Chiếu tỏa ánh quang

Từ tuần lễ nay không chỉ riêng nước Nhật Bản, mà cả thế giới đang hồi hộp lo sợ nhà máy điện nguyên tử Fukushima bắn lan tỏa tia ánh quang nguyên tử ra ngoài không khí. Tia ánh quang này chiếu tỏa tới đâu, gây ô nhiễm độc hại cho môi trường sinh sống của người cũng như động vật cùng thảo mộc nữa.

Vì thế con người xưa nay tìm mọi cách dập tắt hóa giải, để bảo vệ không cho tia ánh quang của nguyên tử chiếu phát tỏa ra bên ngoài

Nhưng có những người lại chiếu tỏa ánh quang thu hút người khác. Họ chiếu tỏa ánh quang không thành tia sáng như đèn điện, như tia phóng xạ. Tia ánh quang thu hút phát xuất từ nơi họ mang đến cảm gíac hân hoan vui mừng làm say mê lòng người khác.

Có những cầu thủ được khán gỉa say mê mộ mến. Vì nghệ thuật dẫn nhồi đừờng banh của họ gây phấn khởi hào hứng làm cho trận đấu trên sân cỏ trở nên sinh động nhộn nhịp. Người ta cảm nhận ra từ nơi cầu thủ đó có luồng tia ánh quang thu hút lòng người khác.

Có những người, như Á Thánh Terexa, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, người sắp được phong Á Thánh, đi tới đâu chiếu tỏa ánh quang sự duyên dáng thu hút, khiến người khác kéo đến say mê lắng nghe các vị đó. Họ không chiếu tỏa ánh quang gì, nhưng một hấp lực vô hình phát lan tỏa ra từ con người họ.

Có người chiếu tỏa nét ánh quang thu hút qua dáng vóc thân thể bề ngoài, có người từ cung cách đi đứng hay tiếng nói, nụ cười nghệ thuật đối đáp lý luận, lại có những người từ nơi nội tâm của tâm hồn thanh thản đơn sơ, hay của một người có uy quyền sức mạnh, của một trí óc hiểu biết nhìn xa trông rộng.

Họ như một thứ nam châm thu hút người khác.

Ánh quang thu hút (charisma) đó là điều gì đặc biệt cùng riêng biệt của người đó. Một là có hay là không có. Không có bản sao chép thứ hai.

Trong Kinh Thánh thuật lại Tiên Tri Maisen khi từ trên núi cầm bảng khắc 10 Điều răn của Chúa xuống, từ nơi Ông chiếu tỏa ánh quang sáng ngời (Xuất hành 23,29…). Vì người ta cảm nhận ra từ nơi Ông ánh sáng thần thánh của Thiên Chúa bao trùm chiếu tỏa lan ra.

Trong các nhà thờ có những bức tượng hay hình Đức Mẹ, các Thánh trên đầu có vòng tròn như hình một mặt trời nhỏ với những tia sáng hào quang tỏa ra chung quanh. Đây là hình ảnh nói lên, trong đời sống họ đã nhận được ánh sáng của Thiên Chúa, và qua đời sống nhân đức tốt lành, họ đã phản chiếu lại ánh quang của Thiên Chúa ra chung quanh.

Phúc âm thuật lại cảnh Chúa Giêsu biến hình chiếu sáng như ánh mặt trời trên núi cao. Ánh quang chiếu tỏa ra gây sửng sốt cùng niềm vui phấn khởi hào hứng cho Thánh Phero. Nên Ông không còn muốn xuống núi trở về trần gian, đã tình nguyện xin dựng làm ba lều cho Chúa Giêsu, cho Tiên tri Maisen và tiên tri Elia ở trên đó ( Mt 17,1-9).

Ai mang trong trái tim ánh sáng trong lành của mặt trời sự tốt lành lòng nhân ái, họ chiếu tỏa ra bên ngoài ánh quang thu hút người khác.

Tâm hồn nào sẵn sàng để cho Lời của Chúa như tia sáng mặt trời chiếu tỏa thấm nhập vào đời sống trong tư tưởng suy nghĩ, hành động cùng lời nói, người đó trên đường sống thánh thiện, cho dù có những đoạn đường gặp vấp phải khó khăn sa ngã.

Những mẫu gương sáng tồt lành trong đời sống trong gia đình, ngoài xã hội và cả trong đạo giáo là tia ánh quang thu hút dẫn dắt giúp người khác sống trở nên ngay chính.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long