Mẩu đối thoại về Ðấng nhân danh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu được tung hô vạn tuế long trọng, như một „super Star“ hay một vị Vua, cứu nhân độ thế. Phóng viên Thánh Kinh tường thuật quang cảnh tưng bừng náo nhiệt ngày Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem.

1. Xin kính chào qúy vị thính gỉa Thánh Kinh. Qúy vị nghe chúng tôi, nhưng không xem thấy chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi đang ở ngoài cổng thành Giêrusalem. Bây giờ vào khoảng gần 12 giờ trưa. Hôm nay từng đoàn người kéo về đây đông nhiều khác thường, càng lúc càng có thêm đông người đến xem.

Tại sao họ kéo đến đây đông như thế vào giờ giữa ngọ hôm nay ? Tôi cũng không biết nữa!

Ðàng xa, cách chỗ tôi đứng khoảng gần 300 mét, một nhà truyền gíao đi rao giảng đó đây khắp nơi ở nước Do Thái. Ông là người quen thuộc trong dân, tên là Giêsu. Ông cỡi trên một con lừa nhỏ. Ông đi từ vùng Núi cây dầu ngoại thành đang tiến vào thành phố. Những học trò và người có thiện cảm ủng hộ ông, cùng đi với. Mặt mũi ông tỏa ra sức sống mãnh liệt, từ tốn, trên môi luôn nở nụ cười thân ái. Ðôi mắt ông chiếu vẻ sáng ngời, nhưng hình như có chút đăm chiêu hướng về nơi xa xôi nào đó!

Một tay ông cầm dây điều khiển con lừa, một tay ông giơ lên vẫy chào dân chúng đứng hai bên đường đang hò reo tung hô vạn tuế Ông. Ông ăn mặc đơn gỉan như một người tuổi trung niên con nhà nông dân miền quê.

Tôi nghe tiếng hò reo, tiếng ca hát của mọi lớp người. Họ đang cầm cành lá dừa, lá Ô-liu vẫy chào đón Ông: Hosianna Con Thiên Chúa! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa đến với dân Người!

Tại sao họ lại reo hò như vậy? Phải chăng có ai đã sắp xếp làm cò mồi cảnh đó? Tôi cũng không biết nữa!

Kìa có những người chạy đến gần bên ông sờ mó vào chân ông. Có những bà mẹ bế con còn nhỏ giơ cao mong đứa bé chạm vào người ông. Họ không ngần ngại cởi áo khoác choàng bên ngoài trải trước cho lừa của ông bước đi qua. Có những cụ gìa và một đám đông phụ nữ lộ vẻ hân hoan trên khuôn mặt đang rưng rưng dòng nước mắt chảy lăn trên khoé mắt đôi gò má!

Tại sao họ lại cảm xúc qúa mạnh như vậy đối với một người thanh niên như thế? Tôi cũng không biết nữa!

Ðám đông chen lấn nhau để được theo Ông và họ cố mong muốn được sờ vào Ông. Ðội cảnh sát giữ gìn an ninh cùng với những học trò của ông phải mệt nhọc lắm mới giữ được trật tự, tránh khỏi cảnh xô lấn đè lên nhau. Và rẽ đường mở lối cho chú lừa bước đi về phía trước!

Ðám đông gồm nhiều thành phần, họ là khách bàng quang qua đường, họ là người tò mò, họ là người đi theo ủng hộ Ông Giêsu, họ là khách hành hương lên đền Thánh Chúa, họ là các thầy cả, các thầy thông luật của đạo cũ mặc quần áo lụng thụng, đang rình mò tìm cách tố cáo Ông Giêsu, họ là quân thực dân Roma xâm chiếm đất nước Do Thái, họ là những người bé nhỏ, yếu đau, nghèo khổ trong xã hội, họ là người lớn trẻ con, họ là người trẻ chen lẫn với người gìa cả, họ là đàn ông và đàn bà, họ là người bản xứ Do Thái, người ở các xứ lân bang như Jordania, Syria, Irak, Ba tư, Hylạp, Roma.…

Ông Giêsu đang „tắm trong dòng sông rừng người“ mộ mến chào đón ông. Từ nơi Ông chiếu tỏa một ánh quang sức sống thu hút lòng người, mà xưa nay ta vẫn quen gọi là người có charisma, có uy tín đức độ!

