Dòng suối nước Đức Mẹ Banneux

Năm 1933 Đức Mẹ Maria đã hiện ra với cô bé Beco. Đức Mẹ dẫn cô đến dòng suối nước bên vệ đường và bảo cô: “ Con hãy nhúng tay vào dòng nước này – đây là dòng suối nước dành cho mọi dân tộc. Dòng suối nước ban sự an ủi chữa lành cho người bị bệnh“.

Từ đó dòng suối nước này trở thành dòng suối nước linh thiêng chữa lành ban ơn bình an. Ai đến đây cũng đều đến dòng suối nước này làm như Đức Mẹ đã chỉ bảo cô bé Beco năm xưa.

Người hành hương đến đây lấy nước xoa trên tay, rửa mặt, uống và rót vào bình lọ mang về nhà để dành uống nữa.

Cung cách sống đức tin này bình dân cùng dễ dàng đơn giản. Nhưng lại đầy lòng tin tưởng sâu thẳm vào ơn chúc lành của Chúa qua lời bầu cử phù hộ của Đức Mẹ Maria ở Banneux cho cuộc sống với nhiều thử thách.

Dòng nước sự tin tưởng.

Cung cách sống đức tin này không là cách thế hời hợt trình diễn bề ngoài. Nhưng chan chứa tâm tình cậy trông cho cuộc đời với nhiều băn khoăn lo âu.

Dòng nước niềm hy vọng.

Cung cách sống đức tin này không là kiểu sống, như suy nghĩ, của trẻ con, của người ngây thơ ấu trĩ. Nhưng tràn đầy lòng yêu mến cho cuộc sống phải trải qua nhiều đắng cay đau khổ.

Dòng nước tình yêu mến.

Cung cách sống đức tin này không là gượng ép hay cương nghị làm theo hình thức để mong sao cho vượt qua khỏi những vướng trở trong đời sống. Nhưng với lòng vui mừng mong muốn tự nguyện cho đời sống có nhiều sỏi đá chắn ngang lối cuộc đời.

Dòng nước sự khiêm nhường.

Cung cách sống đức tin này không là ích kỷ chỉ mong kéo ơn thiêng cho riêng mình, cho gia đình mình. Nhưng cùng hòa nhập với dòng nước thiên nhiên cho cộng đoàn Giáo Hội, cộng đoàn xã hội nữa.

Dòng nước tình liên đới.

Cung cách sống đức tin này không là một hình thức theo tập tục thói quen xưa nay. Nhưng là nếp sống vừa đạo đức vừa gần gũi với thiên nhiên cho đời sống với nhiều lôi cuốn, nhiều ảnh hưởng cám dỗ làm xa lìa Thần Thánh và thiên nhiên.

Dòng nước an ủi chữa lành.

Tháng hoa kính Đức Mẹ Maria, Banneux 13.05.2012

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long