Mẩu đối thoại : Ðối diện trước Chúa

Một tâm hồn bước vào đền thánh muốn cầu nguyện. Không biết nói thế nào, tâm hồn đó đến gần bàn thờ. Thình lình nghe tiếng nói vọng lên trong tâm hồn:

„Con đừng sợ, cứ lại gần đây đi. Con muốn nói chuyện với cha chứ gì?“

- Tâm hồn: Nhưng Chúa có giờ không đã?

- Chúa nói vọng lại hòa lẫn trong tiếng cười: „ Con biết không, thời giờ là của Cha. Thời gian của Cha là vĩnh cửu mà. Nào con muốn nói chuyện gì với Cha?

- Thế Chúa ngạc nhiên về điều gì nơi con người chúng con?

- Tiếng Chúa: Có nhiều người đem sức khoẻ mình ra làm trò chơi mạo hiểm, để mong sao kiếm được nhiều tiền. Có tiền rồi họ tiêu xài, những mong lấy lại sức khoẻ đã mất. Vì họ sợ hãi về tương lai. Hiện tại đã bỏ lỡ chuyến tầu, tương lai cũng dở dang luôn. Cũng có nhiều người sống vội vàng hấp tấp, sống mà như chết, tưởng như đã chưa sống…

Chúa nắm tay tôi và chúng tôi trải qua một thời gian yên lặng.

- Ðọan tôi lên tiếng hỏi: Chúa sẽ nhắn nhủ noí với những người đang còn trẻ , mai sau họ sẽ thành người lớn, thành cha mẹ, điều gì là luật lệ cho đời sống?

- Chúa mỉm cười trả lời: „Họ hãy học, đừng ép buộc người khác yêu mến họ. Ðiều họ làm được, đây là điều chính đáng, là được yêu mến.

Họ hãy học, không phải là kho tàng lớn nhất, những gì mình có, nhưng là con người.

Họ hãy học, đây là điều không tốt, đừng tự so sánh mình với người khác.

Họ hãy học, dù chỉ cần một hai giây đồng hồ thôi, làm tổn thương người khác. Ðang khi phải cần cả năm tháng mới chữa lành được vết thương.

Họ hãy học biết tha thứ, muốn được thế phải luôn luyện tập tha thứ.

Họ hãy học, bằng tiền bạc có thể mua được hầu như tất cả, nhưng trừ ra hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng lòng.

Họ hãy học, hai người có thể nhìn giống nhau, nhưng dẫu vậy họ vẫn khác biệt nhau..

Họ hãy học, tha thứ cho người khác không đủ đâu, nhưng họ còn phải tự tha thứ cho chính mình.“

- Tôi ngồi suy nghĩ miên man tất cả. Tôi nói tâm tình cám ơn Ngài vế tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi và gia đình tôi.

- Chúa nói với tôi: Hằng ngày 24 tiếng đồng hồ Cha có cho con. Ðiều duy nhất, con cần phải làm là hỏi Cha và Cha sẽ trả lời cho con ngay.“.

W. Hoffsümmer, K- Geschichte 7, Nr. 71. Interview mit Gott
Nguyễn ngọc Long chuyển ngữ