Đối thoại với ngư phủ vùng Galilea

Hằng ngày có những chương trình phát thanh, hay truyền hình nói về con người, trên các làn sóng phát thanh hay truyền hình. Ðể chương trình được phong phú, khởi sắc sống động, Phóng viên thường đặt câu hỏi người nào đó có liên quan đến nội dung chương trình.

Họ có thể là một chị nội trợ, một người công nhân lao động trong nhà máy, một em bé trường tiểu học, một bạn trẻ học sinh trung học, một bạn sinh viên, một kỹ sư, bác sĩ, một nhà tu hành, một người chơi thể thao...

Trong chương trình Radio Galileo, hai ngư phủ vùng Galileo được mời đến nói chuyện về nghề nghiệp của họ.

1. Phóng viên: Xin kính chào qúy Vị thính gỉa Radio Galileo. Chương trình hôm nay được thực hiện tại bờ hồ Galileo. Chúng tôi vui mừng đón tiếp hai vị khách qúy hôm nay đến với chúng ta. Ðó là Ngư phủ An-re và ngư phủ Simon.

Xin hân hạnh chào Ông Anre và Ông Simon đã dành thời giờ đến thăm và nói chuyện với chúng tôi về đời sống cùng công việc đánh cá ở vùng biển hồ này, và nghe đâu hai ông còn có thêm một nghề nghiệp rất lạ nữa: Ngư phủ đánh cá lưới người!

2. Simon: Vâng, xin cám ơn và cũng chào Bạn cùng mọi người đang theo dõi nghe chương trình. Anh em chúng tôi rất vui mừng được mời đến nói chuyện với các Bạn, nhất là về nghề nghiệp mới„ ngư phủ đánh cá lưới người“

3. An-re: Phải, chươg trình phát thanh này là cơ hội tốt cho anh em chúng tôi, có thể nói là làm chút quảng cáo, về nghề nghiệp của chúng tôi. Có thể sau chương trình này, biết đâu lại chả có ai đó, có được niềm vui cùng ý thích muốn theo đuổi nghề nghiệp này nữa cũng nên chăng? Ðược như vậy, đó là một thành công rồi đấy!

4. Phóng viên: Như đã nói, hai Ông là ngư phủ, nhưng lại được gọi là“ ngư phủ đánh cá lưới người“. Phải chăng có nghĩa là hai Ông, những người chuyên nghiệp bơi lội dưới nước, nơi hồ này, để tìm kiếm vớt người không biết bơi khỏi bị chết đuối dưới đó sao?

5. Simon: Nghề nghiệp của anh em chúng tôi gắn liền với cứu giúp. Nhưng vớt người chết đuối lên khỏi nước không là việc thiết yếu hàng đầu của chúng tôi đâu.

6. An-re: Hay nhất là tôi xin kể lại chút sự tích lai lịch, tại sao anh em chúng tôi lại có danh hiệu nghề nghiệp này. Cha sinh mẹ đẻ, anh em chúng tôi làm nghề chài lưới đánh cá kiếm kế sinh nhai ở đây từ lâu rồi. Bỗng một hôm, khi chúng tôi đang thả lưới đánh cá, Ông Giêsu đi lại gần, nói chuyện với chúng tôi. Trước đó, chúng tôi cũng đã nghe Ông Giêsu giảng dạy ngoài bờ hồ này một vài lần rồi và cả ở Hội Ðường trong làng nữa.

7. Simon: Ðúng thế, Ông Giêsu giảng nói là: Thời giờ nước Thiên Chúa đang đến gần. Anh em hãy thay đổi lối sống và tin vào Tin mừng của Chúa!

8. An-re: Bỗng chốc, Ông Giêsu xuất hiện nơi bờ hồ này chỗ anh em chúng tôi làm việc đánh cá. Và Ngài kêu gọi chúng tôi bỏ chài lưới, thuyền bè, đi theo Ngài. Trong tương lai anh em chúng tôi không phải đi đánh cá nữa. Ngài muốn biến chúng tôi thành „ người đi đánh bắt người“!

9. Phóng viên: Như thế có thể hiểu, nếu các Ông đánh bắt cá dưới sông hồ, các Ông mang đi bán. Cá sẽ bị đưa vào xoong nồi nấu thành thức ăn. Việc đó nghe không mấy xuôi tai , nếu con cá nào bơi dính vào lưới. Ðời cá kể như tận cùng bằng số rồi!

Còn với con người, mà hai Ông đi đánh bắt cho Giêsu. Phải chăng họ sẽ bị làm cho chao đảo mất bằng an?

10. Simon: Không phải thế đâu. Hiểu như vậy là sai rồi, không đúng ý của Giêsu đâu. Giêsu muốn làm cho anh em chúng tôi trở nên ngư phủ đánh cá người không phải là sai chúng tôi đi lùng bắt người khác như giăng lưới bắt cá đâu. Chúng tôi có nhiệm vụ cứu giúp họ thôi.

Lưới nói ở đây là một biểu hiệu cho sự tương quan liên đới giữa con người với nhau. Trong đó con người giúp nhau, nâng đỡ nhau sống.

11. Phóng viên: Như vậy, đánh cá lưới người là một Hội để nâng đỡ cứu giúp những người trong hoàn cảnh khốn khó nguy biến, dưới sự điều khiển của Hội Trưởng Giêsu thành Nadarét ?

12. An-re: Ðó là một khía cạnh của việc làm chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ con người cần đến chúng tôi, và chúng tôi nói cho họ biết sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu.

Thiên Chúa muốn nước của Ngài hiện diện giữa con người. Nhưng Ngài cần những con người sẵn sàng dấn thân cho việc đó. Ngài cần những con người xả thân xây dựng hòa bình, sự công chính cho cuộc sống.

Chúng tôi muốn xây dựng mạng lưới tình người, nơi đó con người cho nhau. Có như thế Nước Thiên Chúa mới lớn mạnh được.

13. Simon: Chú An-re nói rất đúng. Và đó là mục đích việc làm nghề nghiệp của anh em ngư phủ chúng tôi. Hy vọng có nhiều người khác nữa cùng tham gia vào công việc này.

14. Phóng viên: Thời gian chương trình của chúng ta có giới hạn, đã hết rồi. Xin chân thành cám ơn hai Ông về cuộc nói chuyện hấp dẫn này. Xin cầu chúc hai anh em Ông thành công, nhất là có thêm được nhiều người cùng tham gia cộng tác vào công việc đánh cá lưới người.

Tôi tin rằng, tất cả chúng ta sẽ thu lượm gặt hái được kết qủa tốt đẹp từ việc làm đó!

Lm. Nguyễn ngọc Long