Trái Tim Con Người

Nói đến trái tim ai cũng liên tưởng ngay đến sự sống, đến tình yêu.Vâng, trái tim là trung tâm của đời sống thể lý, tâm lý và tinh thần một con người. Những gì chân thành phát xuất từ trái tim, thường gây cảm động được nơi người khác. Những gì gây cảm động và mang đến một ý nghĩa cho đời sống, cũng thấm nhập vào tận trái tim. Và khi ai thố lộ tâm sự mình ra, chúng ta cũng thường nói: họ mở rộng trái tim ra.

Theo cách nhìn vạn vật học, trái tim là gốc rễ sức mạnh sự sống nơi con người. Từ tim máu được bơm luân chuyển sức sống đi khắp thân thể, rồi lại chạy vòng trở về tim. Dòng máu mang sức sống luôn luôn được lọc gạn, làm tươi mới lại khi chảy qua trái tim. Tim ngừng không bơm máu được , lúc đó sức sống sẽ bị bế tắc ngừng đọng tê liệt và chấm dứt sự sống.

Trái tim không chỉ là một cơ quan thiết yếu cho sức sống về thể lý. Nhưng tim còn là nơi cư ngụ của tâm tình sâu thẳm, huyền bí mỗi con người. Với phương pháp khoa học hiện đại, người ta có thể nghe, nhìn được nhịp đập của tim. Các bác sĩ, thầy thuốc có thể nghe, đo nhịp đập của tim để chẩn đoán bệnh. Nhưng không ai có thể nhìn hay đo được những tâm tình nằm sâu thẳm trong trái tim người khác, nếu họ không tự cởi mở, thố lộ ra.

Vào thời Trung cổ, người ta hiểu trái tim là mặt trời trong mỗi người. Mặt trời luôn luôn chiếu sáng, xoay chuyển, dù nửa vòng trái đất bên này chìm trong bóng tối ban đêm, nhưng nửa vòng trái đất bên kia vẫn có ánh sáng mặt trời soi chiếu xuống. Tim luôn luôn đập, bơm dòng máu sức sống đi khắp cùng trong người, dù thức hay ngủ say, ban ngày hay ban đêm, mọi nơi và mọi lúc.

Trái tim theo Kinh thánh là ngôi nhà ở của sự khôn ngoan, của niềm tin tôn giáo. Saint Exupe`ry qua nhân vật "Hoàng tử nhỏ" đã diễn tả : Muốn hiểu được điều gì tốt đẹp , người ta nhìn bằng trái tim ! Cũng theo kinh thánh, trái tim là ngôi nhà ở của tình yêu với Thiên Chúa và với con người. Chả thế mà ta thường nói: Tâm tình kính mến Thiên Chúa. Và người nào đó có tấm lòng từ tâm tốt bụng, ta cũng ca ngợi: Họ có trái tim rộng lớn nhân hậu khoan dung!

Trái tim là trung tâm đời sống của một con người. Từ tim cơ thể ta tiếp nhận sức sống lưu chuyển trong dòng máu. Trái tim là hình ảnh của đời sống nội tâm sâu thẳm mỗi con người. Tình yêu là ngôn ngữ của trái tim. Và đó cũng phải là ngôn ngữ của con người chúng ta với Thần Thánh và với nhau.

Sống đức tin Colonia.