Một vài suy tư của Đức giáo hoàng Benedicto 16. về Chúa Giêsu Kitô

 

1.
„ Niềm vui Hạnh phúc mà các bạn hằng đi tìm kiếm, có tên tuổi cùng khuôn mặt: Chúa Giêsu thành Nazareth ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể. Mình Ngài trao tặng con người sự sống tràn đầy sung mãn…Cha nhắc lại cùng các Bạn hôm nay điều cha đã nói ngay lúc khởi đầu triều đại Giáo hoàng của cha: Người nào để cho Chúa Kitô thấm nhập đi vào đời sống mình, họ không mất mát điều gì, tuyệt đối không mất điều gì là tự do cùng mang lại tầm cỡ to lớn.

Không, chỉ trong tương quan tình bạn này những cánh cửa của đời sống mới mở rộng ra… Chỉ trong tương quan tình bạn này chúng ta thu lượm được kinh nghiệm điều gì là tốt đẹp và điều gì mang lại tự do. Các bạn cần xác tín rằng: Chúa Kitô không lấy đi điều gì tốt đẹp và cao cả từ nơi Bạn. Nhưng để vinh danh Thiên Chúa, mang niềm vui hạnh phúc cho con người và đem đến sự cứu rỗi cho thế giới, Ngài hướng dẫn tất cả đến hoàn thành trọn vẹn.“

Đại Hội Giới trẻ thế giới ở Koeln ngày 18.08.2005

2.
„ Đức tin là điều liên quan rất mật thiết với cá nhân con người. Tin trước hết là chấp nhận sự thật điều trí khôn chúng ta không thể suy hiểu thấu đáo được. Người ta phải chân nhận điều Thiên Chúa mặc khải về chính ngài, về con người chúng ta cùng về thực tại chung quanh ta, và cả thực tại ta không nhìn thấy bằng mắt thường, không nói diễn tả ra được, không thể mường tượng ra được.

Chấp nhận thực tại đã được mặc khải mở rộng tầm nhìn chân trời sự hiểu biết của chúng ta, và cho phép chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm bí ẩn về bản chất con người của chúng ta. Người ta không dễ dàng chấp nhận sự giới hạn của lý trí. Nơi đây đức tin tỏ hiện ra nơi hai phương diện: người nào đó tin tưởng nơi một người, không phải là một cá nhân thông thường, nhưng là Chúa Kitô. Điều gì chúng ta tin là quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn, ai chúng ta tin tưởng.“.

Bài gỉang ở Cracau Balan ngày 28.05.2006

3. “
Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã trở thành con người và cho phép chúng ta được nhìn vào bên trong sâu thẳm của Thiên Chúa. Nơi đó chúng ta nhìn ra điều hoàn toàn ngoài sự trông đợi của mình: Trong Thiên Chúa có Tôi và Anh.

Thiên Chúa đầy bí ẩn mầu nhiệm không là sự cô đơn vô cùng tận. Ngài là biến cố của tình yêu thương. Nếu chúng ta tin nơi sự sáng tạo, tin nơi Thần linh sáng tạo là chính Thiên Chúa, chúng ta có thể mường tượng ra được, gần như sự sáng tạo của toán học, gần như sức mạnh tạo nên những quy luật thế giới và trật tự và sự tốt đẹp. Qua đó chúng ta cảm nghiệm ra rằng: Đấng thần linh sáng tạo có một trái tim. Ngài là tình yêu. Ngài là người Con nói với người Cha mình. Và cả hai là một trong thần linh, như có thể nói được ngài là bầu không khí của người ban tặng và của tình yêu, do từ đó phát sinh một Thiên Chúa.”

Bài giảng ngày 03.06.2006

4. “ Chúa Giêsu mang lại điều gì, phải chăng nếu Người không mang lại cho thế giới hòa bình, đời sống phú túc thịnh vượng cho mọi người, một thế giới tốt đẹp hơn? Ngài đến mang lại điều gì?
Câu trả lời rất đơn giản: Ngài mang Thiên Chúa đến cho trần gian. Ngài mang khuôn mặt của Thiên Chúa đến, mà trứơc đó từ Abraham qua Tiên tri Maisen và các Tiên Tri cho đến thời văn chương khôn ngoan đã dần dần mặc khải ra: Thiên Chúa dân Israel và ẩn hiện trong thế giới những dân tộc tôn thờ ngài thôi. Đó là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jakob, Thiên Chúa của các dân tộc trên thế giới. Ngài đem Thiên Chúa đến, nên chúng ta bây giờ có thể nhận ra con đường cho đời sống mình. Chúa Giêsu đã mang đến Thiên Chúa sự chân thật, ngài chỉ đích điểm và khởi đầu cho ta, đức tin, niềm hy vọng và tình yêu.” .

Jesus von Nazareth, Tập I., tr. 73.