Mẩu đối thoại về cây chổi.

Hai vợ chồng trẻ trạc tuổi trung niên và hai người con cùng đi nhà thờ tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật. Trên đường về bé Chi 08 tuổi và cậu út Hoàng 06 tuổi thắc mắc hỏi mẹ về những điều ông cha phó nói trong nhà thờ.

1. Bé Chi: Má ơi, ông cha phó nói gì hồi nãy trong nhàn thờ vậy hở má?

Cậu Út chen vào: Má ơi, đúng là chị Chi ngủ gật trong giờ lễ nên mới hỏi mẹ như vậy đó!

2. Bà mẹ nhìn cậu út mỉm cười nói: Nhưng lúc đó con làm gì? Chị Chi đâu có ngủ gật. Chị ngồi bên ba con chỉ mải mê ôm chơi với con gấu, mà chị lúc nào cũng ôm khư khư trong lòng thôi. Nên chị không nghe thấy gì hết!

Các con có biết không, ông cha phó nói và còn đưa các đồ vật ra cho mọi người xem nữa.

3. Bé Chi hối hả: Ông đưa cho xem cái gì vậy?

Cậu Út Hoàng nhanh nhẩu nói: Con thấy ông giơ lên nào là cái búa giống ba ở nhà có đó, rồi cái cào đất cũng giống như ở nhà ta có vậy, và một cái chổi nữa.

4. Bé Chi: Nhưng mang những thứ đó vào nhà thờ làm gì vậy?

Cậu Út Hoàng: Không nghe thì làm sao biết được. Ai bảo chị cứ lơ đễnh mải mê chơi với chú gấu bằng vải lông trong nhà thờ, bây giờ còn thắc mắc. Thôi im đi cho rồi!

5. Thấy thế người cha chen vào: Sao lại nói thế. Bé Chi không hiểu thì hỏi chứ sao. Ðúng vậy, ông ta giơ lên cho mọi người xem ba thứ như Hòang kể lại rất đúng. Ba cũng nghe thấy hay hay, nhưng không nhớ hết được. Má có nhớ những gì ông ta nói không?

Bà mẹ: Bố con ông, người thì mải mễ vần chơi thú vật, nên không nghe thấy gì. Người thì nghe mà chẳng nhớ gì. Chỉ mỗi con trai tôi nghe nhớ giỏi như vậy đó! Nhưng tôi nghĩ, nó làm sao nhớ hết được những gì ông cha phó diễn tả nói về những thứ đó.

Ðúng vậy, ông đưa những thứ đó ra để diễn tả cụ thể những điều trong phúc âm có nói tới. Phúc âm hôm đó ghi lại những lời ông Thánh Gioan tẩy gỉa nói về việc làm vệ sinh sạch sẽ từ ngoài vào trong.

7. Bé Chi càng thắc mắc hơn: Ông Thánh Gioan nói phải làm vệ sinh sạch sẽ ở nhà mình ở hay ở nhà thờ vậy?

Cậu Út Hoàng: Con thấy cứ hai hay ba ngày mẹ quét lau nhà sạch sẽ rồi mà. Còn phòng của con ngày nào mẹ cũng vào giúp chỉ dậy con gấp chăn, trải khăn giường, xếp sách vở đồ chơi mà!

8. Người cha: Chỉ có mình ba không phải làm vệ sinh nên có lẽ Ông Thánh Giaon nói cho ba thôi. Nhưng cuối tuần nào, má cũng chia phiên dục ba dọn dẹp Garage, cắt cỏ thu dọn vườn cho sạch cả mà!

Bà mẹ: Bố con Ông có thế mới ngoan chứ!