2. Chào bạn Mahomed! Xin lỗi bạn, cho tôi được hỏi Bạn một câu thôi!

- Mahomed: Ông không thấy cảnh nhộn nhịp đang diễn ra trước mắt sao? Vả lại tôi đâu có gì để nói! Nhưng thôi, bạn muốn hỏi gì nào? Mà nhanh lên kẻo đám rước đi xa mất. Không còn được nhìn thấy, uổng lắm!

- Phóng viên Kinh Thánh: Không sao, vừa nghe vừa nói, Bạn cũng có thể nhìn theo dõi được mà! Tôi biết Bạn từ lâu nay vẫn hằng ngày ngồi nơi đây xin của bố thí của mọi người qua lại. Vì Bạn bị bệnh tê bại không đi lại được. Thật đáng thương tâm! Có thể nói chỗ này là chỗ của Bạn. Hôm nay Bạn được sống chứng kìến cảnh tưng bừng khải hoàn vào thành của Ông Giêsu người miền quê làng Na-da-rét. Ông ta cỡi lừa vừa đi ngang qua chỗ bạn ngồi. Vậy bạn có ý nghĩ gì về diễn biến đó?

- Mahomed: Tôi đã nghe biết nhiều về Ông Giêsu. Tôi đã chứng kiến nhiều đoàn rước đi ngang qua đây vào thành. Nhưng chưa có đám rước nào tưng bừng náo nhiệt đông người như đám rước hôm nay. Tôi chưa có lần nào được nhìn thấy hay gặp Ông ta. Tôi hằng trông mong điều đó.

Người ta nói với tôi: Ông Giêsu mang đến niềm hy vọng cho con người, nhất là cho những người bé nhỏ, bệnh tật, bị xã hội loài người khinh chê ruồng bỏ. Ông giúp mọi người. Tôi nghe và tin điều đó. Người như thế đáng được đón mừng tung hô vạn tuế ,như vị Vua giúp cho dân thoát khỏi cảnh lầm than đói khát tủi nhục. Tôi hy vọng như thế, nhưng không biết sẽ có thể thành sự thực được không?

- Phóng viện: Cám ơn Bạn Mahomed! Bạn trả lời rất hay. Chúc Bạn may mắn! Adieu!

3. Phóng viên: Chào Ông Boutri Khali, xin lỗi Ông, tôi được phép hỏi Ông một câu thôi?

- Rabbi Boutri Khali: Ông hết hỏi người này lại quay sang hỏi người khác, để làm gì vậy? Ông muốn hỏi tôi cái gì?

- Phóng viên kinh thánh: Thưa Ông Boutri Khali nhìn ý phục ông đang mặc, tôi đoán Ông là một nhà thông luật trong đạo, một Rabbi. Ông là một nhà truyền giáo cũng nên chăng! Ông Giêsu xưa nay nổi tiếng là một người đi đó đây giảng đạo. Tôi không biết Ông Giêsu và Ông có quen biết nhau không. Nhưng tôi chắc Ông nghe về ông Giêsu nhiều rồi. Vậy có thể nói Ông cũng là bạn đồng nghiệp với ông Giêsu cả đấy!

Hôm nay chứng kiến cảnh Bạn đồng nghiệp Giêsu được tung hô vạn tuế vào thành Giêrusalem như một vị Vua, Ông có ý nghĩ thế nào?

- Rabbi Boutri Khali: Bảo tôi với ông Giêsu là bạn đồng nghiệp thì không đúng tí nào hết. Có thể ông ta cũng biết kinh thánh luật Tora của Maisen. Nhưng như thế đâu có thể nói chúng tôi là đồng nghiệp với nhau được? Tôi chỉ biết, ông Giêsu không giữ luật lệ Maisen đã ghi chép để lại trong Kinh thánh. Ví dụ như ông ta tiếp xúc nói chuyện với dân chúng là điều tốt, nhưng ông ta lại chữa bệnh trong ngày Sa-bát, tức là làm việc trong ngày Sa-bát. Theo luật đạo Maisen, đó là điều cấm kỵ, không được phép làm việc ngày Sa-bát. Sống làm như vậy là phạm lề luật. Rồi các môn đệ học trò của Ông Giêsu cũng lỗi phạm luật không rửa tay trước khi ăn như đã quy định. Và còn nhiều trường hợp ông ta cùng học trò lỗi phạm lề luật khác nữa, mà tôi không thể nhớ kể ra hết được.

