Trong chuyển động

Xưa nay hầu như trong mọi lãnh vực đời và đạo luôn nói đến chuyển động, di chuyển, biến dạng thay đổi, làm mới lại…trong ý nghĩa tích cực phát triển hướng về ngày mai.

Đời sống con người từ một em bé sơ sinh đến bạn trẻ, ngừơi lớn, người trọng tuổi đều có những biến chuyển thay đổi theo dòng thời gian. Đời sống con người như thế khác nào như một dòng sông chảy dài liên tục đi ra ngoài đại dương mênh mông.

Trong đời sống xã hội cũng vậy, những biến chuyển thay đổi làm mới lại là nhịp điệu của sinh động phát triển. nếu khôgn vậy, sinh haọt trong đời sống xã hội sẽ lâm vướng vào trạng thái tĩnh bất động. Và như thế sẽ thụt lùi tụt hậu av2 dần trở thành lạc hậu, yếu kém nghèo nàn.

Biến chuyển thay đổi là quy luật tuần hoàn trong thiên nhiên. Đến và đi, rồi lại đến. Điều đến tiếp sau đó không hẳn chỉ là lặp lại điều đã có đã trôi qua đi, như nghĩ tưởng. Nhưng còn ẩn chứa sự làm mới lại.

Quan sát ngoài thiên nhiên, sau mùa đông cây cỏ hầu như chết, cành cây trơ trụi không lá hoa. Nhưng vào mùa xuân khí trời ấm có ánh nắng chiếu dọi tới, các nụ lá non bắt đầu chui ta khỏi thân cành cây, các cây cỏ héo tàn bắt đầu vươn nhú trồi lên khỏi mặt đất. Một sức sống mới tươi nở bung lên trong khu vườn thiên nhiên.

Đời sống đạo giáo cũng cần sự biến chuyển thay đổi làm mới lại. Trong Phúc âm Chúa Giêsu nói: „ Ai trong anh em là người vô tội hãy ném đá chị này trước đi?“ . Như thế, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng thấu tỏ đời sống cùng tâm hồn con người, Ngài là vị thẩm phán tối cao ngày sau cùng đời sống, cũng đã muốn nói: con người không ai là người không có tội, không có những lỗi phạm. Anh em hãy lo sửa mình, làm mới lại đời sống mình đi!

Những tội lỗi, những lỗi phạm đè nặng tâm hồn, khiến gây ra tình trạng tĩnh, tình trạng dậm chân tại chỗ cho đời sống trong lo âu nghi nan.

Chúa Giêsu qua giáo huấn của Giáo Hội người kêu gọi thúc dục mọi người tín hữu Chúa Kitô hãy chuyển động, thay đổi làm mới lại đời sống tâm hồn mình, bằng cách đến với Chúa trong việc tiếp nhận các Bí Tích, việc cầu nguyện, việc bác ái thương yêu giúp đỡ người gặp hòan cảnh thiếu kém may mắn trong đời sống, cùng lòng tha thứ cho nhau.

Chuyển động đến với Chúa không hẳn chỉ là việc lặp đi lặp lại một thói quen đạo đức đã có sẵn đó. Nhưng là trở về nguồn đời sống tâm linh tiếp nhận sức sống làm mới lại điều đã mất, đã phai nhạt trong tâm hồn.

Ngày xưa „ Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." ( Ga 12, 20)

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long