Gánh nặng đời sống

Nói đến gánh nặng ai cũng đều có kinh nghiệm sống trải qua. Nhưng không ai muốn có, hay dù chỉ nói đến thôi.

Gánh nặng đè nặng đời sống rất đa dạng có nhiều hình thái rất khác nhau.

Không muốn nói đến, không phải là muốn quên hay bỏ chạy trốn. Nhưng nghĩ rằng nhiều khi gợi nói đến điều không vui, không đẹp, chỉ làm thêm lo nghĩ buồn sầu hơn. Nên tốt nhất là không nói đến.

Suy nghĩ thì như thế. Nhưng nhu cầu tâm lý, khi tâm sự được với người cùng thông cảm với hoàn cảnh của mình, nhất là khi người đó lại có thể giúp đem lại lời an ủi hay một ý kiến giải quyết hữu ích, luôn cần thiết cho đời sống.

Một trong những người, những nơi hữu ích có thể tâm sự làm vơi đi gánh nặng tinh thần, cùng tìm được niềm an ủi giúp cho tinh thần đời sống phấn chấn vững mạnh vươn lên, là đến với đức tin đạo giáo.

„ Có đêm tôi nằm mơ thấy mình cùng Chúa đi dạo dọc bờ biển. Những hình ảnh đời tôi hiện dần ra trước mắt. Hình ảnh nào tôi cũng thấy có dấu chân in trên cát. Thường thì tôi thấy dấu chân của hai người. Nhưng đôi lúc lại chỉ thấy dấu chân của một người.

Tôi phân vân, vì những lúc chỉ thấy dấu chân của một người như thế là những lúc đời tôi gặp gánh nặng khó khăn, gặp lo âu buồn phiền. Vì thế tôi quay sang hỏi Chúa:“ Thưa Chúa, Chúa đã hứa với con là nếu con đi theo Chúa, Chúa luôn ở bên cạnh con. Nhưng sao trong những lúc khó khăn đời con, con chỉ thấy dấu chân của một người. Những khi con cần Chúa như vậy, sao Chúa không ở bên con?

Chúa quay sang bảo tôi:“ Con ơi, dấu chân của một người đó là dấu chân của Cha. Vì trong những lúc con gặp gánh nặng khó khăn, chịu đau khổ, Cha đâu có bỏ con một mình. Nhưng Cha cõng con trên vai Cha“ . ( Suy tư Dấu chân trên cát, Cộng đoàn Taize)

Chính vì thế, con người xưa nay luôn hằng chạy đến thắp ngọn nến khấn nguyện với Chúa nơi tòa Đức Mẹ, nơi các Thánh, xin Chúa, Đấng là nguồn sự an ủi giúp nâng đỡ đời sống vượt qua gánh nặng đang trải qua.

Thấu hiểu được tâm tư nhu cầu của con người, cùng thông cảm với con người, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ kêu gọi: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." ( Mt 11, 29-30).

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long