Mẩu đối thoại về khinh khí cầu

Vài bạn trẻ nói chuyện với nhau về chiếc khinh khí cầu đang bay ngang qua chỗ họ đứng chơi.

Bạn 1: Trông kìa làm sao chiếc dù không lồ kia có thể cất cánh bay vào trong không khí trên nền trời được?

Bạn 2: Không phải là chiếc dù đâu. Ðó là trái banh đó. Banh có đầy hơi, thì mới nhẹ nhàng bay bổng trong không khí được.

Bạn 3. Bạn nói gì, trái banh mà to như thế sao?

Bạn 4: Nó có hình thù giống như trái banh đá đây thôi. Thật ra đúng là một cái dù không lồ.

Bạn 1: Gía mà chúng ta cũng bay bổng lên cao được như chiếc dù khinh khí cầu thì sung sướng biết mấy!

Bạn 2: Sao lại không Bạn!

Bạn 3: Nhưng làm thế nào chiếc dù đó cất cánh lên cao được như vậy?

bạn 4: Các bạn có nhìn thấy lửa ở phần duới chân chiếc khinh khí cầu không? Khí nóng từ lửa phát ra thổi lên, đẩy cho chiếc dù căng nở ra như trái banh, có sức nhẹ nhàng cất cánh cùng với gió trời bay vào không gian đấy thôi.

Bạn 1: Còn chúng ta làm thế nào có thể cất cánh bay lên như thế được?

Bạn 2: Chúng ta đâu có là một miếng vải dù, một traí banh mà có thể bay lên được như thế. Ai chúng ta cũng nặng chình chịch cả mà!

Bạn 3: Chưa chắc. Cái dù không lồ đó cùng với những phụ tùng nặng gấp 10 lần mỗi người chúng ta, thế mà nó cũng cất bay nhẹ nhàng trong không gian. Tôi nghĩ, yếu tố nặng nhẹ không phải là cản trở chính yếu. Nhưng sức đưa đẩy lên cao mới quan trọng.

Bạn 4: Ðúng vậy. Chiếc dù to lớn nặng nề cất bay bổng trong không khí, như tôi đã nói là do sức gió đưa đẩy lên. Làn hơi khí của lửa thổi vào và sức gió làm cho toàn chiếc dù trở thành nhẹ nhàng.

Các bạn đã nghe nhiều rồi, lửa và gió là hình ảnh của Chúa Thánh Thần cho tâm trí tinh thần con người. Thánh Thần đến như ánh lửa làn gió thổi. Ngài muốn thổi đi đâu thì thổi. Ngài chiếu sáng hâm nóng tùy như Ngài muốn. Nên nhiều lúc trong đời sống, chúng ta cảm thấy sảng khoái trong người, nói cười vui vẻ, làm việc hăng hái, không ngại sợ hy sinh đau khổ, tâm trí suy nghĩ ra nhiều sáng kiến. Chúng ta vui sống và mang niềm vui đến cho những người khác.
Những trạng thái đó, tôi nghĩ là chúng ta cũng giống như chiếc khinh khí cầu kia đang cất cánh bay trong không gian.

Bạn 1: Vậy không khí sức gió là yếu tố chính cho chiếc khinh khí cầu cùng làm tâm trí của con người thành sảng khoái sao?

Bạn 2: Có thể nói được như thế vây đó. Chiếc khinh khí cầu khi không có không khí thổi căng lên, nó nằm ẹp nặng nề trên mặt đất.

Bạn 3: Các Bạn nói thế thì chẳng hóa ra đời sống của chúng ta tùy theo hứng cả thôi sao?

Bạn 4: Ðâu có đơn giản hóa như vậy được! Nhưng thử hỏi, nếu trong người tâm trí mà không sảng khoái, thì tay chân làm sao còn power vận động cất nhắc cái gì lên được. Nói chi đến suy nghĩ hay vui tươi hoạt bát nữa!

Bạn 1: Như vậy làn gió, lửa sức nóng của Chúa Thánh Thần giúp ta bay lên cao như chiếc khinh khí cầu đó sao?

Bạn 2: Xem ra như thế đấy!

Bạn 3: Nhưng Chúa Thánh Thần là ai vậy?

Bạn 4: Ðời sống niềm tin đạo giáo, đời sống yêu mến sự tốt lành, việc bác ái liên đới tình người giúp cho tình thân ái đoàn kết trong mỗi cộng đoàn con người thêm sức sống tươi vui. Và qua đó con người cảm thấy đời sống có hạnh phúc.

Chúa Thánh Thần là làn khí sức sống trong tâm hồn con người. Làn khí, sức nóng ngọn lửa Chúa Thánh Thần giúp tâm hồn con người vươn lên cao và giúp giữ thăng bằng trong cuộc sống.

Ðó là điều ai cũng cần có trong đời sống.

Mùa hè 2004
Song duc Tin


Vào những ngày nắng đẹp trời trong mát, nhất là trong mùa hè, ở những vùng đồi núi hay vùng đồng ruộng mênh mông, trên nền trời thường xuất hiện những chiếc dù không lồ vói nhiều hình dạng và mầu sắc khác nhau bay lượn trong không khí. Ðó là những chiếc khinh khí cầu.

Chiếc khinh khí cầu bay trong không gian ở độ thấp và chậm, có người lái điều khiển là một loại hobby thể thao gần giống như lái máy bay. Chiếc khinh khí cầu bay lượn trên nền trời hấp dẫn người ngồi trên đó và cả những người ngó xem thấy chúng bay ngang qua.