Ngôi sao giáng sinh

Ngày lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh thường có ngôi sao chiếu sáng cắm dựng trên nóc hang đá ngôi nhà Chúa Giêsu sinh ra.

Ngôi sao giáng sinh của Chúa Giêsu được nói đến trong Kinh Thánh ( Mt.2,2 )

Ánh sáng ngôi sao chỉ đường cho mọi người tìm đến hang đá Chúa sinh ra. Nhưng ngôi sao giáng sinh không chỉ xuất hiện lúc Chúa Giêsu sinh ra. Trái lại, ngôi sao đó đã xuất hiện trứơc đó và cả cả sau đó nữa qua từng chặng đường lịch sử.

1.Ngôi sao truyền tin cho Maria ( Lc 1,26-38)

Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xuống trần gian làm người có thân xác hình hài. Nhưng không theo con đường tiến trình thông thường do sự hoà hợp hai yếu tố âm dương của cha mẹ. Trái lại, thân xác hình hài của Con Thiên Chúa được tạo thành do quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần tác động trong cung lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh.

Đây là điều không thể cắt nghĩa bằng khoa học, bằng lý luận của con người chúng ta được.

Thiên Chúa đã sai Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel mang ngôi sao truyền tin cho Đức Mẹ Maria: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống trần gian làm người trong cung lòng Đức Mẹ Maria, do quyền năng tác động của Đức Chúa Thánh Thần.

Vì “Với Thiên Chúa, không có gì là không có thể”

Trong đời sống, cha mẹ chúng ta là người sinh thành ra chúng ta. Các ngài không được Thiên Thần hiện đến truyền tin như Đức Mẹ xưa. Nhưng tình yêu các ngài tìm gặp được nhau đã là một điều kỳ diệu lạ lùng không cắt nghĩa bằng lời được.

Phải chăng điều này cũng là chương trình ý định của Thiên Chúa muốn như thế, nên đã sinh thành ký thác vào nơi tâm hồn, cảm gíac của hai người nam nữ ánh sáng ngôi sao truyền đi làn sóng, để họ tìm bắt gặp được nhau cho đời sống sống họ?

Vâng, chúng ta tin như thế. Vì với Thiên Chúa, không có gì là không có thể.

Theo khoa học phân tích, khi hai yếu tố âm dương kết hợp với nhau, nảy sinh nên yếu tố thứ ba. Tiến trình này xảy ra trong đời sống hôn nhân giữa hai người nam nữ.

Cha mẹ sinh thành ra con cái. Nhưng Cha mẹ lại không phải là người biến chế tạo nên người con mình. Trái lại, cha mẹ đón nhận sự sống con mình.

Cha mẹ không tạo dựng nên thân xác hình hài tính tình người con. Điều này nằm trong chương trình do Thiên Chúa đã dự liệu cho thân xác, khả năng trí tuệ cùng ý chí của mỗi con người là công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Vì với Thiên Chúa, không có gì là không có thể.

2.Ngôi sao truyền tin thăm viếng ( Lc 1, 39-56)

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel báo tin người chị họ Elidabét đang cưu mang trong cung lòng người con, dù bà ta đã cao tuổi hiếm muộn. Vì với Thiên Chúa, không có gì là không có thể.

Đức mẹ Maria vội vã đi đến thăm chị mình, cùng chung vui tin mừng của chị, và chia sẻ niềm vui của mình với chị mình.

Đến thăm nhau là nói lên sự quan tâm, tình liên đới với nhau. Thăm viếng chúc mừng nhau, cùng chung vui xẻ buồn với nhau càng nói lên sâu đậm tâm tình muốn trao gửi cho nhau.

Đức Mẹ Maria đã mang ngôi sao thăm viếng, mà Đức Mẹ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa qua Thiên thần Gabriel truyền tin tiếp tục cho người chị họ của mình.

Trong đời sống, mỗi khi đến thăm ai cũng tựa như Đức Mẹ Maria ngày xưa đã mang đến cho chị họ mình ánh sáng ngôi sao thăm viếng, ánh sáng ngôi sao niềm vui tình con người.

3. Ngôi sao truyền tin cho Giuse (Mt 1,18-25)

Trong đời sống, con người cần những dấu hiệu cụ thể, cần lời nói giúp nhận hiểu ra những gì muốn truyền đạt tới.

