Cho nhu cầu đời sống

Trong đời sống xã hội, tiền bạc vật chất hầu như lúc nào, vào mọi thời đại đều có và cần dùng cho con người.

Tiền bạc cần, vì nó là phương tiện trong giao thương mua bán, đổi chác cho đời sống được thuận tiện trôi chảy.

Tiền bạc cần phải có. Nhưng tiền bạc không làm ra con người, cũng như không tạo nên giá trị tinh thần cho đời sống. Trái lại, chính con người làm ra tiền bạc và cho nó gía trị dựa trên những quy định do con người làm ra về phẩm lượng cũng như nội dung chất lượng.

Biết về tiền bạc như thế, nhưng trong đời sống tiền bạc lại chiếm vị trí khá quan trọng. Căn cứ vào số lượng tiền bạc nhiều ít mà nấc thang đời sống nhiều khi được xác định. Chả thế mà trong dân gian có suy tư: mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hay kim ngân phá lề luật.

Vì thế, càng ngày hầu như quốc gia đất nước nào, hãng xưởng và cả cá nhân nữa cũng đều quan tâm làm sao cho có nhiều tiền bạc.

Tiền bạc nếu chỉ dừng lại nơi lằn ranh giới hạn đó, chỉ nói lên tham vọng cho riêng mình, cho sức mạnh , thì thật ích kỷ và chẳng còn ý nghĩa gía trị gì.

May mắn thay, tiền bạc còn có công dụng khác hơn nữa. Tiền bạc cần để xây dựng mở mang cho nhu cầu sinh sống, cần để giúp đỡ.

Yếu tố này mang đến cho tiền bạc cùng người có tiền bạc một bộ mặt gía trị tinh thần cao đẹp.

Nhiều đất nước, nhiều thành phố, nhiều hội đoàn cũng như cá nhân…không chỉ lo tích lũy cũng như làm ra nhiều tiền bạc. Mà họ còn dùng tiền bạc đầu tư vào xây dựng đời sống tinh thần đạo giáo, đời sống xã hội văn hóa cho con người.

Những hội đoàn từ thiện, những chiến dịch trợ giúp cho người cũng như nơi gặp thiên tai là sứ điệp nói lên sự cần thiết cùng chính đáng về cung cách xử dụng tiền bạc trong mối tương quan giữa con người với nhau.

Tiền bạc tự nó không là gía trị tinh thần. Nhưng tiền bạc được sử dụng để cho gía trị tinh thần được nâng cao tỏa sáng trong đời sống.

Trên nấm mồ ngoài nghĩa trang của một người đã qua đời có dòng chữ

„ Những gì ngày xưa tôi làm ra, giờ này tôi phải bỏ lại,
Những gì ngày xưa tôi tích lũy để dành, giờ này tôi không mang theo đi được.
Nhưng chỉ những gì ngày xưa tôi cho đi, giờ này tôi nhận lãnh trở lại.“

Phải chăng suy tư này truyền đi sứ điệp về công dụng cùng cung cách sử dụng tiền bạc trong đời sống ?

Và suy tư này cũng là sứ điệp Chúa Giêsu đã nói : Trả cho Cesar những gì thuộc về Cesar,. Trả cho Chúa, cho gía trị tinh thần những gì của Chúa, của gía trị tinh thần.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long