Thấy mà xem chẳng thấy

Con người được tạo dựng có năm giác quan để cảm nhận, ngửi, nếm, nghe và nhìn. Nhưng trong đời sống hằng ngày, con người thường đụng chạm với những điều thấy mà xem chẳng thấy:

những lời khuyến khích gây lòng phấn khởi cho người khác,
sự trung thành của vợ chồng trao cho nhau
niềm vui rộn ràng bừng lên trong tâm hồn khi một điều xảy đến mà từ lâu hằng trong mong chờ đợi,
tình yêu của người mẹ gói trọn trong nụ hôn trên khuôn mặt gò má trao cho người con,
niềm hy vọng của người mẹ luôn hằng hướng đến người con vắng xa nhà mong sẽ có ngày trở về.
sự phát triển bung nở của một nụ hoa vừa vươn ra khỏi cành thân cây,
tiến trình nẩy mầm thành cây to lớn của một hạt giống gieo trong lòng đất,
nỗi đau buồn và tình yêu của người con bên nấm mồ cha mẹ đã qua đời,
khát vọng của con người hướng về mong muốn được yêu thương, săn sóc,
sức mạnh của tư tưởng suy nghĩ trong trí óc nơi con người.
lời tâm sự cầu nguyện.

Trong đời sống đức tin tâm tình Thấy mà xem chẳng thấy, người tín hữu Công giáo đọc sau khi tiếp rước tấm bánh Thánh Thể Chúa vào trong tâm hồn muốn nói lên: Vâng, con xin tin Chúa ngự thật trong tấm bánh Thánh Thể mà con vừa lãnh nhận vào trong tâm hồn con,

cho dù đôi con mắt thường không nhìn thấy gì ngoài hình tấm bánh trắng đục nhỏ bé,
cho dù lưỡi không nếm cảm nhận được hương vị gì, ngoài chất vị bánh mì đã nướng chín,
cho dù làn thần kinh da thịt không truyền vào trí óc cảm giác gì, ngoài chiều dầy mỏng của tấm bánh nhỏ tròn,
cho dù tai không nghe thấy gì, ngoài lời Corpus Christi - Mình Thánh Chúa Kito, phát ra từ môi miệng của người trao Tấm Bánh Thánh Thể vào đôi tay người nhận,
cho dù mũi không thu nhận được mùi vị gì từ Tấm Bánh, ngoài mùi vị gì đó bay thoảng trong không gian ở trong thánh đường lúc đó,

Có lẽ vì thế Thánh Toma tiến sĩ sau hằng giờ suy niệm trước nhà Tạm Thánh Thể Chúa Giesu, đã viết lên tâm tình đức tin của mình cô đọng sâu thẳm trong lời cầu nguyện: „Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.“

Trong đời sống, không phải chỉ những gì nằm trong tầm chu vi của năm giác quan mới đáng được quan tâm để ý tới, nhưng cũng còn có những điều năm vượt ra khỏi tầm chu vi của năm giác quan con người đạt tới. Những điều này không phải là không đáng kể, không đáng chú ý, nhưng rất nhiều điều lại là những điều chính yếu căn bản.

Lòng bác ái là một trong những điều thấy mà xem chẳng thấy, nhưng lại là điều chính yếu căn bản trong đời sống đức tin người công giáo.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long