Như tia sấm chớp từ trời rơi xuống

Ngày 11.02.2013 đúng vào ngày lễ kính Đức Mẹ hiện ra ở Lộ-Đức, và năm nay cũng là năm kỷ niệm 155 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây, 11.02.1858.

Ngày này năm nay cũng trùng vào ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán Qúy Tỵ theo Âm Lịch Á Đông, Đức giáo Hoàng Benedicto XVI. trước mặt các Đức Hồng Y trong Hội Thánh đã công khai nói lên tâm tư của mình:

„Sau khi nhiều lần xét mình trước mặt Thiên Chúa, tôi đã đi tới sự chắc chắn rằng sức lực của tôi, vì tuổi cao, không còn thích hợp nữa để thi hành sứ vụ Phêrô một cách thích đáng nữa. Tôi ý thức rõ sứ vụ này, do yếu tính thiêng liêng, phải được chu toàn không những bằng hoạt động và bằng lời nói, nhưng còn bằng đau khổ và cầu nguyện. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, đang chịu những biến chuyển mau lẹ và bị giao động vì những vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với đời sống đức tin. Để cai quản con thuyền của Thánh Phêrô và loan báo Tin Mừng, cần có nghị lực cả thể xác lẫn tâm hồn, nghị lực mà trong những tháng gần đây bị suy giảm nơi tôi đến độ tôi phải nhìn nhận mình không có khả năng thi hành tốt sứ mạng đã được trao phó cho tôi.
Vì thế, với ý thức rõ ràng về hành vi hệ trọng này, với tự do hoàn toàn, tôi tuyên bố từ bỏ sứ vụ Giám Mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, được ủy thác cho tôi do tay các Hồng Y ngày 19 tháng 4 năm 2005.“

Tâm tình này của Đức giáo hoàng tựa như làn tia chớp giáng từ trời cao xuống gây ra làn sóng bỡ ngỡ đến độ hoang mang, câm lặng nín thinh cho mọi người. Đó là một biên cố lịch sử cho cả trong đạo Công giáo lẫn phần ngoài đời.

Nó tựa dòng điện chạy khắp cùng thế giới, như Đức Hồng Y niên trưởng Sadano đã nghẹn ngào nói ”Sứ điệp cảm động của ĐTC đã vang lên trong Hội trường này như một tiếng sấm giữa trời thanh quang. Chúng con ngỡ ngàng khi nghe sứ điệp ấy, như thể không tin được“ ( ngày 11.02.2013)

Không dừng lại nơi cảm xúc tự nhiên tình người đó. Chúng ta người Công giáo là con cái, là thành phần trong Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô còn muốn đi tìm hiểu sứ điệp Chúa muốn nhắn gửi qua biến cố tầm cỡ lịch sử này.

Trong lịch sử Hội Thánh thời cận đại ngày hôm nay, chúng ta đã chưa bao giờ sống trải qua một vị Giáo Hoàng đương nhiệm từ chức. Biến cố từ chức của Đức Giáo Hoàng Bendicto XVI. mang chiều kích to lớn hơn một cử chỉ hành động lớn lao nào.

Đây là một bước đi của một người trí thức quân tử tràn đầy lòng can đảm. Và đồng thời đó cũng là một dấu chỉ của một tâm hồn tràn đầy lòng đạo đức khiêm nhượng.

Đức Giáo hoàng Benedicto XVI.với cử chỉ này đã cho thấy: Có sự gì còn to lớn cao cả hơn bản thân con người của ngài. Đó là đời sống Hội Thánh Chúa. Chính vì thế, ngài đã sống xử sự thi hành sứ vụ mục tử là một người đến để phục vụ, chứ không phải là một người chủ có quyền thế.

Những suy tư của Đức giáo Hoàng Benedicto XVI., ngay từ thời còn là Linh mục Giáo sư Thần học, là Hồng Y , luôn thao thức làm sao cho nền tảng đức tin và khoa học lý trí xích gần lại với nhau. Từ khi trở thành Gíao hoàng, ngài luôn luôn cổ võ bắc nhịp cầu giữa đức tin và khoa học lý trí cho nối lại với nhau.

Ngài không mệt mỏi nối bắc nhịp cầu vươn tới bờ bến Thiên Chúa, là cùng đích đời sống con người.

Ngài cũng không quên bắc nhịp cầu giữa các Tôn giáo, để xây dựng nền hòa bình, cho việc mở mang nước Chúa.