Ông Giuse, đã nhận lời đính hôn với Maria làm người bạn đường đời. Nhưng có sự gì khác thường xảy ra nơi Maria: Maria có thai nhi trong cung lòng, dù hai người chưa về chung sống với nhau theo tiến trình thông thường!

Ông Giuse thắc mắc. Ông lo nghĩ. Nhưng ông không muốn làm mất thanh danh người bạn đường chưa cưới. Ông nảy ra ý định âm thầm ra đi một mình cho thật xa vắng…

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên Ông. Ngài thấu suốt tâm trí ông. Nên đã sai Thiên Thần hiện đến nói với Ông trong giấc ngủ đánh thức Ông: “ Này Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con trong cung lòng bà là do quyền năng Chúa Thánh Thần tác động. Maria sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Ngưòi sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ.”.

Thiên Thần Chúa đã mang đến cho Ông Giuse ngôi sao truyền tin hóa giải những thắc mắc, lo nghĩ buồn phiền cùng mang lại bình an, như đã mang đến cho đức Mẹ Maria: Trẻ Giêsu , Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người do quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần.

4. Ngôi sao dẫn đường đi tìm quán trọ ( Lc 2, 1-7)

Đời sống con người là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng luôn gắn liền với biến cố lịch sử trong đời sống xã hội.

Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống trần gian làm người cũng nằm trong dòng sông đó. Biến cố lịch sử, khiến gia đình Thánh Giuse và Đức mẹ Maria phải rời bỏ quê hương đang sinh sống miền bắc vùng Nadarét đi xuống miền nam về quê cũ miền Giudêa thành phố Belem, phải khai tên vào sổ bộ nhân danh do lệnh vua quan ấn định thời đó.

Thế là Ông Bà phải dắt nhau đi tìm đường. Nhưng không may cho Ông Bà. Vào thời điểm lúc đó, Maria tới ngày sinh con, đúng như chu kỳ thiên nhiên đã ấn định ký thác đặt để nơi con người.

Giữa chốn xa lạ không tìm được nhà trọ, vì có đông người về trọ ở trong các quán. Bước đường cùng, ngôi sao đã dẫn đường cho họ tìm vào trú ngụ trong hang chuồng nuôi súc vật ngoài cánh đồng. Trong nơi này Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa mở mắt chào đời.

Hoàn cảnh thật qúa thương tâm. Nhưng nằm trong chương trình sắp định của Thiên Chúa: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa sinh xuống làm người trong cảnh nghèo khó cùng tận.

Chúa Giêsu sinh ra giữa cảnh nghèo hèn với đàn súc vật, sống cũng lang thang nay đây mai đó, và chết cũng tủi nhục bị ruồng bỏ khinh ghét giữa trời trên khu đồi hoang vắng.

Xưa nay trong đời sống, những người có tâm hồn cùng cuộc sống đơn giản nghèo hèn, lại có sức thút hút thuyết phục người khác rất mạnh, nhất là nơi những vị thủ lãnh đạo đời.

Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, vị thủ lãnh đem đức tin từ trời cao xuống trần gian, đã chiếu tỏa ánh sáng đời sống đơn thành nghèo hèn, là chứng từ hùng hồn sâu đậm nhất cho con người.

Chúa Giêsu sinh ra trong khung cảnh nghèo hèn, yên tĩnh giữa chuồng súc vật, cha mẹ Giêsu cũng là những người nghèo có tấm lòng đạo đức cùng đời sống âm thầm khiêm nhượng, và người đến thăm trẻ Giêsu cũng là những người nghèo có cuộc sống đơn giản.

5. Ngôi sao loan tin cho Mục đồng ( Lc 2,1-7)

Chúa Giêsu mở mắt chào đời nằm trên máng rơm cỏ cho súc vật ăn trong bầu khí yên lặng giữa cánh đồng, nhưng không cô đơn. Vì có những người chăn đàn súc vật đến thăm.

Theo Phúc âm thuật lại, họ không hay biết gì có một nhân vật cao cả từ trời cao mở mắt chào đời trong chuồng súc vật của họ.

Thiên Thần Chúa đã hiện đến báo tin cho họ. Lời loan báo của Thiên Thần là như ánh sáng ngôi sao chỉ dẫn cho họ nơi sinh ra của Chúa Giêsu, vị khách cao cả là con Thiên Chúa.

