Bắt đầu mới lại

Trong đời sống con người chúng ta luôn phải bắt đầu mới lại. Kinh nghiệm này có từ ngày mở mắt chào đời.

Khi còn thơ bé cuộc sống của em bé diễn ra thay đổi liên tục. Em không biết và cũng chẳng thể tự mình làm những việc đó được. Nhưng do cha mẹ em làm cho em. Cuộc sống em luôn trong thay đổi làm mới lại từ đầu. Và cha mẹ em nuôi dưỡng em cũng hầu như hằng ngày cũng phải bắt đầu mới lại trong việc săn sóc con mình. Và từ đó cha mẹ có thêm cảm nghiệm cùng kinh nghiệm.

Bạn trẻ lớn lên sống liên tục trong dòng sông thay đổi. Và do đấy, họ cũng phải luôn bắt đầu mới lại. Bắt đầu mới lại giúp họ phát triển tinh thần trí óc vươn lên. Và như thế có đổi mới thăng tiến đời sống.

Trong trường đời sống ở mọi lãnh vực, con người cũng luôn bị đòi hỏi phải thay đổi, phải bắt đầu mới lại, nhất khi bước qua một giai đoạn nơi chốn, thời gian, hoàn cảnh sinh sống mới khác.

Những thay đổi liên tục trong đời sống đòi buộc phải bắt đầu mới lại. Nhưng trước khi bắt đầu mới lại, ta cũng đã phải sống trong tâm trạng có phần chao đảo hoang mang.

Khi người thân yêu trong gia đình từ gĩa ra đi về đời sau, người sốong còn lại rất đau buồn chao đảo hoang mang. Họ cần ánh sáng chỉ dẫn giúp khôi phục lại tinh thần cho đời sống được trở lại cân bằng. Và từ đó họ có thể bắt đầu đời sống mới lại.

Kinh nghiệm này hai Môn đệ Chúa Giêsu đã sống trải qua. Sau khi Chúa Giêsu, Thầy của họ bị kết án chết trên thập gía, họ hoang mang chao đảo, sống trong lo âu sợ hãi. Họ bỏ Gierusalem, nơi Chúa Giêsu bị kết án đóng đinh vào thập gía đến chết. Họ buồn bã muốn trốn khỏi nơi chốn đau thương tang tóc này. Họ tìm về nơi vùng xa lạ làng Emmaus.

Nhưng đọc đường họ đã được chính Chúa Giêsu sống lại hiện ra cùng đi theo nói chuyện với, cắt nghĩa cho họ về Kinh Thánh, về Chúa Giêsu chịu chết và sống lại như lời Kinh Thánh đã nói trước về việc này. Và qua dấu hiệu Chúa Giêsu bẻ bánh dùng bữa ăn với, họ tỉnh thức nhận ra thực tế khác: Chúa Giêsu đã sống lại.

Và từ lúc đó họ hiểu nhận ra sự thay đổi trong đời sống cùng đòi buộc phải bắt đầu mới lại.

Họ bắt đầu mới lại trong việc tin Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vì trước đó họ nghĩ rằng Thầy Giêsu của họ đã chết, thế là hết.

Họ bắt đầu mới lại trong việc làm chứng cho Chúa Giêsu đã sống lại từ Giêrusalem, nơi Chúa đã chết và đã sống lại. Nghĩa là từ nền tảng vào Chúa, chứ không phải từ những hoang mang hoài nghi chao đảo.

Vị Thánh mới Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. đã khai mở Công đồng chung Vatican II. năm 1962. để đổi mới đời sống Hội Thánh. Theo Ngài, đời sống mới trong xã hội tân tiến thời đại ngày hôm nay không là kẻ thù của đức tin. Nhưng phải can đảm nhìn nhận đó là dấu chỉ của thời đại nhìn trong ánh sáng phúc âm của Chúa.

Theo ngài, sự trung thành với phúc âm của Chúa là kho tàng nền tảng cho đời sống Giáo Hội. Kho tàng lưu truyền này phải được gìn giữ bảo vệ. Như ngài nói trong diễn văn khai mạc Công đồng: „Bổn phận của chúng ta không phải chỉ là bảo vệ kho tàng quý báu vô gía này. Vì chúng ta qúy trọng nó như có một không hai cho mình, những gì là cũ xưa. Nhưng chúng ta muốn bây giờ với niềm vui mừng không chút sợ hãi đi vào công việc đời sống xã hội, mà thời đại đang đòi hỏi đặt ra...“

Đó là hệ luận rút ra từ sự việc xuống dốc trì trệ, rườm rà cùng xa rời trong đời sống Giáo Hội, để bắt đầu mới lại trở về nguồn chính gốc nền tảng là Chúa Giêsu Kitô.

Và vị Thánh mới giáo hoàng Gioan Phaolo II. trước những lo âu hoài nghi trong đời sống trì trệ bị cô lập chèn ép cũng đã kêu gọi bắt đầu mới lại:“Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người. Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở tung mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào. Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ mọi điều trong lòng người! Và chỉ một mình Người biết rõ” .

Bắt đầu mới lại cho và cùng với Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long