Ngày cầu nguyện cho bệnh nhân.

Ngày 11.tháng Hai hằng năm là ngày lễ kính kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra ở Lourdes năm 1858. Và từ năm 1992 Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy ngày này là ngày cầu nguyện cho những người bị bệnh tật, còn gọi là „ ngày bệnh nhân thế giới“.

Từ khi Đức mẹ Maria hiện ra tất cả 18 lần với thiếu nữ Bernadtte, sau này được phong Thánh, Lourdes đã trở thành trung tâm hành hương quốc tế kính viếng Đức Mẹ. Hằng năm hàng triệu người hành hương đến đây cầu nguyện xin ơn chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tinh thần.

Ngày 01.03.1858 đang khi Đức Mẹ hiện ra với thiếu nữ Bernadette, phép lạ chữa lành bệnh cho một phụ nữ 93 tuổi đã xảy ra, khi người phụ nữ này đến dòng suối nước hang đá Lourdes cầu nguyện. Bà đã lấy ngón tay chạm múc vào nước nơi đó với tâm tình cầu khẩn xin ơn chữa lành, liền sau đó bà được khỏi bệnh tê liệt. Và từ đó dòng người tuôn chảy đến nơi đây cầu khẩn xin ơn ngày càng đông từ hơn 150 năm qua.

Trong dòng người hành hương đến Lourdes hằng năm có hơn 50.000 bệnh nhân và bị tật nguyền đến cầu khẩn xin ơn chữa lành. Vì thế người ta gọi Lourdes là thủ đô của bệnh nhân.

Một ủy ban các bác sĩ y khoa quốc tế, họ là những nhà khoa học thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo, qua nhiều cấp khám nghiệm, cứu xét rất nghiêm ngặt từng trường hợp được chữa lành bệnh khác thường xảy ra ở Lourdes. Cho tới nay có hơn 7000 trường hợp được ghi nhận là đã được chữa lành,. Nhưng chỉ có hơn 68 trường hợp được chính thức công nhận là được chữa lành do phép lạ ở Lourdes.

Bác sĩ y khoa Dr. Alexis Carrel là người được trao giải Hòa bình Nobel, đồng thời ông cũng tự xưng mình là người không có tin tưởng gì, sau khi khảo sát xem xét trường hợp một bệnh nhân bị ung thư được chữa lành do phép lạ ở Lourdes đã nói lên bằng chứng : „ Không bao giờ tôi quên được biến cố đau thương này, khi tôi tận mắt nhìn thấy cục bướu ung thư to lớn ở cánh tay của một người thợ trước đó, mà sau này đã từ từ nhỏ dần lại chỉ còn lại một vết thẹo nhỏ. Tôi không thể hiểu được điều đó, nhưng tôi cũng không hồ nghi gì điều tôi đã tận mắt nhìn thấy.“

Lourdes thu hút dòng người đến hành hương, nhất là những bệnh nhân. Nhưng Lourdes không là nơi chữa bệnh nghỉ mát dưỡng sức cho người bệnh. Lourdes là nơi chốn của niềm tin cầu nguyện đạo đức tôn giáo. Sự chữa lành nội tâm, ơn bình an cho tâm hồn là mục đích chính hành hương Lourdes.

Chúng ta học hỏi gì nơi Lourdes?

Phép lạ chăng! Vâng, phép lạ nói lên uy quyền của Thiên Chúa trong dòng thời gian xưa nay, và trên số phận đời sống con người không chỉ xảy ra trước đây hai ngàn năm thời Chúa Giêsu. Nhưng uy quyền, đúng hơn lòng thương xót Chúa, vẫn hằng thể hiện cả ngày hôm nay nữa. Thiên Chúa tỏ hiện tình yêu của người cách thế riêng biệt khác thường nơi thiên nhiên, nơi con người. Nhờ thế mà con người không quên Ngài. Xưa nay có nhiều căn bệnh. Nhưng căn bệnh thời đại tân tiến nguy hiểm là bệnh quên Thiên Chúa. Phép lạ chữa lành bệnh ở Lourdes muốn nhấn mạnh chữa căn bệnh này trước hết.

Ngày xưa và cả ngày nay Đức Mẹ Maria luôn đóng vai trò mang ơn chữa lành. Ngày xưa đức mẹ Maria đã cưu mang hạ sinh Chúa Giêsu, đấng cứu thế chữa lành cho trần gian khỏi tội lỗi. Vai trò đó của Đức Mẹ Maria là trung gian bầu cử kéo ơn đức từ trời cao xuống cho trần thế.

Thiên Chúa qua đức Mẹ Maria hiện ra ở Lourdes đã thể hiện tình yêu thương của Người bằng cách trao tặng ơn chữa lành bệnh thể xác cũng như tâm hồn cho con người đến hành hương cầu khẩn cùng Thiên Chúa.

Dòng suối nước Đức Mẹ Lourdes là dòng nước chảy dẫn đến nguồn sự sống tình yêu của Thiên Chúa.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long