Cung chúc Tân Xuân Nhâm Thìn

„ Mỗi năm, năm mới lại về,
hỏi lòng cổ độ có gì mới không?“

Năm mới bắt đầu với mùa Xuân, mùa sức sống trong thiên nhiên bắt đầu vươn lên sau mùa Đông gía rét nằm ẩn chìm trong lòng đất, trong thân cây khô cứng.

Năm mới bắt đầu với mùa Xuân, mùa không khí niềm vui cuộn trào lên trong thiên nhiên, trong lòng con người.

Năm mới bắt đầu với mùa Xuân, mùa thời gian tương lai đang đến còn như tờ giấy trắng chưa có dòng chữ nào viết trên đó. Và cũng là thời lúc con người nhớ về gia đình Ông Bà, Cha Mẹ, vợ chồng, con cháu, anh chị em; nhớ về bạn bè với tâm tình biết ơn cùng nhớ lại những kỷ niệm đã chung sống trải qua với nhau trong thời gian qúa khứ.

Năm mới bắt đầu với mùa Xuân, mùa con người rộn ràng đón mừng năm mới. Nhưng họ cũng không quên nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì những ân đức phúc lộc đã nhận lãnh từ nơi Ngài trong thời gian năm cũ đã qua cho bản thân cùng cho gia đình mình.

Năm mới bắt đầu với mùa Xuân, mùa như cây bông, đoá hoa mới nở bung nụ lộc tươi thắm, khơi dậy lên trong tâm hồn niềm phấn khởi chan chứa hy vọng vào ngày mai. Vua Thánh Davít đã diễn tả tâm tình niềm hy vọng của mình bắt nguồn từ thuở còn là mùa Xuân năm đầu đời sống:

„Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ thuở xuân xanh.
( Tv 70, 5)

Trong không khí rộn rã đón mừng mùa Xuân năm mới Nhâm Thìn, cùng với tâm tình niềm hy vọng vào ngày mai, xin kính chúc mọi người trong Giáo đoàn chúng ta ân đức chúc lành của Chúa mùa Xuân, sự bình an và sức khoẻ cho đời sống hôm nay cùng ngày mai.

Xin kính chúc

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long