Mẩu đối thoại Cây Nến với Bạn Trẻ

Bạn trẻ còn đang giật mình bỡ ngỡ vì lời nói thì thầm đó. Nhưng cũng mở đôi mắt nhìn ngọn lửa của cây nến hình như đang chuyển động mắp máy cười nói duyên dáng. Bạn ta luống cuống cảm thấy mặt mày nóng ra nhưng cũng nói đại thành tiếng: Ðược chứ! Sao lại không. Nếu thế thì hay qúa! Tôi cũng chào Bạn. Chúng ta có thể nói gì với nhau được chứ?

2. Cây Nến càng chuyển động mạnh hơn, lắc lư trong không gian như phát ra thành lời: Bạn là người hay suy nghĩ mà nay sao nói to thế và còn thắc mắc nhiều nữa! Tôi hiểu rồi, Bạn muốn biết nhiều về Bạn chứ gì. Không phải chỉ có thế. Bạn có nhiều ân hận về những việc làm cùng lời nói và cả những suy nghĩ không tốt, không đúng, như đã xảy ra trong cuộc sống! Ðiều đó tốt thôi! Nhưng Bạn nhớ rằng, nếu tự mình qúa hồ nghi về chính mình, sẽ có ảnh hưởng không tích cực cho đời sống mình đâu. Vì có thể qúa hồ nghi thành ra mất tự tin và mất luôn cả chính mình nữa đấy!

Bạn Trẻ tò mò: Làm sao Bạn là Cây Nến mà đọc biết cả tâm sự thầm kín của tôi vậy? Tôi không tin Bạn có thể làm được chuyện này! Nhưng xem ra Bạn nói cũng có cái đúng và hay đấy. Nào Bạn còn gì nói nữa không hay bí rồi?

3. Cây Nến: Sao Bạn nóng nảy thế! Nếu Bạn muốn, chúng ta còn có thể nói chuyện dài hơn nữa. Bạn có muốn không nào?

Bạn Trẻ: Muốn cái gì thì cứ nói đi, sao còn phải hỏi làm gì nữa? Tôi bằng lòng Ok đấy, je suis d´accord!

4. Cây Nến: Bạn biết không, con người các Bạn sợ hãi trước những gì là linh thiêng huyền nhiệm. Các Bạn yêu thích chuyện thần thoại hoang đường. Nhưng lại nhắm mắt bịt tai trước những thông tin sứ điệp ẩn dấu trong đó. Các Bạn tìm kiếm những mới lạ. Nhưng lại coi thường những gì đang xảy ra trước mặt mình!

Bạn Trẻ ra chiều tư lự hơn, nhưng cũng nói chen vào: Này Bạn Nến, sao Bạn nói gì có vẻ trách móc coi thường con người chúng tôi qúa vậy! Vừa phải thôi chứ!

5. Cây Nến: Bạn lại nổi nóng nữa rồi. Bạn thấy chưa, tôi đang có lửa cháy nóng mà không nóng. Bạn mới uống chưa được một phần tư ly rượu vang đỏ, mà đã đỏ mặt tía tai nóng bừng lên qúa vậy! Keep cool nghe noí chuyện tiếp đã!

Tôi đâu có coi thường Bạn đâu. C´est la vie mà! Tôi chỉ nói lên điều tôi thấy, tôi nghe thôi. Ðúng hay không các Bạn phải tự biết lấy. Nếu tôi nói đúng, thì là cơ hội tốt cho Bạn biết lo mà sửa lại cho khỏi sai lệch. Nếu tôi nhìn sai, thì đừng vội trách người khác. Nhưng hãy xem đó là cơ hội tốt giúp nhận ra mình còn đang sống đúng. Và cũng là dịp tốt thúc đẩy sống cho tốt ngon lành thêm hơn, nếu muốn. Ðàng nào cũng giúp Bạn sống tích cực hơn mà.

Bạn Trẻ: Bạn nói có lý đấy, cám ơn Bạn Nến nhiều. Rất nhiều khi tôi cũng chẳng còn hiểu mình, nên không còn biết mình là ai nữa. Tôi những lúc đó thành người hay nổi nóng giận dữ, có khi vô căn cứ mới chết chứ. Tâm thần bồn chồn không biết tiến hay lùi nữa. Quyết định mà không cả quyết được. Nên đứng giữa ngã ba đường đời.

