Một vài suy tư về Năm Mới

Và chúng ta cũng thường nhìn lại và tự hỏi, trong tôi còn những thiếu sót nào cần được sửa đổi hoặc bổ khuyết? Trong đời sống tình cảm cũng như đời sống gia đình, học hành, làm việc..v.v, tôi cần phải làm những điều gì để duy trì và bồi đắp cho mỗi ngày một thăng tiến, tốt đẹp hơn?

Ngoài ra, còn lại những khó khăn, trở ngại nào mà tôi cần phải giải quyết, để có thể mừng đón một Năm Mới với một tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn. Lạy Chúa, biết trở về lại trong con, để có thể khiêm cung nhận ra được rằng, đời sống của con là trong giây phút hiện tại này và ở đây, hầu lắng nghe được những ước nguyện nằm sâu thẳm trong lòng con, và những lời Chúa nói với con, nhất là những khi con gặp phải những vấp phạm, thử thách mà với sức lực của con, tưởng chừng như không thể vượtz qua được.

Nguyện xin Chúa soi rọi cho con được biết con cần làm gì trong Năm Mới này.

31.01.2003
Áo Lụa Hà Đông.


Một Năm Mới nữa lại sắp đến với chúng ta. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta ai cũng bận rộn với những công việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa, xoay quanh ngày lễ Giáng Sinh và mừng Năm Mới.

Sau bao nhiêu những thứ rộn ràng, bận bịu, mệt mỏi của những ngày lễ, ngày tết, chúng ta thường khao khát có được đôi giây phút lắng dịu, để có thể trầm tĩnh và suy nghĩ, lắng nghe được tiếng nói từ trong tâm tư của chúng ta, mà chỉ trong những giây phút thinh lặng, an bình đó, chúng ta mới có thể nhận ra được.

Với không ít những hy vọng, xôn xao khi nghĩ về một Năm Mới, có lẽ chúng ta thường đặt ra những chương trình và phác họa trong đầu óc những hướng đi cho Năm Mới: Tôi cần suy nghĩ gì và làm những gì để đạt được những thành qủa tốt đẹp cho đời sống của tôi?