Gìn giữ trái đất

Kinh Thánh thuật lại, Thiên Chúa sau khi tạo dựng vũ trụ trái đất, mọi loài thảo mộc, động vật cùng con người, đã trao cho con người: hãy làm chủ trái đất! ( St 1,28).

Từ ngày đó, con người trải qua hằng bao thế kỷ luôn tận dụng trí óc phát triển kỹ thuật mới khai thác trái đất phục vụ cho đời sống.

Nhưng thắc mắc luôn đặt ra cho con người vào mọi giai đoạn thời đại trong dòng thời gian là vấn đề an toàn cho trái đất.

Không chối cãi, càng ngày với tiến bộ khoa học kỹ thuật về mọi ngành, đời sống trong xã hội trở nên văn minh hơn, nhẹ nhàng thoái mái hơn, tuổi thọ con người tăng thêm hơn nhiều so với thời xa xưa.

Nhưng như thế phải chăng thế giới được an toàn bảo đảm hơn?

Con ngưòi ca ngợi tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng chưa có hay không có cắt nghĩa trả lời cho thắc mắc đó cả.

Những gì đang xảy ra ở Nhật Bản, một đất nước kỹ nghệ phát triển khoa học vào bậc hàng đầu thế giới với động đất sóng thần cùng vụ nổ nhà máy nguyên tử Fukushima, không chỉ gây ra cảnh tan hoang kinh hoàng lo sợ, nhưng còn là mối đe dọa sự sống con người, sự an toàn của trái đất!

Rồi những thiên tai như hạn hán nắng không có mưa, động đất sóng thần, núi lửa phun, mưa ngập lụt, khí hậu thay đổi bất thường…xảy ra khắp nơi trên thế giới.

Rồi những bệnh tật hiểm nghèo như ung thư, như Sida…do thiếu những điều kiện vệ sinh vật chất cũng như tinh thần, hay do những nguyên nhân như phóng xạ ô nhiễm môi trường trong không khí, ở nguồn nước uống, ở thực phẩm…gây ra cho con người.

Những may rủi bấp bênh, những biến cố tiêu cực này là câu trả lời buồn thảm đầy hoang mang lo sợ cho thắc mắc về mức an toàn của trái đất ra sao.

Ai có thể bảo đảm 100% rằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật ngăn cản được tai họa sự cố xảy ra?

Ai chịu phần trách nhiệm gây ra những tai ương biến cố tiêu cực như thế?

Đấng Tạo Hóa đã cho con người quyền làm chủ trái đất. Con người tin nghĩ rằng tất cả trong tay mình, và con người đã thi hành như ý mình muốn. Con người không thể đổ lỗi kêu trách tại Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa làm gây ra như thế.

Con người càng ngày nhận ra mình đã quên đi cách sống lòng khiêm nhường trước thiên nhiên, trước Đấng Tạo Hóa.

Thay vì phục vụ đời sống con người, con người có muốn phát triển khai thác đạt được nhiều hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Vì nghĩ rằng tất cả nằm trong tay mình.

Nhìn vào những phát minh thử nghiệm về y khoa, về vạn vật học, mà về khía cạnh chính trị, kinh tế người ta vỗ tay hoan hô tưởng chừng như có thể vượt quyền Đấng Tạo Hóa tự tạo làm sự sống, chế biến ra con người được… đã nói lên sự kiêu hãnh tự tôn tự đại thái qúa!
Không chối cãi, những tìm tòi phát minh khoa học góp phần làm cho đời sống tiến bộ cùng mang đến an toàn cho đời sống. Nhưng những may rủi tiêu cực xảy ra cũng không nhỏ cho đời sống con người.

Vì thế nhận ra giới hạn của con người là cần thiết giúp sống tinh thần đạo đức khiêm nhường trước Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hoá.

Trái đất được trao vào tay con người. Họ được quyền xử dụng vào việc xây dựng cho phù hợp với hoàn cảnh đời sống.

Còn thiên nhiên là do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá dựng nên ban cho như quê hương xứ sở, nơi sự sống Thần Linh ngài tác dụng và đổi mới.

Như thế con người không thể dùng thiên nhiên theo ý nghĩa xử dụng được. Con người có bổn phận kính trọng thiên nhiên, và họ luôn luôn khám phá ra những công trình sáng tạo mới trong đó.

Những công trình này gây ngạc nhiên, mang lại hạnh phúc niềm vui, mang nguồn cảm hứng cho con người. Và vì thế phải biết cúi mình tạ ơn Đấng là chủ thiên nhiên, là chủ nguồn sự sống trong thiên nhiên.

Thiên Chúa răn bảo con người:‘‘ Con không được phép giết hại!‘‘ ( Sách xuất hành 20, 13; Đệ nhị luật 5,17). Ngài có ý nhắn nhủ con người:

1. Con chỉ là người quản lý thiên nhiên Cha trao cho, nhưng không là chủ thiên nhiên.
2. Con phải kính trọng sự sống do Cha tạo dựng.
3. Con không được phá huỷ môi trường sinh thái của cây cối cùng súc vật trong đó.
4. Con không được coi trái đất này là sở hữu của riêng con.
5. Con không được vì quyền lợi riêng mình gây đau khổ cho các công trình sáng tạo của Cha trong thiên nhiên.

Trước đống đổ nát hoang tàn do sóng thần động đất gây ra ở vùng Đông Bắc nước Nhật hôm 11.03.2011, nhiều người đã chỉ còn biết chắp tay cúi đầu lâm râm cầu nguyện.

Cảnh tượng này rất cảm động, và cũng nói lên lòng đạo đức khiêm nhượng trước Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa là chủ trái đất cùng sự sống con người.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long