Thời ấy hay hôm nay ?

Thánh sử Luca tường thuật lại quang cảnh Chúa Giêsu giáng sinh làm người với câu mở đầu: „Thời ấy, hoàng đế Au-gus-tô..

Một Bạn trẻ thắc mắc: Khi nghe đến câu Thời ấy! tôi có cảm tưởng: lại chuyện cổ tích thần thoại hoang đường gỉa tưởng nữa đây! Thời ấy, hay ngày xưa nào có còn ăn nhằm, liên quan đến cuộc sống thời đại ngày hôm nay nữa đâu? Tại sao cứ còn mang chuyện ngày xưa thời ấy vào cho ngày hôm nay?

Thánh sử Luca: Đúng vậy, nếu chuyện gì, nhất là chuyện Tin mừng bình an cho thời đại mà chỉ dừng lại thời ấy, thì nào có nói gì với con người hôm nay nữa! Bài tin mừng tường thuật ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh làm người mở đầu bằng câu thời ấy nhưng lại kết thúc với câu Hôm nay! Vậy mời Bạn nghe tiếp đoạn tin mừng:

Người đọc sách: „ Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.“ (Lc 2, 1-10).

Thánh Luca: Vâng, bài tin mừng nghe có vẻ như một chuyện cổ tích thần thoại, vì bắt đầu với câu Thời ấy. Nhưng lại kết thúc với câu thời sự : Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.

Hôm nay Chúa Giêsu giáng sinh cho tôi, cho Bạn, cho mọi người chúng ta. Ngài không giáng sinh ngày hôm qua, cũng chẳng phải vào thời ngày xưa ấy, ngày mai, nhưng hôm nay.

Bạn trẻ: Đã đành Thánh sử viết chuyện Chúa Giáng sinh hôm qua chi tiết ly kỳ hấp dẫn. Tại sao lại hôm nayhôm nay có ý nghĩa gì cho tôi, cho mọi người chúng ta?

Thánh Luca: Bạn có lý! Điều này khó có thể tưởng tượng ra được. Chuyện đã xảy ra từ hơn hai nghìn năm mà vẫn luôn là chuyện hôm nay ! Bạn biết không, tôi viết tin mừng Chúa Giêsu không phải chỉ chuyện tường thuật về ngày Chúa giáng sinh làm người. Nhưng tôi thuật tiếp tục chuyện cuộc đời, lối sống nhất là tin mừng rao giảng của Chúa Giêsu cho mọi người. Tôi viết thuật lại biến cố này lúc đó Chúa Giêsu đã trải qua cuộc sống 33 năm trên trần gian, Ngài đã sống lại và đã về trời từ lâu rồi. Vì thế Chúa Giêsu, đấng cứu thế quan trọng cho cả bản thân tôi hôm nay.

Có thể cùng hát
1. Hôm nay toàn dân Chúa Trời, vui mừng chiến thắng khải hoàn, hân hoan trông về Belem với muôn lòng thành. ĐK: Chúa ta đã giáng sinh. Vua vũ trụ, Vua thiên đình, nhân gian hãy mau đến tôn thờ, nhân gian hãy mau đến tôn thờ. Nay Đấng muôn dân mong chờ đã sinh làm người.
2. Ngôi Hai kìa đã xuống trần. Khiêm nhường sinh chốn hang lừa, con xin dâng niềm ủi an thiết tha dịu dàng.

Người đọc sách: Đúng vậy, Thánh Luca còn có nhiều đoạn tường thuật về tin mừng của Chúa Giêsu cũng về hôm nay nữa. Tôi có thể nêu ra đoạn nói về Ong Da-kêu. Ong này là một quan thu đi lấy thuế của người dân cho vua Roma thời đó. Ông bị khinh chê nguyền rủa là người đi cộng tác với quân xâm lược ngoại bang, là người cậy quyền thế hà hiếp, hút máu mủ bóc lột dân chúng. Mọi người biết thế, nhưng không ai dám hay có thể làm gì đụng tới ông. Họ căm thù ông và liệt kê vào hạng người tội lỗi, quân ăn cướp. Không ai muốn liên hệ giao lưu với ông. Ong sống đấy nhưng như người đã chết, vì bị cô lập!

Chúa Giêsu biết thế. Ngài không đứng về phía ai cả. Ngài không kỳ thị kết án ông, cũng chẳng khuyến khích ông sống tiếp tục như thế. Ngài chờ đợi cơ hội ông quay trở về với sự công chính. Và ngày đó đã đến. Ong muốn nhìn tận mặt

Chúa Giêsu, xem ngài là ai vậy? Chúa Giêsu đến tìm gặp ông. Nói chuyện với ông, rồi cùng ông đi về nhà ngồi chung bàn ăn cơm uống nước với ông. Và lẽ dĩ nhiên, người ta xầm xì phê phán Chúa Giêsu: cái ông này lại đi ăn nhậu cùng bàn với quân tội lỗi thu thuế!

