặt khác nhau như kho tàng vàng bạc, kho tàng văn hóa, kho tàng cổ vật, kho tàng sách vở, kho tàng tích lũy những kinh nghiệm khôn ngoan của mọi thời đại.

Biết có kho tàng, nhưng kho tàng thường được chôn vùi dấu kín. Và con người phải đi tìm kiếm nó.

Khi ai hay quốc gia đất nước nào thu góp tích lũy được một kho tàng của cải, họ cất dấu kín làm của.

Người thu thập được những kinh nghiệm sống, những kiến thức hiểu biết học hỏi rộng rãi quảng bá. Những điều đó là kho tàng của họ.

Trong thiên nhiên, Đấng Tạo Hóa tạo dựng những kho tàng về nguồn nước, về nguyên liệu quặng mỏ, qúy kim... nằm sâu trong lòng đất, lòng núi đá. Con người phải đi tìm dò và khai quật nó lên cho đời sống.

Lâu lâu có những bản tin truyền đi, người nào đó bỗng dưng đào nơi khu vườn của mình tìm thấy một kho tàng nhỏ chôn vùi dấu vàng bạc, đồ cổ có gía trị rất cao. Rồi cũng có tin, tình cờ người ta khám phá ra một kho tàng những bức tranh cổ hay chiếc tủ cổ gía trị rất cao đã rơi vào quên lãng nằm trong đống đồ cũ ở một căn nhà cũ gần như đổ nát.

Có những người miệt mài đi tìm tòi trong những sách vở chứa ở những thư viện những tường trình, những chỉ dẫn hay bản đồ, hay bản văn chìa khóa để giúp giải mật mã đi tìm kho tàng chôn vùi đâu đó nơi đâu. Có những vị học gỉa suốt đời sống đọc sách suy tư viết lách, khi qua đời để lại cho đời một kho tàng chữ nghĩa về khoa học, về triết lý, những suy diễn về con người, về Thiên Chúa.

Vào thời buổi ngày hôm nay, đối với người trẻ đang lớn lên chiếc Tablet, chiếc Ipad, chiếc handy đời mới, đi du lịch, chiếc xe hơi tân thời, người yêu...là kho tàng của họ.

Với người lớn đường công danh sự nghiệp, công ăn việc làm, địa vị trong xã hội được nể vì kính trọng...là kho tàng.

Nhưng ngoài ra cha mẹ, vợ chồng con cháu, anh chị em, bạn bè là kho tàng qúy báu hơn, nhưng chưa phải là đầu tiên và sau cùng.

Một người vào độ tuổi trung niên nói về kho tàng đời sống với sự suy nghĩ đầy kinh nghiệm: Cha mẹ là kho tàng qúy gía ngàn đời ta không bao giờ quên được. Nhưng các ngài đến thời gian nào đó theo luật thiên nhiên cũng ra đi thành người thiên cổ. Lúc đó ta phải tiếp tục tự lo lấy đời sống của mình và sống được.
Anh chị em ruột thịt là kho tàng như thể chân tay. Nhưng nếu mất chân tay, ta vẫn còn có thể sống được.

Vợ chồng là kho tàng như thể đầu như thể thân mình. Nhưng nếu đầu cùng thân mình mình mà mất thì còn sống làm sao được nữa.

Kinh nghiệm suy tư này gợi đến suy nghĩ về một kho tàng khác cho phần tinh thần linh hồn: kho tàng Thiên Chúa.

Con người cần của cải vật chất để sinh sống, như Thiên Chúa đã tạo dựng kho tàng đó cho con người.

Con người cần con người là kho tàng tình yêu, kho tàng sự an ủi nâng đỡ nhau trong đời sống. Đó là kho tàng con người.

Nhưng Thiên Chúa là kho tàng trước hết và sau cùng cho đời sống nuôi sống thể xác, cũng như cho những tương quan liên đới con người trong đời sống, và là bờ bến cùng đích đời sống con người.

Trong đời sống hôm nay, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ta cũng thường chạy đến nguồn kho tàng thiêng liêng xin ơn trợ giúp.

Ngày sau cùng đời sống, chỉ một mình ta với Đấng là nguồn mọi kho tàng đời sống.

Thiên Chúa là kho tàng của mọi kho tàng cho đời sống con người trên trần gian cũng như ngày mai sau trên nước trời.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long