6. Cây Nến: Ðúng vậy đó Bạn. Con người các Bạn có một điều lo sợ to lớn trước tự do! Chính vì thế mà các Bạn tự nhốt mình vào những cũi lồng giới hạn lớn nhỏ, mà mình không biết qua những quyết định không do tự mình làm chủ quyết định lấy. Rất nhiều cảnh huống các Bạn đã để mặc trôi theo giòng nước thời gian qua đi! Thế là các Bạn mất tự do.

Bạn Trẻ: Ừ, Bạn nói chí lý thật! Nhưng mà tôi đâu có biết làm sao đễ thay đổi đời sống tôi theo hứơng tự do?

7. Cây Nến: Bạn thấy chưa, tôi là cây Nến được đúc nặn làm nên bởi hai yếu tố: chất sáp và ngọn bấc. Nhưng không phải thế mà tôi là not thing, là de rien, là Nichts, là con số không.

Khi tôi để mình được châm đốt sáng lên, tôi sẽ biến thành ánh sáng có sức chiếu tỏa , mang hơi nóng nồng ấm đến cho không gian xung quanh. Ngọn lửa càng cháy lâu, thân xác chất sáp tôi càng bị tiêu hao tan biến thành chất lỏng chảy tan biến đi và sau cùng không còn gì sót lại nữa. Tôi chỉ có thể sống đúng ý nghĩa đời sống tôi, khi tôi để mình được sống đầy đủ trọn vẹn cho nhu cầu đốt chiếu ánh sáng tỏa hơi ấm cho ngưòi khác. Và đó là đời sống tự do của tôi.

Bạn Trẻ: Bạn nói nghe thật thi vị hấp dẫn.Nhưng khó đấy. Tôi có một câu hỏi nữa: Bạn không chỉ một mình được đứng cắm chung quang vòng mùa Vọng đây. Nhưng có tới bốn Bạn Nến. Một Bạn Nến không đủ cháy chiếu sáng sao mà cần tới bốn Bạn lận?

8. Cây Nến ra chiều hãnh diện và ngọn lửa bùng sáng cao hơn, thủ thỉ nói: Chắc Bạn còn nhớ câu ca dao:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!

Nhưng Bốn chúng tớ không làm chuyện đó đâu. Bốn chúng tớ được cắm dựng chung quanh vòng mùa Vọng này có bốn nhiệm vụ khác nhau, nhưng lại có liên quan chặt chẽ tới nhau.

Cây nến thứ nhất là tớ chiếu ánh sáng Hoà bình cho những tâm hồn có lòng khoan dung nhân ái.

Cây nến thứ hai bạn tớ mang ánh sáng Niềm Tin cho những tâm hồn khao khát tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống.

Cây nến thứ ba chiếu toả hơi ấm Tình Yêu cho những tâm hồn tìm sống tình liên đới với người khác.

Cây nến thứ tư mang niềm Hy vọng cho những tâm hồn cần niềm vui phấn khởi. Bốn Cây Nến chúng tớ loan báo sứ mạng của Chúa Giêsu xuống trần gian làm người với và cho con người. Bạn Trẻ: Tuyệt qúa! Cám ơn Bạn nhiều về cuộc nói chuyện đầy thi vị ấm cúng cùng ý nghĩa
đạo đức tình người. Xin nâng ly rượu đỏ thắm nồng tình yêu mến chúc Bạn thành công!

Cây Nến: Và tớ cũng chúc Bạn thành công trong giòng đời! D´ont worry, be happy!

11.12.2004
Bần tăng Nguyễn ngọc Long



Một Bạn Trẻ sau một ngày học hành làm việc mệt mỏi, buổi chiều tối ngồi nghe nhạc giáng sinh đang khi thưởng thức ly rượu vang đỏ Bordeaux 1994 và ngắm nhìn cây nến đang cháy tỏa ánh sáng huyền dịu thi vị.

Bầu khí rô-măng-tịch trong căn phòng cùng với ánh nên chiếu tỏa lung linh đưa tâm hồn Bạn Trẻ về miền mơ mộng…Thình lình như có tiếng thì thào phát ra từ ngọn nến đang cháy:

1. Cây Nến: Hello! Chào Bạn. Bạn đang suy nghĩ gì vậy? Cho tôi cùng nhập cuộc với bạn được không?