Trên nền tảng vững chắc

Khi thành lập ngôi nhà Giáo Hội ở trần gian, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêro: „ Con là đá, trên nền tảng đá này, Thầy xây Giáo Hội của Thầy.„ ( Mt 16, 18)

Khi được hỏi: Chúa Giêsu xuống trần gian không chỉ mang Tin Mừng, nhưng Ngài còn là Đấng cứu thế, là thầy thuốc chữa lành. Phải chăng bổn phận cần thiết cùng chuyên biệt của Giáo Hội là việc mang tin mừng chữa lành bình an của Phúc âm đến cho thế giới có nhiều hư hỏng, nhiều sự dữ xảy ra? Chúa Giêsu ngày xưa luôn luôn củng cố các Tông đồ để họ có thể ra đi rao giảng tin mừng nước Chúa và trừ qủi chữa lành cho con người.

Đức Giáo Haòng Benedictô 16. đã trả lời: „Đúng như thế. Và đó là điều quyết định thiết yếu. Giáo Hội không đặt ra cho con người hay mời gọi họbất cứ thứ hệ thống luân lý nào. Giáo Hội mở những cánh cửa đến với Thiên Chúa. Qua đó, giúp con người tìm thấy những gì họ mong mỏi trông chờ, những gì họ cần thiết và những gì có thể giúp họ nhiều nhất.

Giáo Hội làm tất cả những việc này nhờ phép lạ của tình yêu hằng luôn xảy ra., không cần đến tài khéo léo chuyên nghiệp, cũng không phải là việc làm bắt buộc – nhưng do Chúa Giêsu Kito thúc đẩy cùng đồng hành, nâng đỡ. Như nhà thần học Eugen Biser đã có suy tư, đặc tính của Kitô giáo là chữa lành và trao tặng, luôn luôn phải thể hiện ra bên ngoài rõ nét hơn hết.“

( Benedict XVI. , Licht der Welt, der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit, Ein Gespräch mit Peter Seewald, Herder 2. Auflage 2010, chương 17, Trang 205-206)

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long