Ðối thoại với Thánh sử Luca.

Anh Tám : Ðúng đó con.

Tò mò bé Hải hỏi bức tượng thánh Luca : Ông Thánh Luca có nói chuyện với Hải được không ?

Tượng Thánh Luca động đậy : Ðược nói chuyện với bé, ta mùng lắm ! Mà con muốn nói chuyện gì với ta ?

Bé Mai nhanh miệng hỏi ngay: Ông có phải là Luca, chứ không phải là người lái xe lửa ? Ừ có phải ông là người viết truyện về Chúa Giêsu sinh ra không ?

Thánh Luca : Tên của ta không quan trọng đâu con. Nhưng con nói đúng đó. Chính ta là người viết truyện thuật lại cảnh Chúa Giêsu sinh ra năm xưa ở cánh đồng Bethlehem đó.

Bé Hải chen vào : Làm sao ông biết chuyện đó mà viết thuật lại ? Ong có mặt trong đêm đó không ?

Thánh Luca : Không có ai. Kể cả các Thánh Tông đồ cũng không có mặt trong đêm đó, khi Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng mà ta thuật lại những điều một vài ngưòi biết truyện nói cho ta hay.

Bé Mai : Tại sao ông lại bảo Chúa Giêsu là một em bé ? Như vậy em bé đâu có làm được gì quan trọng đáng để ý!

Thánh Luca : Con biết không, đâu phải cứ cái gì một người làm được là quan trọng đâu. Quan trọng hệ tại ở chỗ, ai người nào đó có mặt ở giữa mọi người.

Mới nhìn lần đầu mấy ai nhận ra điều quan trọng đáng chú ý đến đâu. Các con biết đấy, những gì qúy trọng và đắt gía trong đời sống thường hay ẩn kín được che dấu khuất mắt. Em bé còn qúa nhỏ mỏng manh dễ bị đau ốm, nên ai cũng tìm cách bao che, rất cẩn thận nhẹ tay nâng niu em. Nhưng em bé rất quan trọng trong gia đình. Các con khi xưa còn bé cũng vậy đưọoc cha mẹ bọc gói quấn chăn mềm quần áo rất kín.

Anh Tám : Nhưng thưa Thánh Luca còn những chuyện xung quanh như hoàng đế Augustus, chuyện di chuyển về Bethlehem, sinh ra trong hang xúc vật, bởi vì không tìm được chỗ nướng thần trong quán trọ thế nào ? Tại sao thánh nhân lại nghĩ đến những chuyện đó ? Có ý nghĩa gì vậy ?

Thánh Luca : Như đã nói, tôi không có mặt lúc Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng phải chăng những điều đó không đúng ? Phải chăng vị vua mới Giêsu không sinh ra ở Bethlehem như vua David thuở xa xưa ? Có đúng là không có chỗ cho Chúa Giêsu trên trần gian này không ? Và vẫn luôn có người nghĩ rằng, đời sống và tư tưởng của Chúa Giêsu không còn thích hợp với ngày nay nữa.

Anh Tám : Nhưng mà chính thánh nhân đã tìm được một chỗ trong chuồng xúc vật cho Giêsu trú ngụ mà.

Thánh Luca : Ðúng như vậy. Ở vùng ngoại ô hoang vắng đâu có ai ngờ Giêsu đến. Nhưng nơi đó Giêsu đã tìm được chỗ cho mình. Trong chuồng xúc vật, nơi máng thức ăn của chúng, nơi ở của các mục đồng chăn xúc vật, họ là những người cùng đinh nghèo hèn thấp bé nhất trong xã hội. Nhưng họ là người gần gũi với xúc vật nhất. Nơi Thiên Chúa gía trị luật lệ khác với nơi con người. Chúa Giêsu sau này trên bước đường rao giảng nước Thiên Chúa đã đảo ngược những nấc thang đánh gía của những người quyền qúi giầu sang đạo đức. Nhờ ngài nhiều người đã nhận ra cái gì là quan trọng trong đời sống.

Anh Tám : Tương tự như vậy con cũng đã có lần chứng kiến. Ðúng vậy, đời sống của một em bé có thể làm đảo ngược những gì sai trái. Con cũng đã nhận ra nhiều điều cách khác như vẫn hằng nghĩ, nhất là từ khi có con. Ngày nay vợ chồng chúng con sống đơn giản hơn ngày trước đi nhiều cũng nhờ nhìn vào con trẻ.