Các con biết không: Ở xã hội còn kém mở mang, nhà cửa xây cất thô sơ, nền nhà còn để đất nện nhẵn hay chỉ tráng xi-măng, lát gạch nung hay nhà sàn bằng những tấm gỗ xẻ không đều đặn...Và ở một xã hội văn minh tiên tiến, nhà xây cao tầng, nền nhà lát gỗ hay gạch bông cao cấp bóng nhẵn hay trải thảm...đâu cũng đều cần một dụng cụ để giữ vệ sinh sạch sẽ nhà cửa: cái chổi. Chổi có nhiều hình thức tuỳ theo làm bằng chất liệu gì: chổi bện bằng rơm rạ; chổi bện bằng cây bông cỏ cói; chổi kết bằng những sợi ny-lon dài ngắn, cứng mềm, nhiều mầu sắc; chổi kết bằng lông gà hay lông một thú vật như lông vịt, lông ngan ngỗng, lông chim, hay cũng có người bện chổi bằng những cành cây nhỏ mềm nhưng có độ cứng dẻo dai... Khi quét nền nhà người ta dùng chổi có lông mịm màng và dầy để khỏi làm nền nhà bị bong xầy. Còn khi quét lối đi ngoài vườn hay đường xá, người ta dùng chổi cứng và to, mà ta thường gọi là dễ. Cây chổi còn mới, thân còn dầy cứng mịn màng, quét rác càng mau và sạch hơn khi cây chổi đã cùn mòn. Dụng cụ này tuy thô sơ, nhưng lại cần thiết để thu dọn rác rưởi bụi bặm cho nhà cửa đường đi lối lại được vệ sinh, sạch sẽ gọn gàng. 9. Bé Chi: Nhưng con cứ thắc mắc hoài là tại sao ông thánh gì đó và cả ông cha phó lại nói đến vệ sinh, đến chổi trong nhà thờ làm gì vậy?

Bà mẹ: Chổi hay dễ không được dùng để làm gì khác hơn là việc làm vệ sinh quét dọn sạch sẽ. Đó là công việc phục vụ. Hình ảnh đó là nét nổi bật trong phúc âm: Chúa Giêsu đã cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Cử chỉ đó là cách phục vụ, biểu lộ lòng khiêm cung và tình yêu mến. 10. Người cha: Mẹ các con nói đạo đức hay hơn cả ông thánh và ông cha phó hồi nãy trong nhà thờ. Hoan hô mẹ chúng ta!

Bà mẹ mỉm cười âu yếm nhìn chồng con nói tiếp: Gớm ba các con cũng khéo nói ra phết đấy! Bố con ông có muốn nghe tiếp hay không đây? Nếu nghe tiếp thì chú ý gióng tai lên mà nghe:

Ba con ông có biết không: Hình ảnh đó ghi khắc đậm nét nơi cuộc sống: Trong gia đình cha mẹ phục vụ giúp đỡ con cái từ lúc con cái mở mắt chào đời. Đó là tình yêu thương của cha mẹ cho con cái mình .

Và con cái cũng phục vụ giúp đỡ lại cha me, khi các ngài bị bênh nạn yếu đau hay tuổi già sức yếu. Đó là lòng hiếu thảo với cha mẹ mình. Trong đời sống cộng đồng chung, người nọ giúp đỡ phục vụ người khác theo cung cách và khả năng có thể. Đó là tình liên đới với nhau. Ý kiến hay việc làm xây dựng giúp cuộc sống vượt qua những chướng ngại khó khăn là cung cách phục vụ. Bạn bè cùng trang lứa, cùng học chung một thời với nhau hay cùng nghề nghiệp, cùng ý thích...liên lạc chúc mừng, an ủi, khuyến khích nâng đỡ nhau trong tình bằng hữu. Điều đó thể hiện tinh thần sáng tạo mang đến cho đời sống niềm vui phấn khởi. 11. Bé Chi: Ồ, má của con nói hay qúa. Con cám ơn má nhiều!

Người cha chen vào: Chưa hết đâu con. Má con còn có thể nói nhiều hơn thế nữa!

Bà mẹ lộ hẳn niềm vui hãnh diện trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng trong đôi khoé mắt đang long lanh vài giọt nước cảm động. Chị ngập ngừng trong chốc lát và lấy hơi nói tiếp:

Các con biết không: Cây chổi giúp vào việc phục vụ vệ sinh quét dọn sạch sẽ nhà cửa, đường đi lối laị. Con người trong cuộc sống với tinh thần phục vụ lẫn nhau và cho nhau bằng lời nói và việc làm xây dựng, mang đến cho nhau không khí tình người. Cây chổi tuy là vật dụng tầm thường, nhưng lại cần dùng trong đời sống hằng ngày. Nó giúp kiến tạo vẻ tươi mát trong đời sống: Nhà sạch thì mát!
Bé Hoàng cầm tay mẹ, nhìn vào đôi mắt ngấn đầy dòng nước mắt tình yêu của mẹ, nói: Mẹ ơi, Mẹ chỉ cho con cách cầm chổi quyét nhà và cho cả chị Chi nữa cũng phải quyét nhà giúp ba má với!
Chúa nhật thứ hai mùa Vọng 2004

Lm. Nguyễn ngọc Long