Xỏ ngón tay vào vết thương

Trong dân gian có câu nói khôn ngoan để tránh làm tổn thương đến người khác: Xin đừng xỏ đặt ngón tay vào vết thương!

Khi một vết thương nơi thân thể đã xảy ra, người ta rất thận trọng không dám đụng đến nhiều, đến mạnh, đến sâu, để tranh gây đau đớn cho người bị thương.

Nhưng Ông Thánh Toma như trong Phúc âm thuật lại thì khác. Ông nằng nặc đòi cho bằng ̣được phải đặt ngón tay của Ông vào vết thương Chúa Giêsu, Ông mới tin Chúa đã sống lại thật.

Theo cách thức sinh sống vệ sinh gìn giữ sức khỏe, việc táo bạo đặt xỏ ngón tay vào vết thương người khác là việc không được làm, nhất là khi không phải là y tá bác sĩ chuyên môn chữa trị cho người bệnh. Vì làm như thế sẽ gây ra nhiễm trùng nguy hiểm nặng thêm ra.

Nhưng Ông Thánh Toma lại được Chúa Giêsu sống lại cho phép như lòng Ông mong muốn.

Ông được đặt ngón tay vào vết thương Chúa Giêsu không phải để chữa lành vết thương cho Chúa. Nhưng trái lại Ông được chữa lành: Đức tin của Ông vào Chúa từ hoài nghi được trở thành tin vững chắc.

Ông Thánh Toma đã có cảm nghiệm cùng đi tới vào đức tin Chúa Giêsu sống lại không qua nhìn thấy một Chúa Giêsu sống lại chiến thắng vinh hiển. Nhưng Ông đã gặp được Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc mang thương tích, mà nơi những vết thương đó chính ngón tay của Ông đã được đụng chạm xỏ vào.

Một khởi đầu mới cho đời sống Ông.

Mấy ngày vừa qua toàn thể Hội Thánh Công giáo và cả thế giới sống trải qua một cơn sốc mạnh mãnh liệt như tiếng sấm sét đánh ngang lưng trời, vì việc Đức thánh Cha Benedicto XVI. từ nhiệm ngày 11.02.2013.

Có suy nghĩ cho rằng, qua việc này Đức Thánh Cha đã gây ra một vết thương khủng hoảng trong lòng Hội Thánh.

Đức Thánh Cha Benedicto XVI. qua việc từ nhiệm vai trò Giáo Hoàng trong Hội Thánh không phải là ngài đặt xỏ ngón tay vào vết thương làm cho to nặng ra, và ngài cũng không khơi tạo ra vết thương nào trong Hội Thánh. Nhưng qua đó ngài với lòng khiêm nhượng, cùng lòng đơn thành chân thật muốn như Thánh Toma nói lên lòng tin của mình: Lạy Chúa con tin Chúa. Chúa đã tạo dựng nên con, bây giờ sức lực tuổi tác con đã luống chiều gần như cạn kiệt. Là con người giới hạn, con cảm thấy không còn có thể tiếp tục thi hành tốt cùng trọn vẹn sứ vụ nặng nề của Hội Thánh Chúa. Con xin trao vào bàn tay tình yêu Chúa. Con muốn và xin Chúa một khởi đầu mới trong Hội Thánh Chúa ở trần gian.

Ai cũng ngại, cũng sợ khi đụng đến vết thương không chỉ nơi thân xác, mà nhất là những vết thương vấn đề trong đời sống, trong tâm hồn. Nhưng đặt ngón tay vào vết thương có thể là khởi đầu cho một hành trình chữa lành, một phần mảnh mới cho đời sống.

Và như thế đã là lễ phục sinh.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long