Họ sống cảnh nghèo hèn nay đây mai đó với đàn súc vật. Xã hội thế giới sinh sống của họ là đồng cỏ, chỗ có suối nước chảy. Đêm tối nơi nào thuận tiện, họ cắm lều, quây lùa súc vật vào hang vào chòi nghỉ. Ngày mai thức dậy lại tiếp tục đi tìm đồng cỏ xanh non cho súc vật ăn.

Chúa Giêsu sinh ra giữ những người chăn nuôi đàn súc vật. Sau này trên bước đường rao giảng nước Thiên Chúa, Ngài xưng nhận mình là vị mục tử lo cho đời sống đàn chiên, người chăn dắt tâm hồn con người ( Ga 10,11).

6. Ngôi sao dẫn đường cho Ba Vua (Mt 2,1-12)

Xưa nay, người ta vẫn hay xem nhìn ngắm sao trên trời mà tiên đoán vận mệnh con người cùng sự thể trong trời đất. Khoa thiên văn muốn tìm hiểu những kỳ bí còn ẩn chứa trong thiên nhiên qua những ngôi sao. Những ngôi sao trên nền trời là công trình tạo dựng của Thiên Chúa ( St 1, 16) phát truyền đi tín hiệu từ trời cao.

Ba nhà Thiên văn, vẫn quen gọi là Ba Vua, tương truyền có tên Caspar, Melchior và Balthasa, đã ngắm nhìn sao trời. Và họ đã tìm nhận ra ngôi sao lạ của một vị Vua mới sinh ra.

Theo ánh sáng ngôi sao lạ hướng dẫn chỉ đường, họ đã tìm tới nơi Vua hài nhi Giêsu sinh ra trong chuồng súc vật.
Ba nhà Thiên văn trao tặng vị Vua Giêsu mới sinh những món qùa tặng diễn tả về cuộc đời của hài nhi Giêsu: Vàng cho tước vị là Vua, Nhũ Hương cho lòng thành kính của họ với vị Vua Giêsu, và Mộc Dược là thuốc chữa bệnh Vua Giêsu lòng nhân ái dùng để chữa lành vết thương tâm hồn con người.

7. Ngôi sao truyền tin đánh thức đi tỵ nạn ( Mt 2,13-18)

Xưa nay trong đời sống xã hội luôn xảy ra cảnh cạnh tranh sinh tồn giữa con người, hầu như trong mọi lãnh vực.

Hay tin qua bà nhà Thiên văn có vị Vua mới sinh ra. Vua Herode đang cai trị xứ Giudea lo sợ cho ngài vàng của mình bị cạnh tranh có thể một ngày nào đó bị đổ. Nên Ông tìm mọi cách loại bỏ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của mình, để cho vị thế của mình không bị đe dọa.

Thế là lệnh vua ban hành tất cả các trẻ em cùng thời tuổi sinh ra như Chúa Giêsu phải bị tiêu diệt trong vùng Belem, nơi Chúa Giêsu sinh ra.

Ngôi sao truyền tin đánh thức cho gia đình hài nhi Giêsu phải đi ẩn cư lánh nạn lùng bắt tiêu diệt của vua Herode lại xuất hiện.

Thiên Thần Chúa đến đánh thức báo tin cùng thúc giục cho Giuse phải lên đường đem gia đình đi chỗ khác lánh nạn lùng bắt tiêu diệt.

Thời đó, cách đây hơn ghai ngàn năm, không có máy chỉ đường như ngày hôm nay. Nhưng ngôi sao đã dẫn đường cho cha mẹ Chúa Giêsu, cho các Mục đồng và cho ba nhà Thiên Văn tìm đến với Hài nhi Giêsu, chắc chắn cũng xuất hiện chỉ đường dẫn lối cho gia đình đi sống cuộc đời tỵ nạn sang Ai Cập, và sau này trở về quê hương Nazareth đất nứơc Do Thái.

***********
Xưa nay người ta chế tạo làm ngôi sao có nhiều cánh, có đuôi dài. Đó là nghệ thuật cùng mỹ thuật do trí tưởng tượng sáng tạo của con người.

Ngôi sao gíang sinh của Chúa Giêsu không biết có bao nhiêu cánh. Nhưng trong mọi hoàn cảnh ngôi sao đó hằng dẫn đường chỉ lối cho con người tìm đến với Ngài, Đấng là tình yêu cùng có đời sống âm thầm đơn gỉan khó nghèo.

Mừng lễ Chúa Gíang sinh 2010
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long