Chị Tám : Vâng, đúng vậy. Ðúng là một phép lạ từ khi con chúng con chào đời. Ðó là một khởi đầu mới, đúng hơn một món qùa tặng. Em bé là món qùa tặng làm thay đổi hầu như toàn diện cuộc sống trong nhà chúng con.

Thánh Luca : Phải chăng với Chúa Giêsu không xảy ra như vậy sao ? Ngài muốn ban tặng cho mọi người một khởi đầu mới, khi họ lâm vào hoàn cảnh tận cùng bí lối.

Chị Tám : Một hài Nhi là một khởi đầu mới. Có phải mọi sự sẽ thay đổi hết không ? Hài Nhi đó có goiữ được những gì hứa hẹn không ?

Những gì húa hẹn với chúng ta, con có cảm nghĩ là đã thuộc về ngày xa xưa rồi. Cuộc sống hằng ngày trở lại vẫn như ngày trước. Con phải chấp nhận thực tại, là trẻ em ngày nay cũng vấp phải những lỗi klầm thiếu xót như chúng con người lớn vậy. Trẻ em không làm cho thế giới tốt đẹp ra. Ðã có lần con đọc trong sách đoạn khuyên răn của một người mẹ cho người con trai của mình : « Con tôi phải luôn luôn nhìn về phía trước mà bắt đầu. Tôi thấy đó là việc làm duy nhất nó có thể tránh được những lỗi lầm của chúng tôi đã vấp phải « . Ðọc đến đây con nghĩ tới Hài Nhi Giêsu trong hang đá máng cỏ và tự hỏi : Phải chăng Chúa Giêsu cũng thất vọng như vậy ?

Thánh Luca : Chúa Giêsu thì khác và ngài luôn luôn sống như vậy. Lời nói và việc làm của Ngài khác và mới. Ngày nay cũng vẫn có người sống và hành động như Chúa Giêsu. Hình ảnh thương cảm của một em bé sơ sinh Giêsu nằm trong hang chuồng xúc vật đã làm họ cẳm động ngậm ngùi. Từ đó họ cảm nhận được việc làm của Ngài. Họ nói lại những gì họ đã thấy đã nghe. Bất cứ nơi đâu con đi đến mà bị chối từ vì không có chỗ cho con, Hài nhi Giêsu có mặt bên con như trong đêm thánh này.

Chị Tám : Ngay trong đêm gíang sinh nhiều người cảm thấy cô đơn cách khác thường mà !

Thánh Luca : Phải, ta biết điều đó chứ. Ta chỉ có thể nói với con là những người này cũng giống như Ngài xưa vậy. Họ là những người buồn khổ, chịu đựng cảnh gía lạnh của mùa đông.

Chị Tám : Nào Thánh nhân hãy đọc lại bài tường thuật ngày Chúa Giêsu sinh ra. Ðọc cho nghe ngay trong đêm nay, vì ngày qúa ngắn. Ðể chúng con có niềm hy vọng và hơi nồng ấm trong đêm tối của đời sống.

Bé Mai : Ðúng đấy, Thánh Luca đọc truyện đem bé Giêsu sinh ra trong chuồng chiên bò cho con nghe đi. Con thích nghe truyện lắm !

24.12.2004
Lm. Nguyễn ngọc Long



Buổi chiều ngày lễ giáng sinh gia đình anh chị Tám cùng với hai người con quây quần bên hang đá giáng sinh nhỏ dựng trong nhà. Anh Tám đọc bài phúc âm về quang cảnh đêm hài nhi Giêsu sinh ra trong chuồng xúc vật. Các con anh chị chăm chú nghe theo dõi. Sau khi nghe đoạn sách tường thuật cảnh đêm Chúa Giêsu sinh ra và cả nhà hát bài Ðêm thanh nghe tiếng hát các thiên thần mừng Chúa giáng sinh, bé Mai nhìn thẳng vào một bức tượng treo đặt trên bàn thờ trong nhà và quay sang hỏi ba:

- Ba ơi, tượng ông nào đứng dựng trên cao kia?

Anh Tám ngó lên cao rồi nói: Ðó là ông thánh Luca

Bé mai. Thế có phải ông là người vừa viết bài tường thuật mà ba đọc không ?