Mẩu đối thoại mùa chay.

Lạy Thiên Chúa là ánh sáng trần gian. Chúa nhìn thấu tỏ chỗ sáng tỏ cũng như bóng rợp tối tăm đời con. Xin Chúa nghe tiếng con thưa cùng Chúa.

1. Tội lỗi

Ðiều con muốn thưa cùng Chúa trước hết: Con là người đã phạm tội, lỗi nghĩa cùng Chúa.
Biết mình là người có tội nhưng nhiều khi không ăn năn thống hối; không muốn làm hòa cùng Chúa; cũng không chân nhận mà đôi khi tìm lý do chối bỏ trách nhiệm mình, và cả những tội con đã lỗi phạm mà không biết.

„ Con đã lỗi phạm trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu xót“

Con đã phạm tội chống lại Chúa là Cha của con, chống lại ân đức từ Trời cao. Xin chúa tha thứ cho con!

2. Sợ hãi

Ðiều thứ hai con muốn tự thú ra là con thường sống trong lo âu sợ hãi.

Dù được lo lắng bao bọc.

Có khi bị xô lấn thúc bách.

Có khi cảm thấy bị khinh khi miệt thị hay chính con khinh khi miệt thị người khác.

Cả những lúc cảm thấy xấu hổ và lúc làm điều hổ thẹn lương tâm.

Xin Chúa giúp con tin tưởng nơi Chúa là bến bờ bình an cho tâm hồn cuộc sống.

3. Cơn khốn khó

Ðiều thứ ba con muốn nói cùng Chúa: Con đang trong hoàn cảnh khốn khó.

Nhiều người trên thế giới đang phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đau khổ vì thiếu cơn ăn, áo mặc, bệnh tật, không nhà cửa. Nhưng con đã vô tình không để ý tới, đã không sống tình liên đới :„ cho kẻ đói ăn – cho người khát uống – cho kẻ rách ăn mặc – Cho khách đỗ nhà “

Họ là những người trong cơn khốn khó. Nhưng chính con cũng ở trong hoàn cảnh khốn khó. Vì con đã không giúp họ trong lúc khốn khó.

Xin Chúa giúp con biết chú ý đến người khác.

4. Cô đơn

Ðiều thứ ba con muốn trình bày cùng Chúa: nỗi cô đơn của con.

Những khi con bị bệnh tật, yếu sức, không được yêu mến kính trọng là những giai đoạn con sống trong cô đơn, thất vọng, giống như một người sống bên lề cuộc sống xã hội.

Xin ban ân đức giúp con dẫu vậy đừng nản lòng buông xuôi. Vì Chúa là khởi đầu và cùng đích đời sống.

5. Hận thù

Ðiều thứ năm cuộn sôi lên trong con là cơn hận thù.

Con biết hận thù ghen ghét làm tình yêu thương bác ái bị cản trở, bị phá đổ.

Khi để cho hận thù ghen ghét nổi lên hoành hành, nó sẽ phá đổ chính con, làm cho con mất tự chủ. Và như thế chính con cũng bị hận thù ghen ghét.

Xin ban ánh sáng lòng khoan dung tha thứ giúp con tự chủ lấy chính con.

6. Bị giam cầm

Ðiều thứ sáu con thành tâm tự thú: con bị giam cầm.

Không phải trong một nhà tù bằng tường vách, hàng rào có cửa khóa kỹ.

Nhưng trong chính bản thân con: tư tưởng, lời nói, việc làm, cảm gíac, quyền lợi và việc bổn phận. Vì con đã nhiều khi lơ là sao lãng, không chu toàn, không thi hành đúng, cho có đạo đức bác ái tình người.

Xin ban ánh sáng giải thoát con khỏi vòng bị giam cầm trong những sai lạc.

7. Sự chết

Hằng ngày con đọc kinh Kính mừng chào kính Mẹ Thiên Chúa: Thánh Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Nhưng khi đối diện nhìn thấy sự chết hay nghĩ đến sự chết, một cảm gíac lo buồn, bất an, sợ hãi, do dự luyến tiếc… về xâm chiếm lòng con.

Xin ban ánh sáng niềm tin vào sự sống giúp con nhận ra: chết không phải hết, là chấm dứt. Nhưng là khởi đầu một giai đoạn đời sống mới trên khu vườn sáng tạo mới của Chúa.

05.03.2005
Lm. Nguyễn ngọc Long