Chúa Giêsu chẳng màng tới điều này và cả Da-kêu cũng không chú ý gì tới công luận nữa. Ong cảm động nói với Chúa Giêsu: „Thưa Thầy, tôi biết,tôi đã làm nhiều điều bất công, khi thu thuế của người dân. Tôi không còn nhớ rõ được hết mọi chi tiết. Nhưhg có thể nói, những của cải tôi có bây giờ là những đồng tiền bất chính do tôi bắt chẹt người dân đóng thuế nhiều hơn mức đã ấn định.

Thầy đến với tôi. Tôi hân hoan vui mừng cám ơn Thầy. Và tôi biết Thầy là người công chính, người từ trời cao đến rao giảng làm chứng cho sự công chính. Thầy đến muốn cứu tâm hồn con người ra khỏi cảnh bất công. Thầy muốn tâm hồn họ sống trong bình an, trong công chính. Tôi xin đoan hứa với Thầy: Tôi sẽ đem nửa gia tài tôi đang có giúp người nghèo hèn túng thiếu. Nếu có ai nói cho tôi biết, tôi đã hà hiếp tham lam bắt họ đóng thuế nhiều gấp hai, tôi sẽ trả lại cho họ.“

Thầy Giêsu sau khi nghe Da-kêu bày tỏ tâm tình ăn năn thống hối, đã đứng lên quàng vai ông và cảm động nói: Anh Da-kêu, tôi vui mừng được làm quen với Anh và rất cảm động nghe anh giãi bày tâm sự chân thành. Tôi nói cho Anh cùng mọi người: Hôm nay ơn cứu chuộc đã đến với nhà anh.

Bạn Trẻ: Đã đành rằng Chúa nói hôm nay. Nhưng chuyện đó nào có liên quan gì tới Chúa giáng sinh đâu?

Thánh Luca: Có đấy Bạn ạ. Ý nghĩa hôm nay Chúa Giêsu giáng sinh ở trong tâm hồn một ai đó đã nhận được cơ hội mới làm lại cuộc sống như Da-kêu. Những gì có dính dấp tới vẻ bên ngoài, chức bậc của một con người không quan trọng. Tâm hồn họ mới là điều đáng chú ý tới. Con người ai cũng được sinh ra một lần, nhưng con người có nhiều cơ hội để được đổi mới sinh ra trong sự công chính, trong điều tốt lành.

Mỗi thời gian hiện tại, một cơ hội giúp đổi mới tâm hồn làm lại cuộc đời như Da-kêu là được Chúa giáng sinh trong tâm hồn lúc đó. Và chính vì thế: hôm nay Chúa Giêsu giáng sinh cho các Bạn, không phải vào ngày xưa thời ấy!

Có thể cùng hát: ĐK: Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi nguồn bao la. Người hoan chúc đón tin vui thái hòa.
1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và mây mưa Đấng Cứu Tinh cho đời.
2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta. Một Trẻ Thơ Chúa ân ban cho gian trần. Mừng vui lên muôn người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa viếng thăm dân Người.

Người đọc sách: Và sau cùng trên thánh gía chịu khổ hình, Chúa Giêsu cũng giáng sinh trong tâm hồn con người nữa. Bạn Trẻ: Ong nói gì nghe kỳ cục qúa vậy? Trên thánh gía Chúa bị đóng đinh chịu chết mà còn giáng sinh nữa sao? Lại cũng là chuyện hoang đường tưởng tượng thôi!!! Người đọc sách: Vâng nghe có vẻ như vậy đấy. Nhưng thực tế lại khác. Chúa Giêsu bị kết án đóng đinh cùng với hai người phạm tội trộm cướp cũng bị kết án đóng đinh. Bản án của họ xứng đáng với hành động tội phạm của họ, luật pháp xử như vậy. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Ngài vô tội mà vẫn bị luật pháp kết án đóng đinh. Oan, nhưng ngài chấp nhận vì vâng lời Đức Chúa Cha và vì phần rỗi loài người chúng ta.

Một anh cùng bị đóng đinh khi nghe biết về Chúa Giêsu, lên tiếng thóa mạ thách thức: Nếu có thật ông là con Thiên Chúa và bị hàm oan, Ong hãy làm phép lạ tự cứu mình đi! Ong thấy chưa, đâu có Chúa bà nào cứu ông. Nếu ông làm được như vậy, tôi sẽ tin theo ông ngay!!!

