Đến với con người

Những ngày tháng vừa qua trên các phương tiện truyền thông nói đến những người bên Syria, bên Irak phải bỏ quê hương xứ sở chạy đi tỵ nạn vì chiến tranh đe dọa thiêu hủy đời sống.

Cũng những ngày tháng qua cả thế giới hướng con mắt và tâm trí trái tim về các dân tộc bên vùng Tây Phi châu, nơi bệnh dịch Ebola đang lan tràn gây tử vong cho hàng ngàn người, và có nguy cơ lan tràn ra những nơi khác nữa.

Chúng ta, những người Việt Nam đang sinh sống từ hơn ba thập niên nay bên ngoài quê hương mình, đã có kinh nghiệm cùng cảm nghiệm thế nào về hoàn cảnh khốn khó đau khổ trên bước đường di cư tỵ nạn, về hoàn cảnh bị bệnh tật đe dọa thiếu thốn.

Vì thế chúng ta có lòng thương cảm với những người phải sống trong những hoàn cảnh đó. Và theo khả năng sức lực chúng ta ai nấy cũng cùng chung với những hội đoàn từ thiện giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh như thế. Đây là việc bác ái tình người, việc đạo đức tình liên đới giữa con người trong xã hội.

Từ hơn ba thập niên nay sinh sống bên các xã hội xứ sở an ninh văn minh, ai bây giờ cũng đã có đời sống an cư lạc nghiệp. Nhưng dẫu vậy, vẫn cảm nghiệm thấy hãy còn có sự thiếu thốn trong đời sống. Một trong sự thiếu đó là đời sống tinh thần. Nói rõ hơn nếp sống theo những gía trị đạo đức ngày càng suy giảm ít đi.

Nhiều bậc cha mẹ, những vị linh hướng lo về đạo giáo nhìn cùng cảm thấy rõ sự sa sút thiếu thốn này. Câu hỏi được đặt ra làm sao duy trì tiếp nối các gía trị đạo đức tinh thần trong gia đình cho con cháu, nơi xứ đạo cho lớp người trẻ hôm nay hướng về ngày mai.

Nhiều cố gắng nỗ lực được áp dụng thi hành, như khuyên răn, sống làm gương sáng, đầu tư sức lực thời giờ nhiều cho hội họp giảng dậy, nhất là cầu nguyện.

Tuy rất nhiều khi không nhìn thấy kết qủa ngay, nhưng chúng ta ai cũng nuôi niềm hy vọng, như Thánh Phao lô viết nhắn nhủ: „ Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho phát triển lớn lên.“ (1 Cor. 3, 6)

Chính niềm hy vọng trông cậy vào Chúa giúp cho đời sống được vững vàng và triển nở thăng tiến.

Cùng chung góp tay xoa dịu nỗi đau khổ của những người trong hoàn cảnh khốn khó, hay ra đi như các vị Thừa Sai đến phương trời xa xôi làm chứng rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, hay quan tâm lo lắng việc giáo dục truyền bá nếp sống giá trị tinh thần đạo giáo cho con cháu thế hệ trẻ, là nếp sống việc truyền giáo cho hôm nay và ngày mai.

Lễ khánh nhật truyền giáo 10. 2014

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long