Thiên Thần truyền tin

Trước giờ kinh lễ hay vào buổi giữa trưa người Công giáo có tập tục đọc kinh truyền tin: „Đức Chuá Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thánh đức bà Maria“.

Lời kinh này nói lên bước khởi đầu một biến cố mới: Thiên Chúa mở ra con đường dẫn đến ơn cứu độ cho con người khỏi vòng tội lỗi.

Con đường này có khởi đầu từ một địa điểm nhất định trên trần gian: làng Na-da-ret vùng Galile nước Do Thái; nơi một con người đã được tuyển chọn: trinh nữ Maria, vào thời điểm con người đang trông mong chờ đợi Đấng Cứu Thế tới giải thoát dân Ngài.

Thiên Chúa khởi đầu con đường cứu độ qua một cách thế không ai ngờ tới. Thiên Chúa đã tuyển chọn một thiếu nữ ẩn dật vô danh không ai biết đến trong một làng quê hẻo lánh ở làng quê Nadarét làm mẹ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa.

Qua người mẹ này Chúa Giêsu, đấng Cứu thế từ trời cao xuống trần gian sinh ra làm người. Duy chỉ một mình quyền năng sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa tác tạo làm cho thiếu nữ Maria trở nên mẹ của Chúa Giêsu. Yếu tố năng lực sinh sản của con người từ nơi người đàn ông không góp phần vào con đường cứu độ này . Ơn cứu độ chỉ đến từ Thiên Chúa. Những suy nghĩ chương trình của Thiên Chúa vượt trên mọi giới hạn tâm trí suy hiểu của con người.

Chấp nhận chương trình của Thiên Chúa vì thế rất khó cho con người chúng ta. Nhưng từ nơi ai con người chúng ta trông đợi mong chờ ngày hôm nay một tương lai tốt ? Hay từ sự hiểu biết và từ những điều có thể?

Chúng ta càng ngày càng nhận biết ra rằng, khoa học kỹ thuật có giới hạn của nó, và có thể bị lạm dụng đưa đến sự dữ điều xấu xa tồi tệ cho đời sống con người.

Tin tưởng vào giá trị tiền bạc? Những khủng hoảng về tiện tệ tài chánh xưa nay trong xã hội, nhất là trong lúc này với đồng bạc Euro, đồng Dola Mỹ đang gặp khó khăn mất gía, làm cho đời sống bị lung lay chao đảo mất mát niềm tin rất nhiều. Tiền bạc chỉ là phương tiện để sinh sống trong việc mua bán, chứ không là ý nghĩa cùng đích điểm của đời sống.

Đức Mẹ Maria đã chọn con đường tin tưởng trông đợi vào Thiên Chúa: „ Xin cứ xảy ra như Lời Thiên Thần truyền!“

Với cung cách tin tưởng đó của Đức Mẹ Maria, Thiên Chúa đã đi vào trần gian. Có thể nói, Đức Mẹ Maria đã mở cánh cửa lòng mình cho Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống trần gian làm người xây dựng con đường cứu độ thiêng liêng cho tương lai con người.

Còn ít ngày nữa chúng ta mừng ngày sinh nhật Chúa Giêsu xuống thế làm người. Biến cố trọng đại chan hòa ánh sáng niềm hy vọng này nói lên: Không chỉ Thiên Chúa xây dựng ngôi nhà cho con người, nhưng như Đức Mẹ Maria, chính con người chúng ta có thể mời Thiên Chúa vào ngự trong ngôi nhà tâm hồn của chính mình.

Thiên Chúa làm người, để con người giữ được địa vị làm người của mình.

Địa vị đó là mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng nên mình!

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long