Chúa Giêsu không trả lời anh điều gì. Nhưng anh khác bên cạnh cùng bị đóng đinh nghe thế tỏ vẻ bất bình, lên tiếng: Cà cuống chết đến nơi còn cay, phải không? Chết đến nơi mà anh còn giở giọng kiêu ngạo lớn lối ngang tàng, không còn biết kính sợ Chúa trời thần thánh là ai nữa sao!

Còn tôi, tôi biết, tôi đã hành động xấu xa tội lỗi và tôi bị kết án theo luật pháp tương xứng với việc tôi đã làm. Và tôi chịu trách nhiệm về việc mình làm. Nhưng Giêsu, Ong cũng bị đóng đinh với tôi nơi đây, tôi đã có lần nghe nói về Ong là sứ gỉa từ trời cao, là con Thiên Chúa. Vậy xin Ong và Thiên Chúa của Ong đừng bỏ rơi tôi. Xin Ngài thương xót tôi cùng!

Chúa Giêsu nghe những lời chân thành van xin của anh này, Ngài liền nói: Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với tôi!

Thánh Luca: Bạn thấy chưa, Chúa Giêsu giáng sinh như Ngài hứa: hôm nay Anh sẽ về thiên đàng với tôi!Nơi nào có niềm tin, nơi đó Chúa giáng sinh. Không phải nơi người nào đó đặt điều kiện, tôi chỉ tin khi tôi được hưởng điều tôi mong muốn. Nhưng chỉ người nào đặt tin tưởng nơi Chúa: Thiên Chúa không bỏ rơi tôi, dù tôi xấu sa tội lỗi thế nào đi chăng nữa. Người luôn hằng nhớ đến tôi. Ngài lúc nào cũng thương yêu cho tôi. Nơi đó, nơi tâm hồn đó hôm nay Chúa giáng sinh, không phải ngày xưa thời ấy.

Có thể cùng hát: 1. Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng con vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình mình chiếu dọi trên đầu những kẻ lòng thanh. ĐK: Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm Chúa đem dân Người lên núi Sion.
2. Hôm nay nai vàng uống suối mật ong. Bến bờ hy vọng lúa vàng đâm bông. Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu.
3. Hôm nay bụi hồng bên suối trổ bông, khóm huệ trắng ngần xanh tốt lừng hương. Hương nam thơm ngát đồi Li, Manna thuấn nhuần sức mạnh Giavê.

Bạn Trẻ:Như thế hôm nay Chúa còn giáng sinh trong hoàn cảnh nào nữa?

Một linh mục kể: Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau . Từ khi tôi được cử về xứ đạo làm cha xứ, đến khoảng đầu tháng 11, các em thiếu nhi bạn trẻ đã hỏi tôi: năm nay chúng ta có mừng lễ Chúa gíang sinh như năm rồi không cha? Chúng con ao ước trong đêm 25.12. và những ngày trong mùa giáng sinh được nghe ca đoàn hát hay cùng hát theo những bài thánh ca mừng Chúa giáng sinh lắm. Mỗi khi nghe hát hay hát những bài đó tâm hồn chúng con rạo rực lên một niềm vui: Chúa Giêsu làm người là một hài nhi dễ thương như chúng con!

Khi nghe những lời đó và nhớ lại những cảnh lễ nghi tưng bừng đêm mừng sinh nhật Chúa Giêsu làm người của những năm trước, tôi sực nhận ra: Lễ Chúa gíang sinh không tùy thuộc vào những lời, những bài hát, những lễ nghi hoạt cảnh trưng bày trang trí, nhưng hôm nay Chúa Giêsu giáng sinh, khi tâm hồn ai đó trào dâng niềm vui an bình, khi tâm hồn ao ước cảm nhận được tình yêu Chúa!

Có thể cùng hát bài: 1. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang. ĐK: Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 2. Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến bao ơn Người, chung nhau hòa âm những khúc ái ân.
3. Đưa tay ra để tỏ cho muôn người, bao nhiêu tình thương đối với thế gian. Sao ta chưa kíp đến lễ dâng Người ? Dâng tâm hồn ta tiếng hát hôm nay. 4. Noi theo gương sốt sắng của thiên thần, con xin từ đây yêu mến chẳng khuây. Đem ca ngâm trìu mến để thông phần, không khen ngàn ơn Chúa xuống hôm nay.

Lễ Chúa giáng sinh 2003.
Lm. Nguyễn ngọc Long