Giáo Hội và người trẻ

Ngày nay với nhiều người, khi nói về Giáo Hội, về đạo giáo, họ thường hiểu Giáo Hội không tiến cùng với đà tốc độ luôn thay đổi của thời đại, Giáo Hội gìa nua nên có phản ứng chậm chạp, Giáo Hội hầu như chỉ phản ứng chứ không có sáng tạo, người trẻ thiếu hay bị lãng quên không có chỗ đứng trong Giáo Hội…

Cách hiểu cùng kết luận lên án trước vội vàng như thế cũng là phản ứng tiêu cực thôi. Giáo Hội cần người trẻ, và người trẻ cũng cần Giáo Hội là người nhắc nhở hướng dẫn chỉ đường về mặt đạo giáo tinh thần.

Từ năm 1984 Chân phước cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đưa ra sáng kiến thiên tài tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới cho giới trẻ Công giáo. Những kỳ đại hội giới trẻ thế giới đã thu hút hàng trăm ngàn, hàng triệu bạn trẻ thế giới đến cùng tham dự.

Như Đại hội giới trẻ thế giới
Năm 1987 ở Buenos Aires bên Argentina với 1 triệu bạn trẻ.
Năm 1989 ở Santiago de Compostela bên Tây ban Nha với 0,5 triệu bạn trẻ
Năm 1991 ở Balan với 1,6 triệu bạn trẻ
Năm 1995 ở Manila bên Phi luật tân với 4 triệu bạn trẻ
Năm 1997 ở Paris với 1,2 triệu bạn trẻ
Năm 2000 ở Roma với 2 triệu bạn trẻ
Năm 2002 ở Tornto bên Canada với 0,8 triệu bạn trẻ
Năm 2005 ở Köln bên Đức với 1,1 triệu bạn trẻ
Năm 2008 ở Sydney bên Úc châu với 0,4 triệu bạn trẻ.

Đức đương kim Giáo Hoàng Benedictô 16. đã có tâm tình suy tư về người trẻ trong Giáo Hội:

„ Giáo Hội không gìa cỗi và cũng không cứng nhắc. Không, trái lại Giáo Hội vẫn luôn trẻ trung. Nhớ lại thời gian đức cố Giáo Hòang Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta nằm trên giường bệnh và ngày lễ an táng ngài, từng đoàn người trẻ lũ lượt đã kéo đến tụ tập trước sân nhà ngài. Phải, họ tụ tập quanh bên ngài, nói đúng hơn họ tụ tập chung quanh Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà vị Giáo hoàng qúa cố dấn thấn là đại diện cho Ngài ở trần gian. Hình ảnh này nói lên niềm ủi lớn lao cùng rõ nét. Thật là không đúng chút nào, khi cho rằng người trẻ chỉ hướng chiều về tiêu thụ và thưởng thức. Cũng chẳng đúng, khi nói rằng người trẻ sống ích kỷ và chạy theo vật chất.

Trái lại, người trẻ mong muốn điều gì to lớn cao cả. Họ muốn điều bất công phải dừng lại. Họ muốn sự mất quân bình thăng bằng trong đời sống phải bị loại bỏ, và mọi người phải được chia phần tham dự vào của cải trên thế giới. Họ muốn những người bị đè nén áp chế được có tự do. Họ muốn điều to lớn vĩ đại. Họ mong muốn sự tốt lành.“ (Đức Giáo hoàng Benedictô 16. , ngày 25.04.2005).

Đại hội giới trẻ thế giới từ ngày 15. đến 21. tháng Tám 2011 lần này ở Madrid với chủ đề hình ảnh rễ cây ăn sâu trong lòng đất đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô nhắn nhủ: "Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời sống mình trên nền tảng Chúa Giêsu Kitô, vững vàng vào đức tin" (Thư Colosseo 2,7).

Và đức Giáo hoàng tâm tình khuyến khích mời các bạn Trẻ đến tham dự ngày đại hội giới trẻ để làm sống động tươi trẻ Giáo Hội: „ Các Bạn Trẻ thân mến, Giáo Hội cần các con. Giáo Hội cần cách sống đức tin sống động, tình yêu sáng tạo và tính năng động niềm hy vọng của các con. Sự góp mặt của các con giúp đổi mới bộ mặt Giáo Hội, làm cho Giáo Hội trẻ trung ra và mang đến cho Giáo Hội đà sức năng động. Vì lẽ đó, Đại Hội giới trẻ thế giới không chỉ cho các con, nhưng là ân đức phúc lành cho toàn thể dân Chúa. „ (Đức Giáo Hoàng Benedictô 16., Thông điệp Đại Hội giới trẻ thế giới 2011).

Đại Hội giới trẻ thế giới 15. – 21. 08. 2011

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long