Thành khẩn kêu xin

Hầu như xưa nay khi gặp nhau chúng ta thường hỏi thăm nhau có được mạnh khoẻ không.

Những dịp như ngày Tết năm mới, ngày mừng sinh nhật, hay lâu ngày gặp lại nhau cùng tiễn biệt nhau đi xa…chúng ta thường chúc nhau mạnh khỏe, giữ gìn sức khoẻ!

Khi thăm người nào bị bệnh, ta cũng chúc ngừơi bệnh mau bình phục khoẻ mạnh trở lại!

Như thế sức khoẻ là yếu tố rấ qúy trọng hàng đầu trong đời sống. Sức khoẻ không chỉ nơi thân xác cơ thể, xương cốt, cơ quan trong người, nhưng còn bao gồm cả trí tuệ thần kinh cảm gíac nữa. Hai yêu tố này không thể tách biệt ra khỏi nhau nơi con người. Ai cũng đã có kinh nghiệm cùng cảm nghiệm, dù chỉ nhức đầu thôi, tinh thần ý chí cùng tầng thần kinh cảm gíac cũng bị yếu đi, uể oải xuống dốc. Và khi cơ thể thân xác mạnh khỏe, tinh thần ý chí cũng vui tươi phấn khởi hăng hái thêm lên!

Sức khoẻ là vàng! Xưa nay trong dân gian vẫn tin như thế. Nên xưa nay luôn có những phương cách tìm tòi sáng chế thuốc men, cùng phương pháp chẩn bệnh chữa trị để giúp người bị lâm bệnh bình phục khoẻ mạnh trở lại.

Ngành y khoa, Đông y cũng như Tây y, luôn cần thiết cùng phổ thông thịnh hành ở mọi nơi chốn vào mọi thời đại. Nơi nào có người sinh sống tụ tập sống thành một xã hội dù nhỏ, nơi đó phòng mạch, nhà thương, trạm y tế cần phải có. Và chính phủ những các quốc gia đều chú ý đến vấn đề này.

Như vậy bệnh tật gắn liền với đời sống con người, dù chẳng ai muốn bị bệnh cả. Trong Kinh Thánh nói đến điều này sau khi Ông Bà nguyên tổ loài người lỗi phạm luật của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng sinh thành ra trời đất cùng con người:

Với người đàn bà, Chúa phán:"Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén;ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.
Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó",nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi;
ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi,mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.
Ðất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.
Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.
" (Sáng Thế ký 3,17-19)

Đau khổ và bệnh tật kể từ đó hoành hành đời sống con người. Hễ nghe nói ở đâu có thầy thuốc cao tay chữa trị bệnh giỏi, chúng ta tìm đến ngay để cầu cứu xin chữa trị. Hễ nghe đồn đại uống ăn thứ rau lá cây này, uống nước kia có sức trị thuyên giảm bệnh, người ta liền tìm mua cho bằng được. Hễ nghe khuyên phải kiên trì tập thể thao, hay tắm ở suối nước nơi xa, người ta cũng làm theo. Tất cả chỉ mong sao cho hết bệnh khoẻ mạnh trở lại.

Ngoài phương pháp chữa trị đó, xưa nay người ta cũng hằng chữa trị bằng phương cách tâm linh nữa: cầu nguyện khấn xin với Trời cao, với Thiên Chúa cho lành bệnh mạnh khoẻ trở lại.

Phương cách chữa trị bằng tâm linh cầu khấn không là điều tin nhảm nhí. Nhưng là lòng thành tâm chân nhận giới hạn yếu đuối bệnh tật của đời sống con người. Sự sống thân xác, trí tuệ tinh thần, cảm gíac con người là do được tạo dựng ban cho do Thiên Chúa.

Con người đón nhận sự sống của mình với niềm vui mừng biết ơn cùng lo lắng gìn giữ cho vẹn toàn. Vì thế khi bị mắc bệnh, họ tìm phương thế chữa trị cho khỏe mạnh trở lại.

Sự lo lắng đi tìm chưa trị của họ không chỉ giới hạn vào phương pháp y khoa, uống thuốc, nhưng còn cả việc thành tâm khấn nguyện cùng Đấng có thể chữa trị cho được lành bệnh khoẻ mạnh trở lại: „Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ.“ ( Mc 1, 32--34 ).

Chúa Giêsu không chữa bệnh bằng phương pháp y khoa thuốc men, bằng lá cây hay nước. Nhưng Ngài chữa trị bệnh bằng quyền phép tình yêu lan tỏa sức chữa lành mạnh, cùng chúc phúc lành của Thiên Chúa.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long