Chắc chắn khi về sống nghỉ hưu Đức Giáo Hoàng Bendicto XVI. sẽ không chen vào nội bội của Hội Thánh, nhưng như ngài tâm sự: „Về phần tôi, cả trong tương lai, tôi muốn hết lòng phục vụ Hội Thánh của Thiên Chúa bằng cuộc sống dành trọn cho việc cầu nguyện”.

Việc từ chức của Đức Giáo hòang đã có xảy ra trong qúa khứ cách đây 700 năm, và việc từ chức của một vị Giáo hoàng cũng đã thành luật văn bản trong sách Giáo Luật của Hội Thánh Công giáo. Như thế việc từ chức của ngài không là một hứng khởi bộc phát do cảm tính, nhưng còn hơn là một quyết định đầy suy nghĩ chín chắn.

Có lẽ trong thâm tâm ngài đã nghĩ đến hình ảnh Đức cố giáo hòang Gioan Phao II., người đã chịu cảnh đau đớn quằn quại trên giường bệnh vì bệnh tật cho tời lúc băng hà. Và để tránh trường hợp có thể xảy ra lúc ngài không còn làm chủ được mình, vì bệnh tật gìa yếu, và cũng để tránh cho Hội Thánh những chao đảo khó xử, nên ngài đã đi bước dũng cảm chan chứa lòng khiêm tốn này.

Đây qủa là một thước đo mới mà ngài đã đặt ra trong Hội Thánh. Sứ điệp này loan báo cho mọi người chúng ta: Tinh thần trí tuệ và thân xác sức khoẻ con người do Thiên Chúa tạo thành ban cho. Và công trình tạo dựng này cũng có lằn ranh giơí hạn.

Đức giáo Hoàng Benedicto XVI. là một nhà Thần học tầm vóc to lớn của thế kỷ hiện đại. Ngài biết việc ngài hành xử. Ngài hành xử vì lợi ích sáng danh Thiên Chúa và cho Hội Thánh của Chúa ở trần gian.

Chúng ta cùng với mọi người trên thế giới kính trọng quyết định mang tràn đầy yếu tố nhân bản con người của ngài.

Chúng ta vui mừng cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh một gương sáng sống động về cung cách nếp sống lòng khiêm nhường trước mặt Chúa và con người, mà Đức giáo Hoàng Benedicto XVI. sống thực hiện trong Hội Thánh Chúa.

Chúng ta mang ơn ngài đã tận dụng những nén bạc Chúa trao cho ngài, mà ngài đã làm lời sinh ích cho con người qua những suy tư thâm thúy, những nghiên cứu sâu sắc tận căn để trong những pho sách ngài đã viết ra.

Việc ngài từ chức lẽ dĩ nhiên để lại khoảng trống nỗi đau buồn thương nhớ cho mọi người trên thế giới. Nhưng mọi người chúng ta kính trọng việc ngài hành xử vì lợi cho Hội Thánh Chúa.

Và trong tâm tưởng chúng ta biết ơn nhớ đến ngài luôn mãi trong lời cầu nguyện, nhất là mỗi khi đọc những sách ngài đã biên soạn trước tác cho con người, trong đó chứa đựng những tư tưởng suy tư thâm thúy mà lại trong sáng dễ hiểu.

Trong dân gian đã có nhận xét so sánh: Ngày xưa mọi người đến với Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II. để chiêm ngắm ngài. Nhưng bây giờ người ta đến với Đức giáo hoàng Benedicto XVI. để nghe lời người giảng!

„Cũng như bao nhiêu vị mục tử và tín hữu rải rác trên thế giới, cũng như bao nhiêu người thiện chí cùng với chính quyền của bao nhiêu nước. Rồi trong tháng này, chúng con còn được niềm vui nghe tiếng vị chủ chăn, ngay trong ngày thứ tư lễ tro tới đây, rồi ngày thứ năm, với hàng giáo sĩ Roma, trong những buổi đọc kinh Truyền Tin những ngày chúa nhật, trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư.

Vì thế còn bao nhiêu dịp để nghe tiếng nói hiền phụ của ĐTC. Nhưng sứ vụ của Ngài sẽ tiếp tục. Ngài đã nói rằng sẽ luôn gần gũi chúng con với chứng tá và lời cầu nguyện của Ngài. Dĩ nhiên, những ngôi sao trên trời sẽ tiếp tục chiếu sáng và sẽ luôn chiếu sáng giữa chúng con ngôi sao triều đại giáo hoàng của Ngài. Chúng con gần gũi Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho chúng con. „ (Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, ngày 11.02.2013)

12.02.2013

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long