Mẩu đối thoại về đường đời sống

Ðường đi nơi nào cũng có. Ðường đi cần thiết cho đời sống. Ðời sống con người nào cũng là một con đường và cũng có một con đường. Chính Chúa Giêsu đã qủa quyết Ngài là con đường. (Ga 14,6)

Ðường đi do con người vạch dọn làm ra. Nhưng đường đời sống thì không như thế. Con người đón nhận đường đời sống mình từ Trời cao.

Ðường đi có nhiều chặng khúc, có khởi đầu, có chỗ lên xuống, có chỗ rẽ sang trái hay sang phải, có khúc tận cùng, khúc một chiều, hay nối liền với đường đi khác…

Ðường đời sống cũng có nhiều thay đổi biến chuyển lúc khởi đầu đầu, quãng giữa, lúc đi rẽ ngoặt, lúc đi lạc hướng, có lúc lâm vào ngõ bí đường cùng và lúc kết thúc.

Các anh chị em gia đình trẻ nhân ngày hội họp đã nói chuyện với nhau về đường đời sống của mình đã sống trải qua.

1. Ðường đời sống một nhóm hội

Những anh chị trong Hội nhóm chúng ta cùng đi theo một con đường. Chúng ta gặp gỡ nhau. Chúng ta muốn cùng đồng hành với nhau trên đường sống. Nhưng mỗi người ai cũng có những khác biệt về tính tình, về cảm nhận của gíac quan thần kinh, về trình độ hiểu biết, về cung cách sống. Ðiều này ai cũng biết và đều chấp nhận như thế. Vì nếu không như thế, Hội nhóm chúng ta không trở nên một khu vườn trăm hoa đua nở với nhiều bông hoa tươi sắc sống động được.

Ðó là sức sống niềm vui của hội nhóm chúng ta.

2. Ðường đời sống trải rộng theo chiều chân trời

Ðời sống một người, đời sống một hội đoàn với nhiều giai đọan, với nhiều biến chuyển thay đổi, với nhiều khác biệt, nhưng nào ai có thể nhìn thấy trước con đường thế nào đâu.

Ðường đời sống không bằng phẳng, trái lại có nhiều chặng cùng trải rộng ra theo chiều bốn phương trời. Trên đường đi sẽ từ từ khám phá nhận ra những khúc rẽ dẫn lối về đích điểm.

Hình ảnh đường đời sống của một người đang tiến về ngày mai.

3. Dấu vết trên đường đời

Cho đến hôm nay ta đã qua một đoạn đi đường dài hai, ba, bốn mươi năm…Có lẽ cũng đã đến lúc cần phải nhìn lại đoạn đường đã qua. Nhìn lại xem những dấu vết gì còn để lại và đoạn đường đã qua ghi khắc gì nơi ta. Nhìn lại như thế để định phương hướng, để thích nghi thay đổi nếu cần cho phù hợp vơí nhu cầu đòi hỏi của thời gian.

Chặng đường dừng chân rất cần thiết trong đời sống của một cá nhân cũng như trong xã hội cùng hội đoàn. Có như vậy cuộc hành trình mới có thêm niềm phấn khởi sức tươi trẻ mới.

Ðường đời sống của đôi vợ chồng đang cùng nắm tay xây dựng mái ấm gia đình cũng cần như thế!

4. Ngã ba đường

Ðường đời sống không lúc bằng phẳng giống nhau cả, có những ngã ba, ngã tư hay còn nhiều ngã hơn nữa. Ðó là những lúc hồ nghi, lúc phải quyết định, lúc lâm hoàn cảnh bối rối. Những lúc gặp đoạn đường đời sống như thế, ta cần đến người chỉ lối cùng đồng hành với. Có thế mới không bị lạc lối và có can đảm đi tiếp.

Ðường đời sống của người có niềm tin vào Thiên Chúa.

5. Ðường chông gai sỏi đá.

Nhiều khúc đường có những vướng trở cản ngăn hay phải mệt nhọc leo dốc. Gặp những đoạn đường này, đòi hỏi người đi trên đó phải có nhiều hy sinh cố gắng và liên tục bền chí vượt qua.

Ðường đời sống của người đang cùng với những người khác trên đường lữ hành.

6. Một bóng cây, một con suối lạch nước hay một chiếc ghế gỗ bên lề đường

Sau khi đã trải qua nhiều chặng đường, lẽ dĩ nhiên có nhiều biến cố hấp dẫn, nhiều kỷ niệm đẹp gặp được nhiều người, thưởng thức được nhiều cảnh vật thiên nhiên mới lạ, thu lượm được những thành công, những kinh nghiệm sống động qúy báu...

Tất cả những điều đó khác nào như một bóng cây cổ thụ tỏa rợp bóng mát bên lề đường. Bóng cây râm mát mang lại sức phấn chấn cho người đi đường và là ngôi nhà cho chim trời trú ngụ; hay một con suối dòng nước đang chảy dưới chân vệ đường đi, làm tươi mát cuộc đời; hay như một chiếc ghế gỗ dài ai đó đã dựng làm sẵn trong bóng râm, cho khách qua đường dừng chân nghỉ mệt.

Ðường đời sống của một người biết đón nhận.

7. Ðường thập gía

Trên đường đi không chỉ có những điều hay, điều mới lạ, điều thành công…nhưng còn có cả những điều tiêu cực xảy đến nữa: hy sinh, cố gắng chịu đựng, đau khổ, cảm thấy cô đơn…

Ðường thập gía đó không làm nản lòng, cản bước tiến tới. Nhưng nhắc nhớ ta nhớ đến Lời của Chúa Giêsu đã đi qua con đường đó và nhắn nhủ: Thầy là đường!

Ðường đời sống và đường niềm tin gắn bó đan bện vào nhau.


Ðường đời sống được trao vào tay mỗi người. Mỗi người chịu trách nhiệm về đường mình đi. Mỗi người phải đi bằng đôi chân của mình trên đường đó.

Ðường đời sống mở ra cơ hội, mời gọi thu thập kinh nghiệm, thử nghiệm sáng kiến mới, thực hiện điều mơ ước mong muốn, cùng sống trải qua và học hỏi làm giầu thêm cho đời sống.

01.06.2005
Lm. Nguyễn ngọc Long