Một người có đời sống ngang ngược coi thường luật lệ Maisen, lỗi luật đạo, bây giờ lại để cho mình được tung hô vạn tuế như „đấng nhân danh Chúa đến“ thì sao có thể chấp nhận được. Nếu ông hỏi tôi về ông ta, tôi nói: Ông ta là một người khinh thường Thiên Chúa chúng ta; một người xúi dục dân chúng phản loạn!

- Phóng viên: cám ơn Ra-bi Boutri Khali đã trả lời câu hỏi của tôi và cho biết ý kiến rõ ràng dứt khoát của mình.

4. Phóng viên kinh thánh: Chào Ông Milano. Ông là một người lính Roma. Ông cũng có mặt hôm nay ở đây để đón mừng Vua Giêsu. Vậy ông nghĩ gì về Ông Giêsu Na-da-réth?

- Milano: Với tôi nào có gì để phải suy nghĩ để ý đến ông Giêsu. Một đất nước như đất nước này, bị đặt dưới quyền kiểm soát của người Roma, lẽ tất nhiên phải tùng phục Hoàng Ðế ở Roma của chúng tôi. Ai mà để hay tự xưng mình là vua, kẻ đó là người có âm mưu phản loạn, và là kẻ thù của quốc gia. Nếu tôi có toàn quyền, tôi đã bắt giữ và bài trừ tên từ đó lâu rồi!

- Phóng viên: cám ơn ông Milano đã nói chuyện với tôi và cho biết ý nghĩ của ông về Ông Giêsu!

5. Phóng viên Kinh thánh: Chào Chị. Tôi đoán chị là khách hành hương lên đền thánh Chúa. Chị cũng vừa sống trải qua cảnh tưng bừng náo nhiệt dân chúng đón mừng vua Giêsu cỡi lừa vào thành thánh Giêrusalem. Chị có nghĩ thế nào về ông Giêsu hôm nay?

- Chị khách hành hương: Tôi không biết gì nhiều về ông Giêsu. Nhưng tôi quan sát nhìn ông ta, tự nhiên tôi bị thu hút có cảm tình ngay với ông ta. Từ nơi Ông Giêsu tỏa ra một tia luồng nhân ái đạo đức, tôi cảmj thấy nhu vậy. Tôi rất vui mừng phấn khởi và tôi đã cùng với mọi người tung hô vạn tuế ông ta.

Thật là một may mắn, bây giờ chúng ta có một vị Vua xuất thân là ngưòi Do Thái đúng lúc giữa thời buổi bị trị này.Tôi hy vọng vị Vua này của chúng ta sẽ giúp giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ, dẫn đưa chúng ta đến bờ bến bình an. Tôi thấy Vua Giêsu hôm nay cỡi trên một con lừa có vẻ khiêm nhượng hiền lành qúa! Nhưng có thể ngài không thích hay không cỡi ngựa được cũng nên chăng?

Chúng tôi yêu mến kính phục ngài và sẵn sàng theo ngài!

Thưa qúy Vị,

Chúng ta vừa nghe những ý nghĩ của một số người nói về Chúa Giêsu. Vậy Giêsu có phải là một người cứu nhân độ thế mang đến cơm bánh quần áo cho con người, hay Giêsu là một ông vua xúi dân phạm luật đời và đạo, hay là một người có sức thu hút lòng người mãnh liệt ?

Không, Ngài không là một người theo ý nghĩ của họ mong muốn hay gán cho Ngài. Ngài đến trong thế gian „nhân danh Thiên Chúa“ đem tình yêu và sự bình an từ Trời cao xuống cho trần gian, cho con người.

Ngài muốn con người sống sao có trí tịnh, tâm an. Cuộc sống ở thánh đường, nơi thiền viện và cuộc sống ở giữa dòng sông làm ăn „tay làm hàm nhai“ phải hòa nhịp hỗ trợ cho nhau.

Ðó là bảng chỉ đường trong nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật lễ Lá 2005
Lm. Nguyễn ngọc Long